Re:trường hợp cúa bạn em
Tại sao lại phải mất tiền ngu như vậy?Đừng để xxxx ăn bẩn hoài,đến lúc các bác sẽ bị lột đến tận xương!
Lỗi không mang theo giấy tờ không có gì to tát,cứ để các chú ấy lập BB.
Ý kiến của em,đơn giản là:hungnm nói:lQuyen Nguyen Ngoc
Hix... buổi chiều thèm sầu riêng nên ra chợ và siêu thị để mua, nhà cách chợ + siêu thị mấy bước but do lười nên thôi vác cái xe cà tàng đi ra chợ cái. Hay thiệt tự nhiên thấy đàng sau một chiếc xe moto toto cứ kè theo mình và ngỏanh lại thì ôi thôi "một vàng một xanh: xuống xe cho xem giấy tờ, ko có hả chờ vè phường giam xe đi" Mịa phường đâu phải chổ giam xe nhỉ!!! ...." Ko giấy tờ giam xe nha hay có tiền nộp phạt ở đây ko tổng cộng 250k" ..."dạ em đi chợ mua rau thôi mà ko có đem đủ tiền"..."ko đủ giam xe" ..."thôi anh lấy đỡ 100k vì em đi chợ mua rau nên ko có tiền" ..." ko đc" ... vừa năn nỉ vừa lôi ra cái bịt nilon với tờ 100K, 50K và mấy chục lẻ ... "Vậy đưa hết đi" ..." dạ thôi anh cầm đỡ 150k đi, còn vài chục cho em đi mua rau vậy" ... thế là chiều nay hết đc ăn "SẦU RIÊNG"
Các bác có ý kiến gì ko ạ.
Tại sao lại phải mất tiền ngu như vậy?Đừng để xxxx ăn bẩn hoài,đến lúc các bác sẽ bị lột đến tận xương!
Lỗi không mang theo giấy tờ không có gì to tát,cứ để các chú ấy lập BB.
Re:trường hợp cúa bạn em
lấy cái BB, đi mua sầu riêng ăn cho đỡ tức! Còn đằng này bị bóp cổ, ko được ăn sầu riêng....tức chết lun! haha
lấy cái BB, đi mua sầu riêng ăn cho đỡ tức! Còn đằng này bị bóp cổ, ko được ăn sầu riêng....tức chết lun! haha