Hạng C
19/5/07
805
435
63
Trả là tối qua trên đường từ quận 7 về cát lái phải qua trạm thu phí cầu Phú mỹ, tới trạm em vươn hết tay để đưa tiền còn cô bán vé thì cũng hơi nhổm lên đưa vé (cô này đang nằm ngửa trên ghế). Tiền thì cô bán vé lấy được nhưng vé thì lại không đến được tay em, nó rơi xuống đất. Do chưa nhận được vé nên em tiếp tục yêu cầu cô bán vé đưa vé cho em, sau một vài câu abc của cô bán vé thì bất ngờ cô ấy xé luôn một vé mới đưa cho em. Trên đường về em cứ suy nghĩ hoài, trả tiền một lần mà xé đến 2 vé, cô ấy không sợ bị kiểm tra cùi vé hay sao, hay là tận thu nhiều quá rồi nên không quan tâm đến việc xé vé. Khả năng cô ấy ra khỏi cabin để nhặt tấm vé cũ là truyện không thể vì lúc đó em để ý gió đã thổi tấm vé bay mất tiêu rồi. Thật không thể lý giải được, chỉ có một suy nghĩ là tận thu...... có lời rồi nên . . .
 
Hạng D
14/2/11
2.610
4.621
113
Nó quản lý bắng camera bác ơi, còn vé thì nhiều người không lấy ợ.:D
 
Hạng D
27/12/11
2.224
7
38
42
Cá mập nói:
Nó quản lý bắng camera bác ơi, còn vé thì nhiều người không lấy ợ.:D
Chắc thế rùi, trạm cầu Phú Mỹ thu ít mà làm gì có dư mà tận thu
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Thật ngẫu nhiên,sáng qua em cũng đi qua trạm thu phí này,và cũng vô tình nhìn thấy xe phía trước trả tiền và vé thì rơi xuống đất như trường hợp của bác chủ,nhưg không có chuyện cự cãi và lấy vé thứ 2.
Có thể là nhân viên bán vé đã cố tình làm rơi vé,và cái vé không đến tay lái xe là vé không có giá trị (vé đã được bán một lần rồi?)?Chính vì thế,nên mới có chuyệ xé vé thứ 2 để trả lại?
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
Quan tâm làm gì chuyện của người ta chắc là xé cho bác 1 liên còn lại. Có lần trên tram thú phí BD có bác kẹp 2 ngón tay tờ 50K đưa lên rất kiểu cách , gió bay mất bác ta mớ cửa đuổi theo mà không kịp :D
 
Hạng D
14/2/11
2.610
4.621
113
NGUYEN T nói:
Thật ngẫu nhiên,sáng qua em cũng đi qua trạm thu phí này,và cũng vô tình nhìn thấy xe phía trước trả tiền và vé thì rơi xuống đất như trường hợp của bác chủ,nhưg không có chuyện cự cãi và lấy vé thứ 2.
Có thể là nhân viên bán vé đã cố tình làm rơi vé,và cái vé không đến tay lái xe là vé không có giá trị (vé đã được bán một lần rồi?)?Chính vì thế,nên mới có chuyệ xé vé thứ 2 để trả lại?
Trên vé có mã vạch nhé bác, mỗi lần xé vé phải đưa lên máy đọc mã vạch nó mới mở barie lên.:D
Còn vé rơi xuống đất có lẽ do bác tài không cần nên vứt thôi.
Ở các trạm khác đông xe còn có đội ngũ đi lụm mấy cái vé này để bán lại cho bác tài nào cần đó.
 
Hạng F
15/11/10
9.327
2.968
113
51
Em không có nhu cầu thanh toán lại tiền vé, nên khi đưa vé xong, barie mở là em dọt. Vé vứt.
 
Hạng F
15/11/10
9.327
2.968
113
51
Ha Sonata nói:
Em nhiềy lúc đưa tiền ko lây vé. Nv bán vé cám obw! Lấy vé vứt xả rác mang tội!
:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Hè hè, mang tội giúp cho người khác kiếm thêm thu nhập hả bác. Có bác nào nói lấy bán lại cho người cần đó.
 
Last edited by a moderator: