Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Đi theo google map mà lạc thì chịu với bác.Hiện em đang ở Komtum mai sẽ đi Đà Nẵng nhưng ko biết đi đuong' nào .
Bác nào rành đường , biết thông tin thì chỉ dùm em.
E hết dám đi theo a google map , mới chỉ em đi từ Buôn Đôn đến Gia Lai, anh gồ chỉ e đi ql 14c .( hix nỗi kinh hoàng của e, e phải quay lại BMT để đi Gia Lai lại , lạc gần 200km ổ gà , ổ voi .)
Ko phải lạc bác , mà vì đường cực kì xấu , e tưởng quốc lộ thì xe nhiều ,,dễ đi ,nhưng khi tới ql 14c là em kinh hoàng luôn. Đường ko 1 xe chạy , ổ voi , đường gợn sống , chỉ chạy đc tầm 5 -10 km .Đi theo google map mà lạc thì chịu với bác.
Em nghĩ trước khi đi bác nên chuẩn bị lộ trình đi = google map, rồi sau đó hỏi thử xem đoạn đường mình chuẩn bị đi vấn đề gì hok? Không sao thì đi, xâu thì đổi lộ trình khácKo phải lạc bác , mà vì đường cực kì xấu , e tưởng quốc lộ thì xe nhiều ,,dễ đi ,nhưng khi tới ql 14c là em kinh hoàng luôn. Đường ko 1 xe chạy , ổ voi , đường gợn sống , chỉ chạy đc tầm 5 -10 km .
Từ xưa tơi' giờ chưa sợ cái gì cho tới khi thấy cái đường ql14c ( 14 C nha bác)
Ý kiến của bác này chuẩn này. TỪ Ngọc Hồi rẽ vào đường HCM có đèo lò xo hiểm trở nhưng cảnh rất đẹp. Xuống tới kia bác muốn trổ ra Quảng Nam hay Đà Nẵng đều được.Đúng vậy, pác lên Ngọc Hồi, rồi theo đường HCM chạy mãi là ra tới cửa hầm Hải Vân luôn.
Đèo lò xo khá căng thẳng. gần 100km đường rừng. Bác cần đổ đầy bình xăng trước khi đi nhé.
Ý kiến của bác này chuẩn này. TỪ Ngọc Hồi rẽ vào đường HCM có đèo lò xo hiểm trở nhưng cảnh rất đẹp. Xuống tới kia bác muốn trổ ra Quảng Nam hay Đà Nẵng đều được.
Có mấy dốc khá nguy hiểm, có biển báo 40km/h (biển phụ cho xe khách giường nằm) nhưng em nghỉ xe con cũng chỉ nên chạy dưới 40km/h thôi (dốc rất cao dài, cua ngặt,...).
Băng qua 2 huyện của tình Qnam và DakGlei của Kom Tum toàn là rừng, chỉ có vài cây xăng nhỏ ở mỗi huyện,...
Có mấy quán ăn trên đèo khá hay,...
Đoạn DakHa sửa cũng xem như xong rồi...
Nói chung đường đẹp suốt hành trình của pác từ Kotum tới ĐN!
Đúng vậy, pác lên Ngọc Hồi, rồi theo đường HCM chạy mãi là ra tới cửa hầm Hải Vân luôn.
Đèo lò xo khá căng thẳng. gần 100km đường rừng. Bác cần đổ đầy bình xăng trước khi đi nhé.
Mình không có lưu lộ trình trên máy. Phải trạck lại cái GPS.View attachment 278847
Lộ trình như vậy phải ko các bác.