Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
17/12/10
35
3
8
34
Sài Gòn
Chả là e và thằng bạn định cùng nhau mua 2 lô đất liền kề nhau .Nhưng thằng bạn lại kẹt ít tiền nó định vay mình ( nó chỉ có khoảng 65% giá trị lô đất ) và sẽ thế chấp lại đúng lô đất sẽ mua. Nhưng mình lại nghĩ xa lỡ cho hắn vay tiền ra sổ đỏ tên hắn rồi hắn trở quẻ ko cắm lô đất ấy cho mình nữa thì cũng kẹt :p:). Nên đang tính bảo hắn mình với hắn đứng tên chung lố đất của hắn , hàng tháng hắn cứ trả tiền lãi vay khi nào trả hết tiền gốc 1 lần thì mình ra công chứng sang tên lại cho hắn. Không biết như vậy có dc không các bác nhỉ? Có còn cách nào khác không các bác .Bác nào kinh qua vụ này chỉ giáo dùm e cái:(
 
Hạng B2
18/2/11
406
4
18
- Bạn và hắn đồng sở hữu lô đất, mắc mớ gì hắn phải trả tiền lãi và
tiền gốc - khoản tiền bạn đã bỏ ra mua để được làm đồng sở hữu ?
- Tốt nhất nếu không tin nhau, bạn và hắn hai người cứ mua chung lô đất và hai người sỡ hữu chung lô đất đó. Khi nào hắn có tiền, hắn muốn mua phần đất mà bạn đang sở hữu, thì khi đó bạn sẽ bán cho hắn theo giá mới tại thời điểm giao dịch (coi chừng bạn bán lỗ ấy chứ: vì giá BĐS đang giảm mà (?)).
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.648
113
HCM city
Bạn bè tin nhau được không?
Bà cả em mới bị 1 người bạn, thân thiệt là thân, mượn cái máy tính xách tay. Và bây giờ đi và chưa thấy quay lại. Bao nhiêu dữ liệu trong đó xem như mất.
 
Hạng B2
3/12/10
407
2
18
44
Liembk nói:
Bạn bè tin nhau được không?
Bà cả em mới bị 1 người bạn, thân thiệt là thân, mượn cái máy tính xách tay. Và bây giờ đi và chưa thấy quay lại. Bao nhiêu dữ liệu trong đó xem như mất.
có cái laptop thôi mà rõ lòng dạ con người
quá rẽ bác ạ
 
Hạng B2
21/1/08
110
9
18
thienphuctrans nói:
Vậy là thà mất bạn chứ không để mất tiền .?
39.gif
cũng tùy theo bạn thân đến mức nào.
trong cuộc sống cũng nên có vài người bạn thân mà mình sẳn sàng mất ít tài sản ( trong mức cho phép của mình ) vì bạn chứ nhỉ :)
 
Hạng C
19/10/11
639
29
28
36
xibatcheo nói:
thienphuctrans nói:
Vậy là thà mất bạn chứ không để mất tiền .?
39.gif
cũng tùy theo bạn thân đến mức nào.
trong cuộc sống cũng nên có vài người bạn thân mà mình sẳn sàng mất ít tài sản ( trong mức cho phép của mình ) vì bạn chứ nhỉ :)
Mất lòng trước được lòng sau cái gì thì cái cứ phải làm rõ ràng ngày từ đầu. Vì nếu là bạn tốt thì phải hiểu cho cái lo của bạn còn bạn xấu thì chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Thực tế đã chứng minh rất nhiều trường hợp vì lòng tin mà tiền mất tật mang.
 
Hạng C
13/10/11
811
77.658
93
thienphuctrans nói:
Vậy là thà mất bạn chứ không để mất tiền .?
39.gif

Bạn ơi sự lựa chọn thường là:
- Thà mất bạn chứ không mất tiền...nhưng vẫn có cơ hội ko mất bạn, hoặc không mất những người bạn chân chính.
- Mất tiền, sao đó mất luôn bạn...tại bạn tự trốn mất...cái này xác suất còn cao hơn...và đau hơn, tui bị nhiều rồi, mỗi lần cho mượn tiền ==> mất tiền mất luôn bạn...he he...
 
Status
Không mở trả lời sau này.