Quãng đường thì k0 quá dài, nhưng QL29 mấy đoạn núi thì ngoằn ngoèo liên tục, mấy đoạn khu dân cư thì đường hẹp nên phải đi chậm nên thời gian di chuyển tầm 5 tiếng/1 chiều.
- 5h - 5h30: Dậy chuẩn bị đồ đạc. Nhà mình xuất phát từ Cư Kuin, chạy lên phố rồi đi theo QL26.
- Đi được tầm 1h, mình dừng ăn sáng ở Canh Cá Rô Kiểm Huệ ở Ea Kar, sau đó đi tiếp QL26 tới ngã ba chợ Sông Hinh thì rẽ trái đi tiếp QL29.
- Đi tuốt tới vòng xoay lớn ở Hòa Phong, rẽ trái vào đường Cầu rồi đi tiếp QL25 để tới Tuy Hòa.
- Khoảng 10h30 đến Tuy Hòa. Do cũng đã đến giờ cơm nên mình đi ăn trưa rồi mới quay về nhận phòng ks.
Mình ở ks Sala Grand Tuy Hòa, nó là một ks cao tầng, có hồ bơi nhỏ ở trên sân thượng và 1 cái ở gần biển đối diện ks, có bãi đỗ xe hơi riêng.
Về ăn uống gần đó có mấy chỗ sau:
- Bún cá Đất Phú
- Cơm niêu Phú Yên - Sunviea
- Cơm gà Tuyết Nhung
- Quán Bà Tám - Cá ngừ đại dương
Do đi ngắn ngày nên mình chỉ đi bộ loanh quanh Quảng trường 1-4, Tháp Nghinh Phong, chủ yếu là tắm biển.