Hạng B1
17/7/20
57
0
0
soikeo79.com
Lionel Messi vẫn thể hiện phong độ tuyệt hảo khi có một mùa giải vô cùng thăng hoa. Nhưng bóng đá là môn thể thao đồng đội và chỉ riêng Messi không thể đưa Barca lên tới đỉnh vinh quang.

Messi là tài năng trăm năm có một trong làng túc cầu. Làm trụ cột chính cho Barca trong nhiều năm qua, anh đã đưa Barca lên thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử hơn 100 năm của đội bóng.

Trong 32 trận La Liga năm nay, Messi vẫn thể hiện phong độ chắc chắn: 23 bàn và 21 kiến tạo. Nếu tính trên mọi đấu trường , con số sẽ là 28 bàn và 25 đường chuyền trong 41 trận.

Nhưng Messi càng tỏa sáng thì ta lại càng thấy Barca phụ thuộc vào siêu sao người Argentina như thế nào. Trung bình cứ 2 bàn thắng của Barca mùa này thì có 1 bàn nhận được sự đóng góp quan trọng của Messi.

Quan trọng hơn đây là mùa giải thứ 2 hiện tượng này xảy ra. Ở mùa trước, Messi có đóng góp trong 55,5% tổng số bàn thắng cho Barca và đến mùa này con số tạm tính đã là 53.7% và sẽ còn tăng nữa.

Không chỉ hoàn thành quá xuất sắc trọng trách ghi bàn, Messi còn đảm nhiệm trọng trách kiến tạo cũng như điều khiển lối chơi cho cả đội.

Nguyên nhân chính phải kể đến đó chính là sự thiếu sót hoặc mờ nhạt của dàn nhân sự. Các cột trụ Suarez hay Dembele thường xuyên phải vắng mặt do dính chấn thương. Phong độ của Sergio Busquets và Gerard Pique thì có dấu hiệu xuống dốc do ảnh hưởng của tuổi tác. Trong khi đó lớp trẻ như Frenkie de Jong và Antoine Griezmann vẫn còn quá non để có thể đóng góp được những ảnh hưởng to lớn.
Tương lai nào cho Messi tại Barca?


Tuyến đầu thi đấu kém hiệu quả đi cùng với hàng tiền đạo thiếu đột khá, không những vậy, lối phòng thủ lỏng lẻo của đội bóng xứ Catalan còn không ít lần khiến Barca đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc. Dù cố gắng hết sức thì Messi cũng khó có thể bảo toàn chiến thắng cho đội nhà.
Trong mùa giải này, không một cá nhân nào đủ xuất sắc và thể lực đảm bảo để chung tay với Messi đưa Barca đến đỉnh vinh quang.
Không khó để hình dung khối lượng công việc khổng lồ vẫn được Messi cắm cúi hoàn thành mỗi khi ra sân: lùi xuống hỗ trợ khu vực giữa sân, cầm bóng, phân phối bóng rồi lại chạy lên kiến tạo hoặc trực tiếp làm bàn. Số liệu thống kê có thể xếp Messi vào hàng các cầu thủ có khả năng phòng ngự kém, nhưng chẳng ai có thể chê trách anh cả, vì đơn giản anh đang gồng gánh quá nhiều thứ cho Barca.

Một cánh én cũng không thể làm nên mùa xuân.

Dẫu có là ngôi sao ngàn năm có một, Messi cũng không phải thánh để có thể cứu nguy cho cả một tập thể rệu rã của Barca.
soikeo79.com nhìn vào thất bại trên chiến trường La Liga mùa này, Barca có nguy cơ trắng tay trên mọi đấu trường sau khi bị loại khỏi chung kết Cúp Nhà Vua còn tương lai Champions League thì vô cùng mờ mịt.
Tương lai nào cho Messi tại Barca?

Sau trận thua 1-2 trước Osasuna ngay trên sân nhà, Messi đã có màn chia sẻ đầy cảm xúc với báo giới. Anh không thể giấu sự bực dọc: "Chúng tôi không bao giờ muốn kết thúc mùa giải theo cách như thế này nhưng thất bại vừa chính xác là hình ảnh đại diện của Barca trong cả mùa. Thi đấu rời rạc, thất thường và kém ổn định. Mỗi cầu thủ cần phải tự phê bình."

Messi cũng cực kỳ tôn trọng chức vô địch của Real Madrid. "Họ đã đạt được mục tiêu họ đề ra. Chúng tôi đã tự đánh rơi quá nhiều điểm số."
Cuối cùng, Messi thừa nhận đã không thể kiềm chế nổi cảm xúc vì thất bại này. "Tất cả đều nổi điên, và chúng tôi cũng vậy. Các CĐV dường như đã mất hết kiên nhẫn, bởi chúng tôi chẳng mang lại điều gì".

Messi hiện đã 33 tuổi, cái tuổi đã cần phải chuẩn bị cho nửa kia của sự nghiệp. Dù cố hết sức Messi cũng không thể cống hiến trong mơ mộng mãi được nữa. Có lẽ Messi nên suy nghĩ về những bến đỗ mới, như Man City hoặc Inter Milan cho mùa giải tới.