Tổng hợp cuối năm rồi và mùng 2 Tết mới đây, em xin giới thiệu tuyến đường du lịch ngắn ngày, sáng đi chiều về, dài từ 200 đến 300 km tùy lộ trình.
- Xuất phát: từ phà Cát Lái qua khu đô thị Nhơn Trạch, Mỹ Xuân (QL 51), Ngãi Giao, Phước Bửu (Xuyên Mộc), Hồ Tràm, Long Hải, Phước Tỉnh = 150 km
- Về: từ Phước Tỉnh (không qua Vũng Tàu) quay về Tx Bà Rịa, ra QL 51 trở về phà Cát Lái = chỉ còn 82 km.
Em tô cung đường bằng màu vàng theo quyển bản đồ GTĐB (3/2006), có bổ sung các địa danh mới (màu đỏ)
- Qua cầu Sài Gòn, rẽ phải qua Trần Não (đã bỏ trạm thu phí), đến giao lộ đèn GT rẽ trái qua Lương Định Của, đến ngã 4 đèn GT thứ 2, rẽ phải qua Nguyễn Thị Định về hướng cảng Cát Lái.
Hoặc qua cầu Thủ Thiêm (mới) rẽ trái qua Lương Định Của nhưng đường rất hẹp, và đông xe, thường là như em (Trolley

) bò trong siêu thị mấy ngày cận giao thừa. Muốn thoải mái thì qua trạm thu phí Hà Nội, đến ngã 3 đầu tiên rẽ phải qua Nguyễn Thị Định. Chú ý đoạn đường này rất nhiều xe container và xe thớt trong giờ cao điểm ngày thường.
Bờ bên kia là địa phận huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ngày thường chỉ có 2 chiếc qua lại, nhanh nhất cũng mất 20 phút cho mỗi chiều.
Đường vào trung tâm Nhơn Trạch khá xa vì lối đi vòng vèo mà có đoạn rất hẹp, khá xấu, trong khi dân chúng cứ coi mặt đường như sân nhà mình.
- Cách phà 4 km là ngã 3 Phước Lý, đừng rẽ phải mà cứ chạy thẳng theo bên trái. Đến ngã 3 rẽ phải.
- Cuối đường lại gặp ngã 3 có đèn GT lại rẽ trái
- Ngã 3 kế tiếp có trạm xăng lại rẽ trái và
- Đến ngã 3 cuối cùng có đèn GT (2 bên là rừng cao su) là gặp TL 25B, rẽ phải sẽ đâm thẳng ra QL 51, chạy ngang trung tâm hành chính và KCN Nhơn Trạch.
Đoạn này đường khá tốt nhưng chỉ cho phép có 50 km/h. Muốn vào tham quan dự án KDC Phước An - Long Thọ, rẽ phải tại giao lộ cây xăng Tín Nghĩa (Vietcombank), chạy hết đường.
Mái vòm vòng xoay "không đụng hàng" của trung tâm Nhơn Trạch
- Ra đến ngã 3 QL 51 rẽ phải về hướng Vũng Tàu. Thị trấn Long Thành và sân bay quốc tế tương lai nằm về phía bên trái. Cứ đạp 80 km/h mà phi qua cổng chào tỉnh BR-VT, khoảng 4 km nữa là đến bột ngọt Vedan. Bắt đầu chú ý đèn GT ngã 3 Mỹ Xuân, rẽ trái đi Ngãi Giao.
Danh hiệu đường đẹp nhất VN nay chắc đã lạc hậu, tuy nhiên vẫn còn khá tốt, vắng vẻ, tuy hẹp nhưng có thể phóng 80 km/h.
- Đến Hắc Dịch nhớ rẽ bên phải vòng xoay, hướng Sông Xoài
Trước khi vào Láng Lớn sẽ xuất hiện một ngã 3:
1/ Muốn đâm Hà Bá
Đoạn đường tuy ngắn (9 km) nhưng đủ để con vi-rút "vợ 2" ngấm dần vào máu vì chất lượng đường tuyệt vời, lại khá vắng vẻ, liên tục quanh co nhưng cua lại không gắt, lại có cả đèo lẫn dốc đứng (10%). Nếu bãi thi xe cảm ứng là địa ngục thì đoạn đường này xứng đáng gọi là thiên đàng. Các tay lái "gỗ" sẽ có nhiều cơ hội "dạy vợ 2" cho ra trò, luyện cơ vai với tay lái, tập "đàn piano bằng 2 chân" mà không bị thiên hạ nhá đèn và bóp còi inh ỏi thúc đít.
- Rẽ phải (đường nhỏ hơn) là đến trung tâm thị trấn Ngãi Giao, nếu không có GPS thì chúy ý khu chợ mới xây và bãi đậu xe hoành tá tràng nằm về bên phải.
- Vòng xoay Ngãi Giao, nếu cần, hỏi hướng đi đồn điền cao su Hoà Bình hay Xuyên Mộc (Phước Bửu). Đúng hướng là phải đi thẳng. Rồi còn sẽ gặp rất nhiều vòng xoay (vòng xuyến, bùng binh) cho dù chỉ là ngã 4, ngã 3.
- Chạy thêm khoảng 15 km đến cuối đường, gặp TL 328 cắt ngang (không có vòng xoay). Rẽ phải chạy ngang đồn điền cao su Hòa Bình.
- Đến thị trấn Xuyên Mộc, rẽ phải vòng xoay (lại ôm tay lái xoay đến chóng mặt[&:]), đến ngã 3 rẽ trái sẽ thấy bảng chỉ dẫn đi Hồ Tràm, cách đó 9 km.
Đồi cát, sóng xanh nhấp nhô trước mắt là bãi tắm Hồ Tràm. Cắt ngang là đường mới chạy ven biển Long Hải - Bình Châu.
Nếu đoạn đường Ngãi Giao là để tập tay lái lụa thì đây là cung đoạn thử công suất động cơ và cách hãm tốc độ cho an toàn.
- Rẽ trái để qua Hồ Cóc và Bình Châu. Hồ Tràm - Hồ Cóc = 10 km. Hồ Cóc - Bình Châu = 9 km.
Bãi tắm Hồ Cóc tương đối còn hoang sơ (trước Tết)
Gần đến Bình Châu em không nỡ để vợ 2 bị "bầm dập 100 bề" vì thử thách off-road này nè:
- Từ ngã 3 Hồ Tràm rẽ phải về hướng vũng Tàu, qua Phước Hải = 25 km. Qua khỏi Lộc An gặp một ngã 3. Chạy thẳng là nguợc về thị trấn Đất Đỏ và Tx Bà Rịa. Rẽ trái (đường mới) sẽ chạy ngang chợ Phước Hải.
Đoạn chạy ngang KDL Thùy Dương
Đèo Nước Ngọt trước khi đến Long Hải. Chỉ có 1 đoạn ngắn ngủn [:'(]bên núi bên vực chẳng thể sánh với đoạn từ sân bay Cam Ranh qua KDL Sông Lô hay đèo Hải Vân
- Vào đến thị trấn Long Hải cứ đi theo hướng chỉ về Bà Rịa. Đến ngã 3 Lò Vôi (lại bùng binh hình tam giác !) rẽ trái qua Phước Tỉnh. Hướng ngược lại là quay về Bà Rịa.
- Đến vòng xoay kế tiếp, rẽ phải là sẽ thấy cầu Cửa Lấp nối vào QL 51 ra Tp. Vũng Tàu.
2/ Muốn phá Sơn Lâm
Chạy thẳng từ ngã 3 trước Láng Lớn qua xã Cù Bị. Còn độ 10 km đến ngã 3 Kim Long (Thạch Long) là cắt với QL 56. Rẽ phải là quay ngược về Ngãi Giao, rẽ trái là đi Long Khánh.
Đường mới làm, rộng đến 4 làn xe thế nhưng xe 2B vẫn giữ thói quen "đường ta, ta cứ đi", càng gần tim đường càng sướng [&:]!
Ngã 3 giao với QL 1 gọi là Tân Phong, rẽ phải là đi Phan Thiết, còn rẽ trái là quay ngược về ngã 3 Dầu Giây cách đó 18 km. Đoạn này có kiểu phân ranh làm bằng mấy cây cọc sắt, không đủ để xe 4B qua lọt nhưng 2B vô tư xẹt qua xẹt lại như gà chui hàng rào ! Chú ý xxx phủ sóng rất tốt, qua các KDC chịu khó "trườn" 40, 50 km/h và đừng bốc máu "đi bão" theo mấy chiếc xe "tang di động" hay phang 100, 120 và rất khoái "sàm sỡ một cách thô bạo" với vợ cưng

!
Cảm ơn các bác: yippee, tnvt01, kbietlai, Duy siena, banh_tet, hoachuoi, adco, asiantiger đã dẫn đường