Hạng B1
1/9/08
54
3
18
HCM
Cũng không hẳn chính xác 100% nhưng nói khác đi, nếu không có Hitler, VW Beetle đã không bao giờ ra đời và mang lại niềm vui cho cả triệu con người qua nhiều thế hệ.
Có bao nhiêu đồ đệ của giáo  phái Beetle trên thế giới này không hề biết sự thật trên? Hẳn là không ít.
Chuyện thuật rằng, 1 lần Hitler đang đi trên 1 con Merc sang trọng, đắt tiền. Trời lạnh, tối và mưa tầm tã. Trên đường vắng vẻ vì thời đó (những năm 30s của thế kỷ 20) chưa có nhiều xe hơi như bây giờ. Bất chợt xe của Hitler gặp 1 người đi xe mô tô ngược chiều. đúng lúc đó có 1 vũng nước lớn trên đường và con Merc của Hitler đã chạy ào qua vũng nước và té nước làm người đàn ông rồi vút đi. Hitler quay đầu lại và thấy người đàn ông kia run rẩy đứng rũ quần áo cho khỏi ước. Hitler quay lại nói với người lái xe là khi trở thành quốc trưởng, mỗi gia đình dân Đức sẽ có 1 xe ôto để đi lại để không còn phải chịu cái cảnh như đã xảy ra.
Không thể bình luận gì về Hitler vì tính nhậy cảm của nhân vật lịch sử này, nhưng giá mà ...
(tham khảo cuốn A Small Wonder nếu các bác muốn - tiếng Anh).
 
Hạng B1
23/9/09
98
0
6
34
Hải Phòng Ford
Nói về Hitle, nếu không muốn nói đến những tội ác mà hắn gây ra thì đóng góp của Hit cho nền công nghiệp ô tô cũng ko hề nhỏ.
 
Hạng B2
23/9/09
426
9
0
15
Vậy phải hô thế này: "Hitler muôn năm, Đả đảo Hitler" :D
 
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
Úi trời, bác Cabfisho gắn cho Hitler cái mác dễ thương ghê! :) Theo em đọc được thì Hitler ko được "dễ thương" như vậy, vì nếu vậy hắn đã ko giết hại cả chục triệu người vô tội!
Một số tài liệu nói rằng chiếc xe Volkswagen (xe của nhân dân) chỉ là 1 chiêu mỵ dân của Hitler vào thời điểm mà bản thân người Đức cũng ko đồng tình với các hành động chiến tranh và xâm lấn của Hitler (vụ 1 sỹ quan SS đặt bom nổ tung căn phòng họp làm trọng thương Hitler). Với chiếc xe con bọ với giá lúc đó thấp ko tưởng (1000 Mark Đức) đã góp phần làm giảm cơn căm giận của các gia đình Đức trước những tham vọng điên cuồng của Hitler.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
11/4/07
467
1
16
Em không nghĩ như vậy! Beetle là lời hứa của Hitler đối với dân Đức trước khi ra tranh cử.
Ý tưởng về Beelte xuất hiện từ những năm 193x còn vụ Bá tước - Đại tá Stauffenberg ám sát Hittler tận những tháng 7 năm 1944.
 
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
http://www.oldandsold.com/articles01/article711.shtml
.... It all began at the end of the summer of 1933 when Ferdinand Porsche was summoned to the Hotel Kaiserhof in Berlin for a meeting with the dictator. Porsche had an outstanding reputation as an engineer. He had been chief designer for Daimler-Benz, Auto-Union, and now had his own engineering consultation firm. In a private conference, Hitler told the engineer his plans for a car.
.... This car which is fulfilling, in a sense, a great democratic concept, was the idea and political pawn of the dictator, Adolph Hitler.
.....
What is most significant about the entire project is that Hitler did not really care if the car ever went into production. The Volkswagen was a political device, a sop to his public, whose support he desperately needed for his military adventures. There is proof of this. Two months before the cornerstone ceremony, he had annexed Austria. Two days after the ceremony he signed the orders for the invasion of Czechoslovakia, and eleven months after that, the Nazi hammer fell on Poland. The German people marched behind Hitler. The Volkswagen, a propaganda tool and unfulfilled promise, was forgotten. Marooned at Wolfsburg were the American technicians and their families.
 
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
In 1934, Adolph Hitler announced that a car shouldn't just be a privilege of the wealthy. He summoned Ferdinand Porsche to talk about his plans for a car. Hitler said it should be small, durable and air cooled. Hitler called it Volkswagen, which means the peoples car and stipulated it should be less than 1,000 marks, about $250.

Although, Porsche had the same idea a few years earlier and had built several prototypes, he was sure the low price couldn't be met and dismissed the crazy idea of the dictator. He didn't know that Hitler planned on using the car as a political ploy to attract citizens to his regime.

Soon, Hitler ordered Porsche to make three prototypes. Porsche came to America in 1935, he toured manufacturing plants. He took notes of all of the tools and dies used on assembly lines. By 1936, three prototypes were ready and tested.
http://www.squidoo.com/vwbeetlehistory
 
Hạng B1
1/9/08
54
3
18
HCM
Bác Buglover hiểu lầm ý của mình rùi. Hitler không "dễ thương" chút nào. Đúng là không thể loại bỏ yếu tố mị dân trong đó. Nhưng để cho 1 chính khách mị dân thành công, người đó cũng phải hiểu được nhu cầu của dân để "mị" chứ.
SG mùa mưa sắp tới rồi. Sẽ có biết bao con người cưỡi trên những xe gắn máy xé cơn mưa làm lũi đi làm và trở về nhà trong rét mướt. Chắc chắn họ cũng ước gì có 1 con xe nhỏ như beetle để che nắng che mưa. Có ai thấu hiểu nhu cầu đó của dân để "mị" một chút chắc họ cũng ấm lòng.
 
Hạng C
11/11/05
986
12
18
59
Chuyện Hitle có dễ thương hay không chúng ta nên bàn vào dịp khác ở nơi khác các Bác nhé
E đồng ý với Bác Cabfisho là nếu không có Hitle thì không có xe "Con bọ" hôm nay

Bác nào có tư liệu về " Con Bọ" nữa thì đưa lên đây để A, E học hỏi nhé
Cảm ơn các Bác nhiều
 
Last edited by a moderator: