Chủ đề tương tự
E cũng vừa đi hồ tràm về hôm qua .... có khi nào gặp bác không nhỉ??? còn cái vụ bể lốp thì trên đường về e gặp 1 e Premacy màu bạc đang hì hục thay lốp
vậy là e cũng may về tới nhà lành lặn!
trong thành phố còn nhiều chỗ cũng kinh lắm, đó là trên đường Điện Biên Phủ hướng về hàng xanh vừa qua ngã tư đường chỗ chợ văn thánh cũ có 1 cây cầu bé tẹo, ngay chỗ dốc lên cầu là 1 gờ nỗi khoảng 3 cm , mỗi lần xe lên là nghe lụp cụp rất khó chịu , bác nào mà phi 60 km.h đảm bảo gẫy càng A như chơi .
Chi Hội Trưởng P.O.C
Chính xác bác à . Nó chính là cầu Văn Thánh . Mình cũng bị dính chấu ở chỗ này . Giờ đi ngang qua toàn rà thắng cho chắc ăn .canadabuon nói:trong thành phố còn nhiều chỗ cũng kinh lắm, đó là trên đường Điện Biên Phủ hướng về hàng xanh vừa qua ngã tư đường chỗ chợ văn thánh cũ có 1 cây cầu bé tẹo, ngay chỗ dốc lên cầu là 1 gờ nỗi khoảng 3 cm , mỗi lần xe lên là nghe lụp cụp rất khó chịu , bác nào mà phi 60 km.h đảm bảo gẫy càng A như chơi .
Đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn HAGL3 ( qua HAGL3 khoảng 100m ) sáng hôm qua đi Cần giờ thấy nước lấp sấp mặt
đường mình đi escape nên chủ quan nghĩ đường chỉ hơi dằn. Ai dè nó làm cái ĐÙNG ( cả 2 bánh ) quá mạng đở không nổi
nếu sedan là dập mặt........................kinh
đường mình đi escape nên chủ quan nghĩ đường chỉ hơi dằn. Ai dè nó làm cái ĐÙNG ( cả 2 bánh ) quá mạng đở không nổi
nếu sedan là dập mặt........................kinh
tại giao lộ ĐL Ng Văn Linh ra quốc lộ về miền tây có rất nhiều hố lớn ,4x4 qua đây còn không dám vào các bác sedan chú ý !!!