Thấy anh taxi còn nhúc nhích được, mong anh tai qua nạn khỏi.
Đã chiến thì chỉ tìm đến thắng - thua, sống - chết.
Tiếc chó gì nữa mà than với chả khóc nhể?
Tiếc chó gì nữa mà than với chả khóc nhể?
Công nhận có mấy thằng bên OF bẩn tởm thật, vợ ông taxi đang lo lắng khóc lóc sợ chồng chết mà bọn nó còn pót lên thắc mắc cô này mặc quần hay mặc váy. Đúng lọai rác rưởi.


Có bùa hộ mệnh trên người ta tự tin và hung dữ hơn . Thêm phần giàu mà không sang thường lấy thân che của sẳng sàng sống chết chỉ vì tí lợi ích cho bản thân mình còn tuyệt nhiên kệ mịa đúng sai hay thiên hạ thế nào. Kẻ giàu theo kiểu bần tiện đó đâu có hiếm .
hai bên đánh nhau thì chỉ nói đến thắng - thua?Thấy bên OF nói lỗi CX5 trước mà.
Lỗi - phải gì nữa?