Hi các bác , trên này mạng trục trặc lên post ảnh chậm quá ..
Vài lời thuyến minh .. bạn của hocap đại diện cho Dak Lak đang tham dự cuộc thi hoa hậu quý bà tại Vũng Tàu ... Là đồng nghiệp cũ của hocap đấy .
Những Người đi cùng : Cỏ ba Lá ( Hà ) Giám đốc Bảo MInh Dak Lak
hocap2 ( Tuyến )
Chiến Và Nhật
Tất cả đều là nhân viên của Công ty Bảo Minh Dak Lak mà bác cobala
cho đi cùng hỗ trợ hocap .
Cảm ơn bác cỏ ba lá đã tiếp đón thịnh soạn từ sáng đến trưa .. và Buôn mà hocap đại diện cho TFC cùng bác Xuân tới là một buôn cực kỳ ngèo khó .Ngèo ngoài sức tưởng tượng sinh động nhất của tất cả các bác TFC . Chỉ có mỗi nhà snh hạot cộng đồng mới được nhà nước xây cho là kiên cố ...
Ờ nơi này .. cảnh đẹp như tranh nhưng Ngèo khổ quá ...
Nhìn quần áo họ mặc .. hocap sẽ mở topic xin tiếp tục quần áo và ít hiện kim .... ít nhất là san cho họ 1 đoạn đường cấp phối bằng phẳng , có ống thoát nước ... chứ đi bộ mà hocap bị trật chân đứt dép ( dép thấp tẹt ) vì đoạn đường offroal khi vào buôn tar ..
Vài lời thuyến minh .. bạn của hocap đại diện cho Dak Lak đang tham dự cuộc thi hoa hậu quý bà tại Vũng Tàu ... Là đồng nghiệp cũ của hocap đấy .
Những Người đi cùng : Cỏ ba Lá ( Hà ) Giám đốc Bảo MInh Dak Lak
hocap2 ( Tuyến )
Chiến Và Nhật
Tất cả đều là nhân viên của Công ty Bảo Minh Dak Lak mà bác cobala
cho đi cùng hỗ trợ hocap .
Cảm ơn bác cỏ ba lá đã tiếp đón thịnh soạn từ sáng đến trưa .. và Buôn mà hocap đại diện cho TFC cùng bác Xuân tới là một buôn cực kỳ ngèo khó .Ngèo ngoài sức tưởng tượng sinh động nhất của tất cả các bác TFC . Chỉ có mỗi nhà snh hạot cộng đồng mới được nhà nước xây cho là kiên cố ...
Ờ nơi này .. cảnh đẹp như tranh nhưng Ngèo khổ quá ...
Nhìn quần áo họ mặc .. hocap sẽ mở topic xin tiếp tục quần áo và ít hiện kim .... ít nhất là san cho họ 1 đoạn đường cấp phối bằng phẳng , có ống thoát nước ... chứ đi bộ mà hocap bị trật chân đứt dép ( dép thấp tẹt ) vì đoạn đường offroal khi vào buôn tar ..
Last edited by a moderator: