Chịu khó ngồi xem từng tí 1 thôi bác ơi, bác xem đến vậy sao còn bị vậy ta, hay máy nó hết hơi để bắn ốc cho bác.
Sau khi vá xe và trước khi đi xa em thường tự mình dùng cle theo xe torque kiểm tra toàn bộ 4 bánh xe. Em chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng và phó mặc xe cho thợ.
Em xem đến giai đoạn bắn ốc, thấy bác vá xem bắn được mấy con, chắc là chú ấy bắn sót 1 hoặc 2 con. Khi chạy lực quán tính xe làm cho bánh lắc và ốc lần lượt bung ra. Thật là may mắn, ba e dừng xe kịp thời và siết lại. Cũng không quên anh tài xế đã nhiệt thành giúp đỡ.
Còn em thì đi vá xong hết gắn bánh vô e ngồi coi ảnh bắn ốc vào...vừa quay qua nói chuyện với bạn...nghe anh ơi!!! Mình lại hỏi chuyện gì vậy em...ảnh cười cười và chỉ e lỡ bắn tuôn 2 con ốc của a rồi...và thế là xe e giờ bánh sau 6 con....giờ còn 4 con chạy đại về bãi phải xách xe chạy di mua 2 con về gắn vô lại