Thảo Luận Chung Vạch chia đường.

Hạng C
Tết đưa vợ con đi Châu Đốc chơi, ghé thăm một nhà bà con gần Ba Tiệm, thấy một đám đông bác tài xe ôm xúm quanh một người đang kín đáo hướng camera quay liên tục các ô tô lần lượt chạy qua.
Tiếng xì xào liên tục khi từng chiếc ô tô bị ghi vào ống kính với lỗi cán vạch liền chia đường.
Suy nghĩ một lúc mình hỏi cái người cầm camera:
- Cái này để nghiên cứu thực trạng giao thông hay để phạt vậy chú?
Các bác tài xe ôm đứng quanh cười trả lời là phạt, còn chú camera chỉ tủm tỉm cười không nói.
Quan sát kỹ một lúc mình nhận xét: Với diện tích mặt đường, mật độ xe và lề đường như vậy, các ô tô đi qua đoạn này hầu như bị ghi vào ống kính với bằng chứng lấn vạch liền chia đường hai chiều. Chợt nghĩ mình là người cẩn thận nhưng nếu không may mắn ghé vào ngay đây chắc cũng không thoát. Mong được chia xẻ với các Bác - chưa, đã và sẽ chứng kiến - hiểu về sự việc này.
 
Hạng B2
13/11/08
408
832
93
NHÀ TUI
vụ này có thật
mà người dan dưới Chau Doc tốt lắm bác khi vào quán ăn hay cafe chủ quán hay nhân viên hay nhắc mình *chút anh chại se dô chỏng nhớ chại cẩn thận tụi nó hai quai phin mấy xe chai cắn linh ( cán line )*
ngớ người 1 hồi em mới hỉu ga là chạy cẩn thận coi chừng bị phạt lỗi cán line
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
gunngard nói:
vụ này có thật
mà người dan dưới Chau Doc tốt lắm bác khi vào quán ăn hay cafe chủ quán hay nhân viên hay nhắc mình *chút anh chại se dô chỏng nhớ chại cẩn thận tụi nó hai quai phin mấy xe chai cắn linh ( cán line )*
ngớ người 1 hồi em mới hỉu ga là chạy cẩn thận coi chừng bị phạt lỗi cán line
ngôn ngữ một số địa phương miền Tây :
- đâm ngai (đi thẳng ở giao lộ)
- cầu bắc, đường ra cầu bắc = bến phà, đường tới bến phà (bắc = Bac, Pháp = chiếc phà)
- lộ nhựa : phân biệt dới đường dườn (đường vườn) "đan" bê-tông ngang 3m
- chưa chở = cái gì đó phơi nắng nhưng chưa trở mặt lại (chưa lật mặt)
- con dịt, đồ mắc dịt, dô diên
(còn nữa nhiều lắm)

cụ nào hay dìa dưới mình, miệt dườn hay guộng thì gành 6 câu
21.gif


đường quê nhỏ ngang 7m, tim đường gù lên (để thoát nước mưa về 2 lề) các tay lái lụa thường chạy giữa đường khỏi mắc công kềm lái nhiều (vì khi chạy đúng lane nó nghiêng mịa nó xuống guộng lệch lái phải mắc công ghị lại) vừa phòng tránh dưới guộng (hoặc từ sân nhà sâu tuốt luốt vài mét bên dưới) mấy cụ, mấy mợ 2 bánh rú ga dọt lên
chừng nào có xe ngược chiều mới né vô tránh
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
viet xuan nói:
Tết đưa vợ con đi Châu Đốc chơi, ghé thăm một nhà bà con gần Ba Tiệm, thấy một đám đông bác tài xe ôm xúm quanh một người đang kín đáo hướng camera quay liên tục các ô tô lần lượt chạy qua.
Tiếng xì xào liên tục khi từng chiếc ô tô bị ghi vào ống kính với lỗi cán vạch liền chia đường.
Suy nghĩ một lúc mình hỏi cái người cầm camera:
- Cái này để nghiên cứu thực trạng giao thông hay để phạt vậy chú?
Các bác tài xe ôm đứng quanh cười trả lời là phạt, còn chú camera chỉ tủm tỉm cười không nói.
Quan sát kỹ một lúc mình nhận xét: Với diện tích mặt đường, mật độ xe và lề đường như vậy, các ô tô đi qua đoạn này hầu như bị ghi vào ống kính với bằng chứng lấn vạch liền chia đường hai chiều. Chợt nghĩ mình là người cẩn thận nhưng nếu không may mắn ghé vào ngay đây chắc cũng không thoát. Mong được chia xẻ với các Bác - chưa, đã và sẽ chứng kiến - hiểu về sự việc này.
chúc mừng bác đã thưởng thức thêm món đặc sản châu đốc.
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Sao bác VX ko post vô mục "Trên đường thiên lý..." ???
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
Chạy đè vạch liền 10 thì phải có bằng chứng mới phạt các bác được chứ. Không có bằng chứng, các bác quay film lại xxx out sao?
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
các xe ở ngoải vô Nam chạy mất dạy lắm : nó từ ngược chiều chạy lại, đường trống trơn chứ cứ lấn ra giữa đường hổng coi ai ra gì : 4 chỗ, xe khách, xe tải bảng số các Tỉnh Thành ở ngoải đều vậy hết

chắc đã quen thói "phủ đầu" thiên hạ từ trong bụng mẹ rồi
 
BANH_TET nói:
các xe ở ngoải vô Nam chạy mất dạy lắm : nó từ ngược chiều chạy lại, đường trống trơn chứ cứ lấn ra giữa đường hổng coi ai ra gì : 4 chỗ, xe khách, xe tải bảng số các Tỉnh Thành ở ngoải đều vậy hết

chắc đã quen thói "phủ đầu" thiên hạ từ trong bụng mẹ rồi
Em xác nhận điều này với bác. Đa số tài già chạy liên tỉnh, bất kể tài xe khách hay xe tải đều vậy. Nó cũng là 1 nét "văn hóa" đó bác ạ. Văn hóa cướp đường. Em học B2 chính thầy giáo của em dạy nhé:
Mày chạy ra giữa đường đi, lấn sang bên kia cũng được. Mày lấn sang đó xe ngược chiều nó nhìn thấy nó còn tránh mày được, đi đúng đường mấy thằng đi trước nó ko bao giờ nhìn phía sau, loạng quạng mày húc vào nó đấy.
Cũng đúng bác à, mấy cha đi xe máy ko đi đúng lane, ko bao giờ quan sát phía sau nên bất đắc dĩ mình mới phải lấn lane ngược chiều thôi.