Chủ đề tương tự
Ráng kiếm thằng nào dân miền tây làm bạn đi bác rồi kêu nó dẫn về quê chơi, nếu nhà nó có ruộng vườn thì OK không thì nó cũng dẫn đến nhà bạn bè nó, dân miền tây sống tình cảm là chủ yếu. Chứ mấy cái quảng cáo trên TV cho vui thôi chứ đâu có đã bằng đi lẻ nhất là có chân dài đi theo chơi vui lắm. Tụi em ở MT nên mấy cái vụ nầy quen từ ngày mới biết nhậu rồi nên cũng không còn mê.
Em cảm bác các bác nhiều, hôm T7 đăng xong topic tự nhiên ngẫu hứng lên em làm một chuyến về Chợ Lách không biết đi thế nào lọt đến cù lao Long Hồ - Vĩnh Long thế là thuê thuyền đi qua sông Tiền vô cù lao Tân Phong - Cai Lậy - Tiền Giang thăm vườn ông Năm On.
Vào đây em giống như cá nằm trên thớt, họ bảo vào vườn được ăn trái cây miễn phí trừ khi mang vào nhà hoặc mang về họ tính tiền (trừ sầu riêng). Thế mà cuối cùng lúc ra về nó tính tiền nốt không trừ món nào từ ổi 10k/kg, đu đủ 10k/quả bé xíu, sầu riêng 30k/kg,... Họ hứa qua vườn ổi xong dẫn vào vườn chôm chôm, đứng bên này mương nhìn qua bên kia chôm chôm nhãn say trĩu cành nhưng khổ một nổi không có cầu để qua mà mương thì rộng, em potay!
Còn về thức ăn, em alo đặt truớc họ báo cá lóc đồng nướng trui 100k/con, đến lúc gần dọn ăn nó bảo 200k/con vì cá này hơi to, cá chẻm chiên xù cũng 200k/con, lẩu lươn cũng 200k/cái,... đúng là du lịch.
Sau chuyến đi em thấy vui thì có vui đấy, thú vị cũng thú vị nhưng khổ một điều đi đâu cũng bị chém, ăn phở ở Chợ Lách nó để giá 15k/tô, ăn xong tính 20k/tô, thắc mắc bảo đó là giá của tô nhỏ, còn của mọi người ăn em làm tô lớn và nhiều thịt hơn (có ai khiến không chứ!)
Tự nhiên đi về em hết ấn tượng với sông nuớc miền Tây rồi.
Vào đây em giống như cá nằm trên thớt, họ bảo vào vườn được ăn trái cây miễn phí trừ khi mang vào nhà hoặc mang về họ tính tiền (trừ sầu riêng). Thế mà cuối cùng lúc ra về nó tính tiền nốt không trừ món nào từ ổi 10k/kg, đu đủ 10k/quả bé xíu, sầu riêng 30k/kg,... Họ hứa qua vườn ổi xong dẫn vào vườn chôm chôm, đứng bên này mương nhìn qua bên kia chôm chôm nhãn say trĩu cành nhưng khổ một nổi không có cầu để qua mà mương thì rộng, em potay!
Còn về thức ăn, em alo đặt truớc họ báo cá lóc đồng nướng trui 100k/con, đến lúc gần dọn ăn nó bảo 200k/con vì cá này hơi to, cá chẻm chiên xù cũng 200k/con, lẩu lươn cũng 200k/cái,... đúng là du lịch.
Sau chuyến đi em thấy vui thì có vui đấy, thú vị cũng thú vị nhưng khổ một điều đi đâu cũng bị chém, ăn phở ở Chợ Lách nó để giá 15k/tô, ăn xong tính 20k/tô, thắc mắc bảo đó là giá của tô nhỏ, còn của mọi người ăn em làm tô lớn và nhiều thịt hơn (có ai khiến không chứ!)
Tự nhiên đi về em hết ấn tượng với sông nuớc miền Tây rồi.
Theo em thấy thì đi đâu cũng vậy bác ạ. Nên trước khi đi đâu cần tìm bạn bè hay người thân để biết được những chỗ nào ăn ngon, không "chặt chém" bừa bãi. Dân mình còn bị chém huống chi người nước ngoài bởi vậy ngành du lịch của mình thua xa Thái Lan là thế. Tốt nhất là có "thổ địa" ở vùng mình định đến là sướng nhất. Chúc bác sẽ có những chuyến đi thú vị lần sau.
di vao Cai Be co cho noi do bac. Tour 4-5h tren song dan toi cac diem du lich la khoang 600k/ghe (10-12 nguoi). Lan do nha em di 7 nguoi (xe 7 cho hehe), sau khi tham quan may cho nuoi ong lay mat, roi di vong vong may vuon cay an trai thi nha em ghe vao an o mot nha hang. Goi la nha hang cho sang chu thuc ra la nha o cai bien thanh quan, hoi gia ok het roi nha em dat mot con ca loc to nuong trui, ga xe phay, rau luoc cham mam... bia bot. An uong xong gia ca thay cung vua phai khong den noi chat chem. bac nao thich di pm em cho so chu ghe.
Bác làm thử chuyến Long Xuyên, thuê ghe máy chạy dọc sông Hậu rộng bao la thăm chợ nổi và di tích Bác Tôn cũng thú vị lắm đó, nhớ mua dừa tươi uống ngay trên sông nha.
Hongsamac nói:Em thấy trên TV hay quảng cáo những chuyến đi miền Tây như bơi xuồng dọc bên bờ sông, rồi lội ao bắt cá, vào rừng xem gác kèo ong,... những chuyến đi cây nhà lá vườn thế này làm sao có được các bác nhỉ? Nếu đi như thế thì mình nên đến những địa danh nào các bác cho em ý kiến với.