đối với oto khi tai nạn xảy ra thì dù đúng dù sai cũng phải mất 1 ít gọi là trà nước mới mong lấy xe ra sớm được. chứ ko cho lũ xxx ăn thì tụi nó ko nhả ra cho đâu.
Cần gì oto. Hồi em đi moto bị thằng Airblade say thuốc chạy ngược chiều hốt trọn gói xe em và 4 xe nữa. Lỗi nó sai rành rành, đứa con nít còn biết. Vậy mà bọn xxx ch ó đ ẻ nó cũng chỉ im im cù cưa hoài tới hơn tháng để mọi người mệt mỏi mà bãi nại mong mang xe về. Bên bị hại (5 xe) thì bị gãy tay gãy chân lung tung hết mà bọn xxx nó còn chặn đầu ăn mỗi xe 1-3tr . Còn thằng ôn kia thì không biết bọn nó ăn bao nhiêu. À, trước đó, khi tất cả đều đã ký bãi nại thì nó mới dõng dạc cầm xấp hồ sơ tuyên bố :"Trong vụ việc này anh A lỗi 100% nhưng các bên đều đã bãi nại nên thôi. Giờ đợi mai lên lấy xe về. Ai có cảm ơn tui thì cảm ơn đi, nhưng cảm ơn bằng tiền cho dễ."
Câu in đậm là em nhớ chính xác không sai 1 từ. Em thề luôn đó. Lúc đó có ~4 thằng xxx khác ngồi làm việc trong phòng nhưng bọn nó nghe rồi thôi cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Chỉ có mười mấy người của cả 5 xe thì chưng hửng vì mặt dày trơ trẽn của nó !!!!
Hôm sau lấy xe nó vẫn ôm khư khư xấp hồ sơ bảo sếp đi họp chưa về nên chưa ký. Đợi từ sáng tới trưa, ai cũng mệt mỏi đành đút tiền tiếp thì nó mới đưa hồ sơ cho lấy xe (lúc đó em hên, thấy thằng tông em nó đút tiền lấy hồ sơ, em vọt tới "A, sếp về rồi hả anh". Thế là nó phải đưa hồ sơ cho em => đỡ tốn thêm 1 mớ).
Câu in đậm là em nhớ chính xác không sai 1 từ. Em thề luôn đó. Lúc đó có ~4 thằng xxx khác ngồi làm việc trong phòng nhưng bọn nó nghe rồi thôi cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Chỉ có mười mấy người của cả 5 xe thì chưng hửng vì mặt dày trơ trẽn của nó !!!!
Hôm sau lấy xe nó vẫn ôm khư khư xấp hồ sơ bảo sếp đi họp chưa về nên chưa ký. Đợi từ sáng tới trưa, ai cũng mệt mỏi đành đút tiền tiếp thì nó mới đưa hồ sơ cho lấy xe (lúc đó em hên, thấy thằng tông em nó đút tiền lấy hồ sơ, em vọt tới "A, sếp về rồi hả anh". Thế là nó phải đưa hồ sơ cho em => đỡ tốn thêm 1 mớ).
Tụi xxx này đúng là quá trơ trẽn. Mà bác cũng lanh ghêshpy nói:Cần gì oto. Hồi em đi moto bị thằng Airblade say thuốc chạy ngược chiều hốt trọn gói xe em và 4 xe nữa. Lỗi nó sai rành rành, đứa con nít còn biết. Vậy mà bọn xxx ch ó đ ẻ nó cũng chỉ im im cù cưa hoài tới hơn tháng để mọi người mệt mỏi mà bãi nại mong mang xe về. Bên bị hại (5 xe) thì bị gãy tay gãy chân lung tung hết mà bọn xxx nó còn chặn đầu ăn mỗi xe 1-3tr . Còn thằng ôn kia thì không biết bọn nó ăn bao nhiêu. À, trước đó, khi tất cả đều đã ký bãi nại thì nó mới dõng dạc cầm xấp hồ sơ tuyên bố :"Trong vụ việc này anh A lỗi 100% nhưng các bên đều đã bãi nại nên thôi. Giờ đợi mai lên lấy xe về. Ai có cảm ơn tui thì cảm ơn đi, nhưng cảm ơn bằng tiền cho dễ."
Câu in đậm là em nhớ chính xác không sai 1 từ. Em thề luôn đó. Lúc đó có ~4 thằng xxx khác ngồi làm việc trong phòng nhưng bọn nó nghe rồi thôi cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Chỉ có mười mấy người của cả 5 xe thì chưng hửng vì mặt dày trơ trẽn của nó !!!!
Hôm sau lấy xe nó vẫn ôm khư khư xấp hồ sơ bảo sếp đi họp chưa về nên chưa ký. Đợi từ sáng tới trưa, ai cũng mệt mỏi đành đút tiền tiếp thì nó mới đưa hồ sơ cho lấy xe (lúc đó em hên, thấy thằng tông em nó đút tiền lấy hồ sơ, em vọt tới "A, sếp về rồi hả anh". Thế là nó phải đưa hồ sơ cho em => đỡ tốn thêm 1 mớ).
chuẩn luônLebronNguyen nói:đối với oto khi tai nạn xảy ra thì dù đúng dù sai cũng phải mất 1 ít gọi là trà nước mới mong lấy xe ra sớm được. chứ ko cho lũ xxx ăn thì tụi nó ko nhả ra cho đâu.
nhưng cũng đau cái đầu vì bị giữ xe để XXX lấy cớ điều tra
Sáng nay mình đi với thằng bạn qua bên CA, đúng hoàn toàn với những gì các bác trong thớt này mô tả. Mo oá, trơ trẽn thiệt. Rút kinh nghiệm có tai nạn nên dàn xếp với nhau
Last edited by a moderator:
Giờ mới biết thì muộn rồi bác. Xe còn đỡ, xác người nó còn ko tha kìa. Cứ cho đem về dễ dàng thế thì cạp đất mà ăn à?ngo_anhvu2000 nói:Sáng nay mình đi với thằng bạn qua bên CA, đúng hoàn toàn với những gì các bác trong thớt này mô tả. Mo oá, trơ trẽn thiệt. Rút kinh nghiệm có tai nạn nên dàn xếp với nhau
bác thử 1 lần lên làm dữ xem là xác định được lỗi đúng sai về ai chưa. có văn bản chưa. vụ này đơn giản hay phức tạp... nếu đã có kết luận rồi mà ko giao xe bác thì lấy quy định bắt buộc trả xe ko vi phạm lỗi chửi mặt nó. còn chưa có kết luận, mà chờ 1 2 tháng thì làm đơn gửi vài nơi rùm beng lên, ko thì hăm dọa thế nào đó như sẽ nhờ luật sư lo vụ này... xem coi thế nào.ngo_anhvu2000 nói:Sáng nay mình đi với thằng bạn qua bên CA, đúng hoàn toàn với những gì các bác trong thớt này mô tả. Mo oá, trơ trẽn thiệt. Rút kinh nghiệm có tai nạn nên dàn xếp với nhau
chứ tình trạng này hoài y như sống trong luật rừng quá