Chủ đề tương tự
VF7 dài mà ghế sau vẫn khá đứng, ghế hơi ngắn nên ngồi chưa dc thoải mái. VF nên tập trung cải thiện hàng ghế sau.
VN còn nghèo lắm mua dc cái xe cả nhà đi chung chứ k phải mỗi người chạy 1 xe. VF cứ tập trung vô người lái là thua!
VN còn nghèo lắm mua dc cái xe cả nhà đi chung chứ k phải mỗi người chạy 1 xe. VF cứ tập trung vô người lái là thua!
Vd thêm Vf9 thì dài như full size mà ghế sau như 5+2 xe hạng C .VF7 dài mà ghế sau độ ngã vẫn chưa tốt, ghế vẫn hơi ngắn nên ngồi chưa dc thoải mái. VF nên tập trung cải thiện hàng ghế sau. VN còn nghèo lắm mua dc cái xe cả nhà đi chung chứ k phải mỗi người chạy 1 xe. VF cứ tập trung vô người lái là thua!
Toàn giải bài bị lạc đề.
Chưa bàn đến công nghệ và kỹ thuật
Tàu thì phải nói là xe điện nó làm lúc nào ghế sau cũng thoải mái, lo cho thằng ngồi rất tốt.Vd thêm Vf9 thì dài như full size mà ghế sau như 5+2 xe hạng C .
Toàn giải bài bị lạc đề.
Chưa bàn đến công nghệ và kỹ thuật![]()
Xe điện thì cái máy đỡ hơn xe xăng nhiều, có tốn diện tích mấy đâu mà không để dành làm ghế cho nó xứng đáng
Vf đâu muốn chơi với người nghèo đâu mà a bảo làm cái xe cả nhà đi chung? Bán cho bọn nghèo thì bao giờ mới ngóc đầu lên được.VF7 dài mà ghế sau vẫn khá đứng, ghế hơi ngắn nên ngồi chưa dc thoải mái. VF nên tập trung cải thiện hàng ghế sau.
VN còn nghèo lắm mua dc cái xe cả nhà đi chung chứ k phải mỗi người chạy 1 xe. VF cứ tập trung vô người lái là thua!
Đổi Pờ Lớt thành S nghe có vẻ thể thao, nhưng cái băng ghế sau thì ngắn, hơi đứng lên những người mua xe Vê Ép 6S, Vê Ép 7S đích thị là Chủ tịch cầm lái luôn. Nhìn xe đẹp, rất tự hào nhưng em vừa chốt con Yaris Cross.
con xe giá có 500 đến hơn 1 tỉ mà làm như siêu xe siêu sang mà đòi giàu nghèo , mấy cái xe 1 2 tỉ bạc là giàu đó hả , giàu là nó đi xe x3 x4 thuế , không quan tâm chi phí bảo dưỡng, xăng cộ chứ không phải mấy con xe đồ chơi xe điện tiết kiệm chi phí đâu mà bảo giàu mua xe điện, xe có 1 2 tỉ làm như mấy chục tỉVf đâu muốn chơi với người nghèo đâu mà a bảo làm cái xe cả nhà đi chung? Bán cho bọn nghèo thì bao giờ mới ngóc đầu lên được.
Sáng sớm làm ngụm cà phê, mở báo xứ giãy chết ra đọc thấy giá giấy còn chưa tới 3 đồng 1 tờ....kiện tụng thì tùm lum, nợ nần thì chồng chất...mà sao bọn phóng tinh viên xứ thiên đường ko lên bài kà? 