Thảo Luận Chung Vô tình phạm luật!

Hạng C
13/10/09
670
317
63
Chiều hôm qua em chạy xe trên XLHN (hình như là ngã 4 Bình Thái, hoặc ngã tư gần đó). Em dừng đèn đỏ sau 1 chiếc Altis, bên phải em là 1 chiếc 50 chỗ, bên trái em là mấy chiếc đi thẳng và làn ngoài cùng là mấy chiếc quẹo trái, làn nào cũng đông xe.
Do không thể nhìn thấy cột đèn( đường nhiều làn mà làm cái cột đèn ngắn tủn các xe làn ngoài thấy chết liền.) nên khi thấy chiếc Altis chạy em liền chạy theo - lên gần giữa ngã 4 em giật mình vì các xe khác không chạy theo( hướng kia các xe đều dừng lại hết rồi nên ngã 4 rất vắng), lúc đó em mới biết mình vượt đèn đỏ theo ông altis mất rồi. Mặc dù rất "hối hận" nhưng em cũng đành chạy luôn chứ không lẽ dừng giữa ngã 4.

Em mở thớt này để xin lỗi vì đã vô tình phạm luật. Nếu Bác nào chứng kiến lúc đó thì đừng chửi em vì em hoàn toàn không cố ý.

Góp ý với bác Chánh: Các đường nhiều làn thì nên làm cột đèn băng ngang đường trên đầu mỗi làn để các làn đều nhìn thấy. VD như đường ĐBP các xe đi làn ngoài không thể thấy đèn nếu làn trong có xe lớn hơn đậu, và xe làn ngoài phải chạy theo xe làn trong vì không thấy đèn.
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Hoan nghênh Bác chủ thớt đã nhận ra cái sai của mình.
 
Hạng D
5/7/11
1.542
12
38
người xưa có câu "đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại" vậy là nên đánh bác rồi
24.gif
 
Hạng D
24/8/10
1.039
533
143
TP. Hồ Chí Minh
Mita nói:
Chiều hôm qua em chạy xe trên XLHN (hình như là ngã 4 Bình Thái, hoặc ngã tư gần đó). Em dừng đèn đỏ sau 1 chiếc Altis, bên phải em là 1 chiếc 50 chỗ, bên trái em là mấy chiếc đi thẳng và làn ngoài cùng là mấy chiếc quẹo trái, làn nào cũng đông xe.
Do không thể nhìn thấy cột đèn( đường nhiều làn mà làm cái cột đèn ngắn tủn các xe làn ngoài thấy chết liền.) nên khi thấy chiếc Altis chạy em liền chạy theo - lên gần giữa ngã 4 em giật mình vì các xe khác không chạy theo( hướng kia các xe đều dừng lại hết rồi nên ngã 4 rất vắng), lúc đó em mới biết mình vượt đèn đỏ theo ông altis mất rồi. Mặc dù rất "hối hận" nhưng em cũng đành chạy luôn chứ không lẽ dừng giữa ngã 4.

Em mở thớt này để xin lỗi vì đã vô tình phạm luật. Nếu Bác nào chứng kiến lúc đó thì đừng chửi em vì em hoàn toàn không cố ý.

Góp ý với bác Chánh: Các đường nhiều làn thì nên làm cột đèn băng ngang đường trên đầu mỗi làn để các làn đều nhìn thấy. VD như đường ĐBP các xe đi làn ngoài không thể thấy đèn nếu làn trong có xe lớn hơn đậu, và xe làn ngoài phải chạy theo xe làn trong vì không thấy đèn.
Em cũng đã từng phải mỏi cả cổ để mà cố nhìn cái đèn xanh - đỏ qua một chiếc xe buýt, nhưng mỏi quá em nhìn cái đèn phía đối diện cho xong! Em thấy bên kia đi, em cũng bắt đầu lăn bánh......[:O]
Quả thật mấy trụ đèn giao thông ngắn quá, xe du lịch lại thấp nữa, đứng cạnh mấy ông xe to tổ chảng là chẳng thấy đèn đang màu gì nữa:p
 
Hạng F
18/5/09
6.240
14
38
[b nói:
oto.saigon[/b]]
bạn là công dân gương mẫu....hihi...
Nick bác trông quen quen, hình như em gặp ở đâu rồi thì phải
39.gif