- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cái tựa đề kinh thiệt! Chít mẹ rồi, nó sẽ lại...dựng đứng!
Mà có lẽ nó sẽ ... đổ bộ thiệt vì chánh phủ báo cáo lạc quan quá mà:
Nào là nợ xấu giảm rất nhanh! Nào là thu nhập bình quân đã tăng lên đế 1960 USD. Rồi giờ tiền Vịt kiều đổ về đến 11tỷ USD v.v...
Qua quan sát em lại thấy:
Ai nói bất động sản giảm giá sâu gì đâu em chả thấy giảm bao nhiêu! Có giảm là của mấy thằng bánh giò hột vịt lộn thì có, của mấy dự án đất nền hoang hóa, treo!
Chứ nhìn xem những cái nào đã thành hình và được gọi là có chất lượng...mà không đúng gọi là đảm bảo yêu cầu thì nó có giảm bi nhiêu đâu!
Nhìn xem mấy thằng PMH, SGP, Manor, TDP, Cantavil, Vista, Estela v.v... nó có giảm gì đâu!
Rồi đất nền An Phú An Khánh, Him Lam v.v.. có giảm bi nhiêu đâu!
Và không có lí do gì mà nó giảm nhiều, có giảm do đầu cơ thổi lên quá mà thôi! Chủ đầu tư nó đâu có giảm chút xíu nào đâu!
Thử nghĩ xăng gas điện nước sữa v.v.... nói chung là hàng tiêu dùng nó có giảm không! Vậy thì bất động sản càng không có thể giảm! Nó chỉ tạm ngủ đông đó chút thôi, quan trọng là lúc nào nó...ngóc đầu lên!
Cái mấy thằng gọi là giảm 50% so với khu bên cạnh chỉ là chiêu ba xạo mà họ lại dùng từ hoa mỹ là cơ cấu lại sản phẩm cho phù hợp! Thay vì sản xuất xe giá 1tỏi nay họ sản xuất ra chiếc xe giá 500tr...thay vì lấy liền nay 3 năm mới lấy mà hổng biết có không!
Bác Mèo kích hoạt chắc...nó dựng lên quá! Chít em rồi, lúa mới gieo được non tháng, chắc lại phải đợi đến mùa quít năm sau! Mà lúc đó bán hết lúa, quít chắc chỉ đủ...tiền chênh!
Chào buổi sáng!
Ghi chú: Cái tật em nói hơi dài vì em xem lên OS này như là niềm vui! Bữa nào không vào viết cái gì đó là thấy thiếu thiếu như chưa ăn cơm vậy, các bác thông cảm! Và cũng do không có dịp ra ngoài với mọi người nên thể hiện hết...tâm tư tình cảm của em hết qua...còm mênh! Và nó là tình cảm thật của em hệt như em ngồi cafe với các bác vậy! Nhưng em thích cafe...online như vầy hơn cho tiện! Cám ơn diễn đàn OS cho em thể hiện tình cảm với mọi người theo cách riêng của em!
Mà có lẽ nó sẽ ... đổ bộ thiệt vì chánh phủ báo cáo lạc quan quá mà:
Nào là nợ xấu giảm rất nhanh! Nào là thu nhập bình quân đã tăng lên đế 1960 USD. Rồi giờ tiền Vịt kiều đổ về đến 11tỷ USD v.v...
Qua quan sát em lại thấy:
Ai nói bất động sản giảm giá sâu gì đâu em chả thấy giảm bao nhiêu! Có giảm là của mấy thằng bánh giò hột vịt lộn thì có, của mấy dự án đất nền hoang hóa, treo!
Chứ nhìn xem những cái nào đã thành hình và được gọi là có chất lượng...mà không đúng gọi là đảm bảo yêu cầu thì nó có giảm bi nhiêu đâu!
Nhìn xem mấy thằng PMH, SGP, Manor, TDP, Cantavil, Vista, Estela v.v... nó có giảm gì đâu!
Rồi đất nền An Phú An Khánh, Him Lam v.v.. có giảm bi nhiêu đâu!
Và không có lí do gì mà nó giảm nhiều, có giảm do đầu cơ thổi lên quá mà thôi! Chủ đầu tư nó đâu có giảm chút xíu nào đâu!
Thử nghĩ xăng gas điện nước sữa v.v.... nói chung là hàng tiêu dùng nó có giảm không! Vậy thì bất động sản càng không có thể giảm! Nó chỉ tạm ngủ đông đó chút thôi, quan trọng là lúc nào nó...ngóc đầu lên!
Cái mấy thằng gọi là giảm 50% so với khu bên cạnh chỉ là chiêu ba xạo mà họ lại dùng từ hoa mỹ là cơ cấu lại sản phẩm cho phù hợp! Thay vì sản xuất xe giá 1tỏi nay họ sản xuất ra chiếc xe giá 500tr...thay vì lấy liền nay 3 năm mới lấy mà hổng biết có không!
Bác Mèo kích hoạt chắc...nó dựng lên quá! Chít em rồi, lúa mới gieo được non tháng, chắc lại phải đợi đến mùa quít năm sau! Mà lúc đó bán hết lúa, quít chắc chỉ đủ...tiền chênh!
Chào buổi sáng!
Ghi chú: Cái tật em nói hơi dài vì em xem lên OS này như là niềm vui! Bữa nào không vào viết cái gì đó là thấy thiếu thiếu như chưa ăn cơm vậy, các bác thông cảm! Và cũng do không có dịp ra ngoài với mọi người nên thể hiện hết...tâm tư tình cảm của em hết qua...còm mênh! Và nó là tình cảm thật của em hệt như em ngồi cafe với các bác vậy! Nhưng em thích cafe...online như vầy hơn cho tiện! Cám ơn diễn đàn OS cho em thể hiện tình cảm với mọi người theo cách riêng của em!
Last edited by a moderator:
Dân tình lo ăn và chống chọi giá xăng dầu, thịt cá đã "đúi" thì đâu có thời gian quan tâm... đến bất động sản. Kiều hối giờ cũng 2-3 loại kiều hối, xưa thì kiều hối mấy bác VK chính hiệu đem về mua nhà vợ bé, ăn chơi là chính, VK giờ nghèo thua VC thì kiều hối của mấy bác... đi cày thuê giãy chết là chính. Ngoài ra có 1 nguồn khác gọi là "nội hối", chuyển từ VN qua Sing, Mẽo,... mua nhà nữa
P/S bác MinhQuan, em thấy bác rất vui tính gần quê em nữa, chắc gần Tết OS nhà mình tổ chức ọp cho những bác rảnh 888 trên đây, ai thích hay hứng cứ ọp để biết nhau cho vui
P/S bác MinhQuan, em thấy bác rất vui tính gần quê em nữa, chắc gần Tết OS nhà mình tổ chức ọp cho những bác rảnh 888 trên đây, ai thích hay hứng cứ ọp để biết nhau cho vui
Minhquan2008 nói:Cái tựa đề kinh thiệt! Chít mẹ rồi, nó sẽ lại...dựng đứng!
Mà có lẽ nó sẽ ... đổ bộ thiệt vì chánh phủ báo cáo lạc quan quá mà:
Nào là nợ xấu giảm rất nhanh! Nào là thu nhập bình quân đã tăng lên đế 1960 USD. Rồi giờ tiền Vịt kiều đổ về đến 11tỷ USD v.v...
Qua quan sát em lại thấy:
Ai nói bất động sản giảm giá sâu gì đâu em chả thấy giảm bao nhiêu! Có giảm là của mấy thằng bánh giò hột vịt lộn thì có, của mấy dự án đất nền hoang hóa, treo!
Chứ nhìn xem những cái nào đã thành hình và được gọi là có chất lượng...mà không đúng gọi là đảm bảo yêu cầu thì nó có giảm bi nhiêu đâu!
Nhìn xem mấy thằng PMH, SGP, Manor, TDP, Cantavil, Vista, Estela v.v... nó có giảm gì đâu!
Rồi đất nền An Phú An Khánh, Him Lam v.v.. có giảm bi nhiêu đâu!
Và không có lí do gì mà nó giảm nhiều, có giảm do đầu cơ thổi lên quá mà thôi! Chủ đầu tư nó đâu có giảm chút xíu nào đâu!
Thử nghĩ xăng gas điện nước sữa v.v.... nói chung là hàng tiêu dùng nó có giảm không! Vậy thì bất động sản càng không có thể giảm! Nó chỉ tạm ngủ đông đó chút thôi, quan trọng là lúc nào nó...ngóc đầu lên!
Cái mấy thằng gọi là giảm 50% so với khu bên cạnh chỉ là chiêu ba xạo mà họ lại dùng từ hoa mỹ là cơ cấu lại sản phẩm cho phù hợp! Thay vì sản xuất xe giá 1tỏi nay họ sản xuất ra chiếc xe giá 500tr...thay vì lấy liền nay 3 năm mới lấy mà hổng biết có không!
Bác Mèo kích hoạt chắc...nó dựng lên quá! Chít em rồi, lúa mới gieo được non tháng, chắc lại phải đợi đến mùa quít năm sau! Mà lúc đó bán hết lúa, quít chắc chỉ đủ...tiền chênh!
Chào buổi sáng!
Ghi chú: Cái tật em nói hơi dài vì em xem lên OS này như là niềm vui! Bữa nào không vào viết cái gì đó là thấy thiếu thiếu như chưa ăn cơm vậy, các bác thông cảm! Và cũng do không có dịp ra ngoài với mọi người nên thể hiện hết...tâm tư tình cảm của em hết qua...còm mênh! Và nó là tình cảm thật của em hệt như em ngồi cafe với các bác vậy! Nhưng em thích cafe...online như vầy hơn cho tiện! Cám ơn diễn đàn OS cho em thể hiện tình cảm với mọi người theo cách riêng của em!
Em thích các bác nên giờ cũng thành thói quen vào OSSG hàng ngày ngắm rồi.vinh99vn nói:Dân tình lo ăn và chống chọi giá xăng dầu, thịt cá đã "đúi" thì đâu có thời gian quan tâm... đến bất động sản. Kiều hối giờ cũng 2-3 loại kiều hối, xưa thì kiều hối mấy bác VK chính hiệu đem về mua nhà vợ bé, ăn chơi là chính, VK giờ nghèo thua VC thì kiều hối của mấy bác... đi cày thuê giãy chết là chính. Ngoài ra có 1 nguồn khác gọi là "nội hối", chuyển từ VN qua Sing, Mẽo,... mua nhà nữa
P/S bác MinhQuan, em thấy bác rất vui tính gần quê em nữa, chắc gần Tết OS nhà mình tổ chức ọp cho những bác rảnh 888 trên đây, ai thích hay hứng cứ ọp để biết nhau cho vui
Em thì đang hóng vụ này :
<h1>Khi nào một ngân hàng Việt Nam sụp đổ?</h1>Khác rất nhiều với đánh giá “kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi” của những tổ chức tài chính quốc tế danh giá như ngân hàng HSBC và thậm chí của cả IMF hay ADB, chưa có gì đáng gọi là “thoát đáy” dành cho nền kinh tế được mặc định bởi thuốc nhuộm “định hướng xã hội chủ nghĩa” cùng vô số nhóm lợi ích tung hoành.
Màu sắc của nền kinh tế ấy cũng vì thế đã luôn “hồng” như báo cáo của Chính phủ, nhưng lại “xám” trong con mắt Quốc hội và quá “tối” trong sâu thẳm tâm khảm của dân nghèo.
Tương lai khủng hoảng cũng vì thế lại trở nên sáng lạn hơn bao giờ hết.
<h1> </h1>
<h1>Khi nào một ngân hàng Việt Nam sụp đổ?</h1>Khác rất nhiều với đánh giá “kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi” của những tổ chức tài chính quốc tế danh giá như ngân hàng HSBC và thậm chí của cả IMF hay ADB, chưa có gì đáng gọi là “thoát đáy” dành cho nền kinh tế được mặc định bởi thuốc nhuộm “định hướng xã hội chủ nghĩa” cùng vô số nhóm lợi ích tung hoành.
Màu sắc của nền kinh tế ấy cũng vì thế đã luôn “hồng” như báo cáo của Chính phủ, nhưng lại “xám” trong con mắt Quốc hội và quá “tối” trong sâu thẳm tâm khảm của dân nghèo.
Tương lai khủng hoảng cũng vì thế lại trở nên sáng lạn hơn bao giờ hết.
<h1> </h1>
vinh99vn nói:Dân tình lo ăn và chống chọi giá xăng dầu, thịt cá đã "đúi" thì đâu có thời gian quan tâm... đến bất động sản. Kiều hối giờ cũng 2-3 loại kiều hối, xưa thì kiều hối mấy bác VK chính hiệu đem về mua nhà vợ bé, ăn chơi là chính, VK giờ nghèo thua VC thì kiều hối của mấy bác... đi cày thuê giãy chết là chính. Ngoài ra có 1 nguồn khác gọi là "nội hối", chuyển từ VN qua Sing, Mẽo,... mua nhà nữa
P/S bác MinhQuan, em thấy bác rất vui tính gần quê em nữa, chắc gần Tết OS nhà mình tổ chức ọp cho những bác rảnh 888 trên đây, ai thích hay hứng cứ ọp để biết nhau cho vui
Oè! Do tình hình năm nay không mấy sán lạn, cho nên việc tổ chức tất niên và tổng kết 1578( tiếng Tàu phiên âm là Một Năm Thất Bát) sẽ chọn ngày lành tháng tốt cúng Lợn Quay chung cho cả làng BDS .
Oà chung niềm hân hoan đón chào Dòng vốn đổ vào BDS cuối năm như lũ miềng Chung.
Thân mời các Thánh Chém trên OS họp mặt giao lưu cùng các Thần Đất, Thần Nền, Thần căn hộ,....tại khu Vườn Treo Quy Hoạch.
Các quý ngài sẽ được tham dự các tiết mục đặc sắc do các đơn vị tham gia biểu diễn, thi thố như là: Thi Đạp Giá, Thi Dìm hàng, Thi thổi giá, Thi Nói Dóc, nói xấu, Thi giải toán tích phân diện tích ... ngoài ra các Thánh còn được cùng giao lưu với tham gia trò chơi Trốn Tìm, chơi Lùa Gà,...
Về phần tiệc thì bên tổ chức đã báo là bữa đó là BBQ - Thịt Chó!
Những ai kiêng kỵ món này thì cũng không sao vì trên Menu đơn vị làm tiệc họ in nhầm là Thịt Dê rồi!
Quý vị khi về sẽ được nhận nhận quà tặng của nhà cung cấp ( tuyền là Cây nhà lá Vườn) mà quý vị có thể lựa chọn trước cho phù hợp với nhu cầu sử dụng (trong trường hợp có người ôm quá nhiều không hết thì bên phát quà sẽ cho tập đoàn quân Sale đang đói trơ xương giao tận nhà):
Danh sách quà và các nhà tài trợ
+ Bánh giò - Do trực tiếp anh Rồng Đít Xanh ban phát
+ Bánh canh - Tài trợ độc quyền bởi Xà Còm Reo
+ Vịt lộn - Được trao tặng bởi người đẹp giải nhất cúp vàng, bông hồng vàng, doanh nghiệp vàng, roanh nhân vàng, dự án vị trí vàng, khách hàng vàng ( vàng mắt vì chờ).
+ Xoài cả rổ - Hàng khuyến mãi tặng kèm phun óp sần nội thất được hái từ đồi Him Lam ở Điện Biên Phủ
+ Củi - được lén hái trộm trộm ở xứ sở thần bí được chở bằng máy bay riêng về, sản phẩm đã được chẻ nhỏ và chẻ chung với căn hộ đã chẻ sẵn với mức chẻ không còn có thể chẻ nhỏ hơn với mức một nửa so với cùng khu vực.
+ Đô la (In tại Chợ Lớn) - Quà tặng giáng sinh trong bao lỳ xì in hình siêu xe, do hai mẹ con anh Núi đồng kính tặng.
+ Thuốc tăng trọng lợn - là tặng phẩm đồng hành trong suốt thời gian Chăn Nuôi ( chăn gà - nuôi nhốt) tại dự án của sản phẩm NhonNoVa
Lưu ý: Để tăng phần hưng phấn quý khách, quý thánh có thể đem theo băng rôn, khẩu ngữ,... để cổ động. Bộ phận an ninh đã sẵn sàng bông băng thuốc đỏ để sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp
Chân chọng kính mời!
Vế thứ 1 bác đúng 1 nữa thôi! Mà đúng 1 nữa thì chỉ là...1 nữa! Chỗ ở rất quan trọng (nhất là ở những nước đang phát triển và đặc biệt ở VN) nên đôi khi người ta hi sinh những cái khác cho nó! Chỉ có đầu cơ bị chùn...gối thôi chứ người mua, đổi nhà lúc nào cũng hiển hiện!vinh99vn nói:Dân tình lo ăn và chống chọi giá xăng dầu, thịt cá đã "đúi" thì đâu có thời gian quan tâm... đến bất động sản. Kiều hối giờ cũng 2-3 loại kiều hối, xưa thì kiều hối mấy bác VK chính hiệu đem về mua nhà vợ bé, ăn chơi là chính, VK giờ nghèo thua VC thì kiều hối của mấy bác... đi cày thuê giãy chết là chính. Ngoài ra có 1 nguồn khác gọi là "nội hối", chuyển từ VN qua Sing, Mẽo,... mua nhà nữa
P/S bác MinhQuan, em thấy bác rất vui tính gần quê em nữa, chắc gần Tết OS nhà mình tổ chức ọp cho những bác rảnh 888 trên đây, ai thích hay hứng cứ ọp để biết nhau cho vui
Vế thứ 2 bác đúng 100%!
Hehe, còm men với bác và anh em trên OS này em học hỏi được kha khá và đặc biệt là vui! Bất động sản là lĩnh vực khá khô khan nhưng qua diễn đàn 8 đủ thứ chuyện liên quan đến nó làm cho hết khô! Lâu dần đâm ra...ghiền!
Bài này ban tổ chức nên trao nhuận bút cho bác Mèo! Rất tâm huyết mới viết ra được như thế!Meo Quay nói:vinh99vn nói:Dân tình lo ăn và chống chọi giá xăng dầu, thịt cá đã "đúi" thì đâu có thời gian quan tâm... đến bất động sản. Kiều hối giờ cũng 2-3 loại kiều hối, xưa thì kiều hối mấy bác VK chính hiệu đem về mua nhà vợ bé, ăn chơi là chính, VK giờ nghèo thua VC thì kiều hối của mấy bác... đi cày thuê giãy chết là chính. Ngoài ra có 1 nguồn khác gọi là "nội hối", chuyển từ VN qua Sing, Mẽo,... mua nhà nữa
P/S bác MinhQuan, em thấy bác rất vui tính gần quê em nữa, chắc gần Tết OS nhà mình tổ chức ọp cho những bác rảnh 888 trên đây, ai thích hay hứng cứ ọp để biết nhau cho vui
Oè! Do tình hình năm nay không mấy sán lạn, cho nên việc tổ chức tất niên và tổng kết 1578( tiếng Tàu phiên âm là Một Năm Thất Bát) sẽ chọn ngày lành tháng tốt cúng Lợn Quay chung cho cả làng BDS .
Oà chung niềm hân hoan đón chào Dòng vốn đổ vào BDS cuối năm như lũ miềng Chung.
Thân mời các Thánh Chém trên OS họp mặt giao lưu cùng các Thần Đất, Thần Nền, Thần căn hộ,....tại khu Vườn Treo Quy Hoạch.
Các quý ngài sẽ được tham dự các tiết mục đặc sắc do các đơn vị tham gia biểu diễn, thi thố như là: Thi Đạp Giá, Thi Dìm hàng, Thi thổi giá, Thi Nói Dóc, nói xấu, Thi giải toán tích phân diện tích ... ngoài ra các Thánh còn được cùng giao lưu với tham gia trò chơi Trốn Tìm, chơi Lùa Gà,...
Về phần tiệc thì bên tổ chức đã báo là bữa đó là BBQ - Thịt Chó!
Những ai kiêng kỵ món này thì cũng không sao vì trên Menu đơn vị làm tiệc họ in nhầm là Thịt Dê rồi!
Quý vị khi về sẽ được nhận nhận quà tặng của nhà cung cấp ( tuyền là Cây nhà lá Vườn) mà quý vị có thể lựa chọn trước cho phù hợp với nhu cầu sử dụng (trong trường hợp có người ôm quá nhiều không hết thì bên phát quà sẽ cho tập đoàn quân Sale đang đói trơ xương giao tận nhà):
Danh sách quà và các nhà tài trợ
+ Bánh giò - Do trực tiếp anh Rồng Đít Xanh ban phát
+ Bánh canh - Tài trợ độc quyền bởi Xà Còm Reo
+ Vịt lộn - Được trao tặng bởi người đẹp giải nhất cúp vàng, bông hồng vàng, doanh nghiệp vàng, roanh nhân vàng, dự án vị trí vàng, khách hàng vàng ( vàng mắt vì chờ).
+ Xoài cả rổ - Hàng khuyến mãi tặng kèm phun óp sần nội thất được hái từ đồi Him Lam ở Điện Biên Phủ
+ Củi - được lén hái trộm trộm ở xứ sở thần bí được chở bằng máy bay riêng về, sản phẩm đã được chẻ nhỏ và chẻ chung với căn hộ đã chẻ sẵn với mức chẻ không còn có thể chẻ nhỏ hơn với mức một nửa so với cùng khu vực.
+ Đô la (In tại Chợ Lớn) - Quà tặng giáng sinh trong bao lỳ xì in hình siêu xe, do hai mẹ con anh Núi đồng kính tặng.
+ Thuốc tăng trọng lợn - là tặng phẩm đồng hành trong suốt thời gian Chăn Nuôi ( chăn gà - nuôi nhốt) tại dự án của sản phẩm NhonNoVa
Lưu ý: Để tăng phần hưng phấn quý khách, quý thánh có thể đem theo băng rôn, khẩu ngữ,... để cổ động. Bộ phận an ninh đã sẵn sàng bông băng thuốc đỏ để sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp
Chân chọng kính mời!
- Status
- Không mở trả lời sau này.