Em ra Sơn tùng nhiều rồi nhưng hôm chủ nhật tuần trc mới là lần đầu tiên chụp xe khi cả nhà họp nhau đi diễu hành(bác bảo vệ nói thế).Theo cha bảo vệ thì 2 giờ dàn xe sẽ xuất phát nhưng em ra bêu nắng từ 1 giờ chiều đến 2.30 mà vẫn chưa đi.Do 4 giờ em phải có mặt ở nhà nên dù tiếc nhưng không thể chờ thêm nữa,đành về.Lẽ ra em đã úp ảnh từ chiều cn tuần trc nhưng em ko cho đc ảnh từ đt vào máy tính nên ko úp đc
![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
.Em cứ tưởng có người chụp đc rồi nhưng giờ lên ko thấy nên úp lại.Trc em có thớt xe Luxury car,giờ đến lượt Sơn Tùng.
Siêu xe và 2 siêu sang
Ngựa_siêu xe hiếm hoi trong dàn xe
Cá nhân em thấy nhìn ở ngoài xe đẹp hơn trên ảnh
Đang chụp California thì nge tiếng"tránh cho Ghosh ra nào"
1 anh tài lạc lõng trong dàn xe khủng dù cũng là xe hạng F
Thêm R8
Tổng thể
DB9 âm thầm xuất hiện_xe đến muộn nhất
Con này nội thất bọc da màu vàng be đẹp lắm nhưng em ko chụp hết đc cái đẹp đó
...3 kiểu ảnh em thích nhất bộ:
Cuối cùng:
Em có clip tiếng ống xả R8 nge khá vui tai nhưng không biết cho vào đây,bác nào biết chỉ em với ạ.