thứ tư tuần trước e ra VT (15,16) VT vừa đủ, ko đông, vẫn nhẹ nhàng, ko có cảnh kẹt xe.
8h30 e bắt đầu lên núi có tượng Chúa Kito, thấy cũng nhiều người lên và xuống, nhưng ko kẹt, hay quá đông; VT vẫn có đầy đủ các món ăn chơi! hôm 16 thì đông hơn, tại các bãi tắm! nhưng vẫn ko sao!
vì em chuẩn bị về!
8h30 e bắt đầu lên núi có tượng Chúa Kito, thấy cũng nhiều người lên và xuống, nhưng ko kẹt, hay quá đông; VT vẫn có đầy đủ các món ăn chơi! hôm 16 thì đông hơn, tại các bãi tắm! nhưng vẫn ko sao!
đi Vũng Tàu tranh thủ đi tối ( sau 19h) hoặc sáng sớm ( trước 7h) . Còn lúc về thì về sáng sớm ( trước 7h), hoặc trưa( trước 14h). Cuối tuần đi ngoài cung giờ này kẹt xe ráng chịu =))
Căng!đi Vũng Tàu tranh thủ đi tối ( sau 19h) hoặc sáng sớm ( trước 7h) . Còn lúc về thì về sáng sớm ( trước 7h), hoặc trưa( trước 14h). Cuối tuần đi ngoài cung giờ này kẹt xe ráng chịu =))
Trưa mai em phải về VT rước con nhóc lên. Nó nghỉ hè ở nhà ngoại bữa rầy.
canh khung giờ e nói đi thì đỡ kẹt xe đó bácCăng!
Trưa mai em phải về VT rước con nhóc lên. Nó nghỉ hè ở nhà ngoại bữa rầy.