Thú thực với các bác nhà em là nông dân chính hiệu ở gia lai, trồng cà phê.
Hôm rồi em về thăm nhà có gợi ý ông bà già về xây nhà nuôi yến.
Lý do em nghĩ tới yến bởi vì:
1. Hồi xưa (15 năm trước cơ) em có học võ ở nvh thanh niên, chiều chiều thấy chim bay quanh toà tháp ở đó rất nhiều, nhưng không biết là én hay yến.
2. Nhà em ở xa khu dân cư, không sợ ảnh hưởng tới hàng xóm láng giềng.
3. Ông bà già em ăn chay trường, lại ở xa tp nên ăn uống thất thường lắm. Nếu nuôi được yến thì có cái để ông bà tẩm bổ cũng như dưỡng già
Nói thế thôi chứ em cũng do dự lắm. Hồi giờ chưa có ai nuôi thử yến ở gia lai cả. Bởi vậy nên em mới lên đây xin cao kiến, các bác cứ ném gạch đá thoải mái cho em mở mang tầm mắt ạ