Mình đoán đây chắc là xe dịch vụ. Nói thật ông anh mình là tài xế xe dịch vụ, đang lái cho một nhà xe có tiếng ở thị trấn của mình, ổng nói làm nghề này chuyện mất ngủ là vô cùng thường xuyên, và cũng không ít lần ổng chợp mắt một vài giây trong lúc đang lái xe. Ổng tâm sự biết là nguy hiểm nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải chịu.
Mình quyết tâm mua xe một phần cũng vì ngán ngại không muốn bản thân và gia đình phải đi xe dịch vụ.
Mình quyết tâm mua xe một phần cũng vì ngán ngại không muốn bản thân và gia đình phải đi xe dịch vụ.
Bác nói vậy thì đụng chạm nhiều quá. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Tùy tài thôi bác, có người này người kia. Em lại sợ mấy ông xe nhà. Lâu lâu mới ôm xe 1 lần.Mình đoán đây chắc là xe dịch vụ. Nói thật ông anh mình là tài xế xe dịch vụ, đang lái cho một nhà xe có tiếng ở thị trấn của mình, ổng nói làm nghề này chuyện mất ngủ là vô cùng thường xuyên, và cũng không ít lần ổng chợp mắt một vài giây trong lúc đang lái xe. Ổng tâm sự biết là nguy hiểm nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải chịu.
Mình quyết tâm mua xe một phần cũng vì ngán ngại không muốn bản thân và gia đình phải đi xe dịch vụ.
Uh! Bác nói đúng, tùy tài thôi, "có người này người kia". Nhưng bác nói là "sợ mấy ông xe nhà" chắc phải xem lại. Chắc rất khó tìm ông xe nhà nào "lâu lâu mới ôm xe một lần" như bác nói (xin lỗi, chắc bác chưa có xe nhà nên bác không hiểu), xe nhà mua không chạy thường xuyên để đó cho nó ô xy hóa à. Hơn nữa xe nhà người ta lái xe bằng cả trái tim vì trên xe toàn là người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái...), còn tài xế xe dịch vụ thì chủ yếu chạy vì miếng cơm manh áo, thường xuyên bị áp lực công việc, lại thường xuyên bị chủ nhà xe bóc lột thời gian và sức khỏe. Kỹ năng, thời gian cầm lái và thời gian tới đích của tài xế dịch vụ tất nhiên hơn tài xế xe nhà vì cứ chạy suốt, nhưng sự an toàn của mỗi chuyến đi thì chưa chắc ai hơn ai.Bác nói vậy thì đụng chạm nhiều quá. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Tùy tài thôi bác, có người này người kia. Em lại sợ mấy ông xe nhà. Lâu lâu mới ôm xe 1 lần.
Trước mỗi chuyến đi, cam đoan với bác là tỷ lệ tài xế xe nhà có sức khỏe tốt luôn cao hơn tài xế xe dịch vụ.
Nếu bác nói sợ mấy ông lâu lâu mới mượn xe hoặc thuê xe tự lái thì em đồng ý liền, chứ còn bác nói tài xế xe nhà lại làm cho bác sợ thì em không đồng ý đâu ạ.
Anh canh mấy dịp lễ đi, chống mi mắt lên xem,
Đám xe nhà chạy bát nháo nhất đấy, cả năm chạy quốc lộ / cao tốc được 3, 4 lần, nhưng xào chẻ lấn làn vượt ẩu.... tự tin hơn dân tài chuyên nghiệp
Đám xe nhà chạy bát nháo nhất đấy, cả năm chạy quốc lộ / cao tốc được 3, 4 lần, nhưng xào chẻ lấn làn vượt ẩu.... tự tin hơn dân tài chuyên nghiệp
Uh! Bác nói đúng, tùy tài thôi, "có người này người kia". Nhưng bác nói là "sợ mấy ông xe nhà" chắc phải xem lại. Chắc rất khó tìm ông xe nhà nào "lâu lâu mới ôm xe một lần" như bác nói (xin lỗi, chắc bác chưa có xe nhà nên bác không hiểu), xe nhà mua không chạy thường xuyên để đó cho nó ô xy hóa à. Hơn nữa xe nhà người ta lái xe bằng cả trái tim vì trên xe toàn là người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái...), còn tài xế xe dịch vụ thì chủ yếu chạy vì miếng cơm manh áo, thường xuyên bị áp lực công việc, lại thường xuyên bị chủ nhà xe bóc lột thời gian và sức khỏe. Kỹ năng, thời gian cầm lái và thời gian tới đích của tài xế dịch vụ tất nhiên hơn tài xế xe nhà vì cứ chạy suốt, nhưng sự an toàn của mỗi chuyến đi thì chưa chắc ai hơn ai.
Trước mỗi chuyến đi, cam đoan với bác là tỷ lệ tài xế xe nhà có sức khỏe tốt luôn cao hơn tài xế xe dịch vụ.
Nếu bác nói sợ mấy ông lâu lâu mới mượn xe hoặc thuê xe tự lái thì em đồng ý liền, chứ còn bác nói tài xế xe nhà lại làm cho bác sợ thì em không đồng ý đâu ạ.
Bác nói vậy thì đụng chạm nhiều quá. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Tùy tài thôi bác, có người này người kia. Em lại sợ mấy ông xe nhà. Lâu lâu mới ôm xe 1 lần.
Vâng! Bác đúng ạ. Thế em cứ tiếp tục đi xe nhà của em đây. Còn bác cũng cứ vẫn trung thành với mấy ông tài dịch vụ của bác nhé. À mà trên đường đi nhớ mua cafe cho mấy ổng uống, rồi trò chuyện thường xuyên với mấy ổng, chứ nếu không mấy ổng mà vừa lái xe vừa ngủ thì mệt lắm bác ạ.Anh canh mấy dịp lễ đi, chống mi mắt lên xem,
Đám xe nhà chạy bát nháo nhất đấy, cả năm chạy quốc lộ / cao tốc được 3, 4 lần, nhưng xào chẻ lấn làn vượt ẩu.... tự tin hơn dân tài chuyên nghiệp
Bác kia nói sợ mấy bác chạy xe nhà cũng có lí của nó. E chắc chắn với bác là mấy cô mấy chú chạy xe nhà ít giữ văn hoá lái xe đường dài nhất. Bác nói tài chạy xe nhà thường chạy bằng cả trái tim vì trên xe có ng nhà. Đúng ! ... 1 nửa thôi. Mấy tài chay xe dịch vụ, cái bằng lái là cần câu cơm nên ngta dè chừng dữ lắm bác à.CA làm khó là ở nhà vợ con đều đói. Còn cái bác nói là mấy tài xe tốc hành ! mua đường mua mứt các kiểu hết rồi. mà suy cho cùng thành phần nào cũng có bởi thế nó mới là xã hôi. vui đi bácVâng! Bác đúng ạ. Thế em cứ tiếp tục đi xe nhà của em đây. Còn bác cũng cứ vẫn trung thành với mấy ông tài dịch vụ của bác nhé. À mà trên đường đi nhớ mua cafe cho mấy ổng uống, rồi trò chuyện thường xuyên với mấy ổng, chứ nếu không mấy ổng mà vừa lái xe vừa ngủ thì mệt lắm bác ạ.
Gì mà nói chuyện khinh nhau thế pác. Xe dịch vụ chạy ẩu đa phần xe tốc hành mua đường thôi. Xe gia đình đi tỉnh hay xuyên việt 1 chuyến đa phần mất bánh mỳ cho xxx hết. Hàng ngày chạy loanh quanh thành phố ra đường trường dính đạn ngay. Mà đã bị xxx vịn thì đương nhiên là chạy ẩu nên vi phạm luậtVâng! Bác đúng ạ. Thế em cứ tiếp tục đi xe nhà của em đây. Còn bác cũng cứ vẫn trung thành với mấy ông tài dịch vụ của bác nhé. À mà trên đường đi nhớ mua cafe cho mấy ổng uống, rồi trò chuyện thường xuyên với mấy ổng, chứ nếu không mấy ổng mà vừa lái xe vừa ngủ thì mệt lắm bác ạ.
Chấp làm gì cho mệt bác ơi. Giống như chạy xe ngoài đường, nếu bực bội thì có cả ngày cũng không hết. Bỏ qua cho nhẹ đầu.Gì mà nói chuyện khinh nhau thế pác. Xe dịch vụ chạy ẩu đa phần xe tốc hành mua đường thôi. Xe gia đình đi tỉnh hay xuyên việt 1 chuyến đa phần mất bánh mỳ cho xxx hết. Hàng ngày chạy loanh quanh thành phố ra đường trường dính đạn ngay. Mà đã bị xxx vịn thì đương nhiên là chạy ẩu nên vi phạm luật