Chủ đề tương tự
Em chứng kiến 1 lần xe lửa cán người, giờ nghĩ tới vẫn còn nổi da gàscrlinh nói:Dân gian gọi là cô hồn, mà thiệt, mổi lần đi qua đường sắt không rào chắn cãm thấy ớn vì tự nhiên nhớ tới mấy vụ tai nạn với xe lửa.![]()
![]()
![]()
Vậy là có thêm chuyện ma để kể rồi ... heheNKC nói:Đi qua mấy ngã tư đường sắt giống như có M.....A....zị đó.![]()
Ngày xưa, hồi còn bao cấp, nhà em ở gần ga Qng, trong xóm đa số là người buôn bán nhỏ lẻ như thuốc lá, nước trà, kẹo và đặc biệt là gà. Năm nào xóm chổ em ở cũng có người chết là tàu cán qua người, thường thì là chết, người nặng nhất thì mảnh vụn to nhất bằng nắm tay, người nhẹ thì sau vài ba ngày đến 1 tuần là chết.
Đa số người chết là do chủ quan vì họ nhảy tàu như mấy bác ăn cơm vậy, thường và đều lắm. Có lần em chứng kiến thằng trong xóm ngồi trên nóc tàu uống rượu, tàu đến ga mà không ngừng lại nên nó nhảy xuống, lúc đó đang say nên tuột tay, người nó quay vòng rồi cái đầu nó kê ngay lên đường ray, may mà có cái thùng hình chử nhật phía trước bánh tàu nó gạt văng ra nên hộp sọ còn nguyên, chỉ bị lún vài chổ, thằng này sau 1 tuần thì chết.
Gan nhất là mấy người đi lượm xác người bị tàu tung, phải cầm cái đũa và một cái bao ni lông, gắp thịt bỏ vào bao, khi nào bao đầy thì gắp vào bao khác... bác nào thấy cảnh này bảo đảm ăn chay 1 tháng.
Đa số người chết là do chủ quan vì họ nhảy tàu như mấy bác ăn cơm vậy, thường và đều lắm. Có lần em chứng kiến thằng trong xóm ngồi trên nóc tàu uống rượu, tàu đến ga mà không ngừng lại nên nó nhảy xuống, lúc đó đang say nên tuột tay, người nó quay vòng rồi cái đầu nó kê ngay lên đường ray, may mà có cái thùng hình chử nhật phía trước bánh tàu nó gạt văng ra nên hộp sọ còn nguyên, chỉ bị lún vài chổ, thằng này sau 1 tuần thì chết.
Gan nhất là mấy người đi lượm xác người bị tàu tung, phải cầm cái đũa và một cái bao ni lông, gắp thịt bỏ vào bao, khi nào bao đầy thì gắp vào bao khác... bác nào thấy cảnh này bảo đảm ăn chay 1 tháng.