Chiều nay, khoảng 5h30, quốc lộ 22 hướng từ hóc môn về tân bình. Cám rỳ xanh vỏ dưa đời bảo đại mặc quần đùi bs 70A -07200 3 nam 2 nữ chạy như làm xiếc, chuyển làn nguy hiểm, bất chấp, hé cửa thả vỏ kẹo cao su, đến ngã tư an sương suýt tông thằng nhỏ đi bộ qua đg ẩu, ép thằng nhỏ leo ngược lại dải phân cách, lên cầu tham lương đi giữa 2 lane, thật bái phục. Cái văn minh dễ học thì ko học, cái u minh rừng rú thì luyện max skill.
Tiếc 1 nỗi cái cam hành trình hư hồi sáng, chứ ko thì đã có clip up youtube. Viết lên đây hy vọng tài xế có trên này, đọc và tự rút kn, mong lắm, lái xe an toàn giùm cái, sống vệ sinh giùm cái. Chỉ cho nè, đi đúng lane nhé, chuyển lane an toàn nhé, xe cám rỳ đời cũ nhưng vẫn có chỗ để ly, để rác nhỏ như vỏ kẹo, đến nhà thì gom bỏ thùng rác, ai lại kéo kính rồi thải ra đg, tôi chê.