Chủ đề tương tự
RE: Xe mất điện, các pác giúp giùm, đội ơn lắm
Bác kêu xe cứu hộ chớ!!!! Bệnh này theo tui thì dễ ợt ấy mà, mất vài chức năng gì đó thì mới sợ chứ chết hẳn như vậy dễ làm thôi.
Mà xe của bac là xe gì may ra tui có thể "chữa bệnh từ xa" được, tui ở tận đầu to (Thủ Đô) cơ.
Bác kêu xe cứu hộ chớ!!!! Bệnh này theo tui thì dễ ợt ấy mà, mất vài chức năng gì đó thì mới sợ chứ chết hẳn như vậy dễ làm thôi.
Mà xe của bac là xe gì may ra tui có thể "chữa bệnh từ xa" được, tui ở tận đầu to (Thủ Đô) cơ.
Các bác cho hỏi????????????
E có con xe cũ rồi, bây giờ e muốn đi lại toàn bộ dây điện được không các bác? Nếu thay thì hết bao nhiêu?
Cám ơn các bác nhé!
E có con xe cũ rồi, bây giờ e muốn đi lại toàn bộ dây điện được không các bác? Nếu thay thì hết bao nhiêu?
Cám ơn các bác nhé!
RE: Các bác cho hỏi????????????
bác hỏi khó quá, xe bác hiệu gì, đời nào, ở đâu?
bác hỏi khó quá, xe bác hiệu gì, đời nào, ở đâu?
Trích đoạn: maicuong78
E có con xe cũ rồi, bây giờ e muốn đi lại toàn bộ dây điện được không các bác? Nếu thay thì hết bao nhiêu?
Cám ơn các bác nhé!
RE: Các bác cho hỏi????????????
nếu ok bác hú em, em với bác cùng nghiên cứu (kg phãi chuột bạch đâu , bác đừng lo), nhớ mua luôn cái bình ....cứu hỏa khoảng ...9kg là được rồi nha bác !
nếu bác kg.... biết sợ, em sẳn lòng giúp bác . xe em tất tần tật nói về điện em tự làm hết , chỉ ngại có máy móc thôi ( em xuất thân làm nghề điện tử)HÔm rồi, giao mấy thằng rữa xe, rữa xong, không biết sao không có điện đóm gì, giận ghê, các bác biết có chỗ nào sữa ở khu vực Bình Thạnh (gần T. Đa) không? mong cac bác giúp em
nếu ok bác hú em, em với bác cùng nghiên cứu (kg phãi chuột bạch đâu , bác đừng lo), nhớ mua luôn cái bình ....cứu hỏa khoảng ...9kg là được rồi nha bác !