Dạo gần đây thấy cao tốc TP HCM - Trung Lương xảy ra va chạm giao thông liên tục, sau tai nạn là kéo theo cao tốc kẹt nặng trong vòng mấy tiếng đồng hồ.
Mới đây còn có người đàn ông chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc rồi bị tông tử vong, chạy ngược chiều ở làn tốc độ cao luôn chứ không phải làn khẩn cấp nữa. Pha này ai mà đỡ nổi, gặp cao tốc nó tối thui đoạn có đèn đoạn không.
Không hiểu sao thời gian gần đây xe máy "chạy lộn" vào cao tốc này đông như vậy, trong 1 tháng từ trước tết tới nay khi chạy trên cao tốc TP. HCM - Trung Lương đã thấy 3 lần xe máy phóng vù vù trên cao tốc, 2 lần ban ngày và 1 lần buổi tối.
Có lần còn thấy 1 đoàn 4 xe máy chạy toàn xe côn mặc đồ bảo hộ thì mình tin là cố tình chạy vào cao tốc cho nhanh, chứ không phải quên chuyển qua chế độ xe máy trên google maps.
Xe máy chạy vào cao tốc Long Thành
Hôm mùng 5 gặp một ông đi xe đạp ngược chiều vào đây, không hiểu sao nhưng ngày càng có nhiều xe 2 bánh đi vào đây vô tội vạ như vậy. lướt tóp tóp còn nhan nhản video xe ô tô che chắn cho xe máy ra khỏi cao tốc an toàn.
Không biết ban quản lý cao tốc làm việc trách nhiệm hay ý thức của người dân càng tệ mà cao tốc ngày càng thấy nhiều phương tiện 2 bánh đi vào dẫn tới cao tốc này đã khá loạn nay còn loạn hơn.
Đã vậy chạy xe trên cao tốc này mấy anh mà chủ động chạy chậm lại để giữ khoảng cách là xe sau bấm còi, nháy đèn xin vượt lấp vào chỗ trống, mấy anh toàn bám đuôi nhau không. Đến khi có vấn đề gì, các xe đua nhau chạy vào làn dừng khẩn cấp làm cho lực lượng chức năng không thể tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố. Nên mỗi lần có tai nạn ở đây toàn kẹt xe mấy tiếng đồng hồ.
Hết bát nháo do ô tô, giờ lại thêm hàng loạt xe máy cứ đua nhau chạy vào đây, không hiểu đến bao giờ cao tốc này mới đỡ loạn đây?