Hạng C
26/5/10
688
4
0
Tp.HCM
Chiều nay có việc e đi từ KCN Mỹ Phước rồi Cộng hòa, sau đó đi qua isamco, về THĐ-NKNhu(e ko chắc), lúc ấy khoảng 3:30 trời mưa như trút nước, e phải tắt máy lạnh cho kính đỡ mờ. Qua đây, thấy 1 pác sedan; hình như Ford, nằm chết zí giữa đường, nước ngập như là tràn vào bên trong rồi. Ko thấy pác tài đâu; chắc là trong xe. Trời mưa to, đường ngập, các chú xxx thì vắng bóng nên mạnh ai nấy chạy, 2b thì xỉa ngang, chặt đầu vô tư, bus, 16chỗ thì ỉ mạnh, chú nà chậm là bị zập, cắt ngang mặt ngay, ko nhường...
Mà ớn thiệt, mưa to, đường ngập mà người xe vẫn đông...cứ ước, ko có việc nằm nhà cho nó sướng mần xị...
 
Hạng B2
1/5/10
329
494
78
42
Hix, cũng may hôm nay em đi làm bằng Honda nên cũng đơc lo phần nào, đi oto mùa mưa hồi hộp quá