Chủ đề tương tự
2.30am tối hù vắng ngắt đạp cho cố
https://vnexpress.net/thoi-su/hai-oto-khach-giuong-nam-tong-nhau-o-khanh-hoa-3970554.html
như vại ông PT húc ông trắng lật lun, tài PT đai ngay tại chỗ
"chức năng" cho kéo ông trắng lại ngay ngắn rùi mới chụp hình (trên SOHA)
https://vnexpress.net/thoi-su/hai-oto-khach-giuong-nam-tong-nhau-o-khanh-hoa-3970554.html
như vại ông PT húc ông trắng lật lun, tài PT đai ngay tại chỗ
"chức năng" cho kéo ông trắng lại ngay ngắn rùi mới chụp hình (trên SOHA)
mạng mình mình giữ mệt xíu tốn xíu nhưng cũng của mình đúng ko anhĐã 4 lần e bước lên xe Giường nằm..
Và mỗi lần đó e đều nghĩ tới cảnh tai nạn... Thực sự cánh lái xe này họ lái ko được đàng hoàng.
Ko lạ gì cái ngã ba cầu Lùng, nay là ngã tư.
Ngã tư này đêm sáng như rằm...
Thằng PT quất vô hông xe Phú Yên là biết rồi.
Xe giường nằm, dãy bên phụ giường 3-4 bên dưới là ổn nhất, vì xe cháy thoát lẹ, xe lật ko rớt từ trên xuống.
Còn dộng đầu dô hông kiểu này thì chết chắc.
Ngã tư này đêm sáng như rằm...
Thằng PT quất vô hông xe Phú Yên là biết rồi.
Xe giường nằm, dãy bên phụ giường 3-4 bên dưới là ổn nhất, vì xe cháy thoát lẹ, xe lật ko rớt từ trên xuống.
Còn dộng đầu dô hông kiểu này thì chết chắc.
Chỉnh sửa cuối:
Đi xe ghế nằm là để ngủ, ai kêu các anh thức chi rồi nghĩ linh tinhGiống như a gì trên nói...mỗi lần đi xe này là cứ nghĩ lung tung...
Đã 4 lần e bước lên xe Giường nằm..
Và mỗi lần đó e đều nghĩ tới cảnh tai nạn... Thực sự cánh lái xe này họ lái ko được đàng hoàng.
mạng mình mình giữ mệt xíu tốn xíu nhưng cũng của mình đúng ko anh
Bởi dzay mà hôm bữa tự xử đi Bdinh, éo dám giao mạng cho bọn "xe giường nằm.
Bọn đó chạy kinh vl
Giấy CMND bỏ trong túi quần có khóa nữa thì yên tâm, ko sợ nhầm.Đi xe ghế nằm là để ngủ, ai kêu các anh thức chi rồi nghĩ linh tinh![]()