Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Do thiếu chú ý quan sát, tài xế ô tô tải đã lùi vỡ đầu xe Mercedes Maybach trị giá cả chục tỷ đồng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Xe tải lùi vỡ đầu xe Mercedes Maybach


Chiều 28/11, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy xác nhận, Công an quận đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn liên quan đến ô tô tải với xế sang Mercedes Maybach trên địa bàn phường Dịch Vọng.

“Do chiếc xe Mercedes Maybach vỡ đèn nên thiệt hại về tài sản lớn, vì vậy cơ quan công an đang tiến hành thụ lý giải quyết vụ việc”, vị cán bộ Công an quận Cầu Giấy nói.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều cùng ngày (28/11) tại phố Thọ Giáp, đối diện Trường tiểu học Thăng Long Kidsmart, phường Dịch Vọng đã xảy ra vụ ô tô tải lùi vỡ đèn xe Mercedes Maybach đang đỗ ở đây.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, do tài xế ô tô tải thiếu chú ý quan sát đã lùi trúng đầu chiếc Mercedes Maybach, khiến phần đèn đầu xe Mercedes Maybach bên lái vỡ vụn.

Do chiếc Mercedes Maybach có giá hàng chục tỷ đồng nên vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường.
theo báo giao thông
 
  • Like
Reactions: ChauPhan147
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
49
Xe tải là vua ẩu mà, nhiều trường hợp nó lùi chèn chết người ta luôn chứ Maybach ăn thua gì. Ước tình thiệt hại khoảng gần tỷ cho một con mắt này...
 
Hạng D
21/12/17
1.854
2.849
113
41
  • Thật sự cũng có nhiều bác tài rất đáng yêu. Em không có ý quơ cả nắm, nhưng công bằng mà nói em thấy hầu hết bác tài xe to, đều khác hẳn tài xế xe con. Mấy ông lái xe tải, cont, giường nằm, ben, trộn bê tông, bồn... ông nào cũng đen đúa, ăn mặc nhếch nhác, xăm trổ đầy người, lúc nào cũng phì phèo thuốc lá, mở miệng ra là toàn nói tiếng Đan Mạch, tướng tá mặt mày bặm trợn như bọn cướp biển Ca-ri-bê... có vẻ như cái gì gọi là văn hóa, ứng xử, tình người... nó rất xa lạ với mấy ông này. Điển hình như vụ ở Bình Phước mới đây, chỉ vì bật đèn pha chói mắt nhau mà xảy ra đủ thứ chuyện, nào là ném đá, đập kính, đập xe... rồi gọi "đồng đội" chặn đầu xe, rồi bỏ chạy ủi luôn cả xe máy, gây cháy xe... toàn là những hành động mang tính côn đồ, rừng rú... thật ngán ngẩm, người hiểu biết, có văn hóa, có nhận thức thì không ai làm vậy cả!
  • Em nhìn thấy mấy ông kể trên là em hãi lắm. Bất kể đúng hay sai, cứ thấy mấy ổng và xe của mấy ổng xuất hiện là em tìm mọi cách lánh xa, càng xa càng tốt.
 
  • Like
Reactions: NSMSAY
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
49
  • Thật sự cũng có nhiều bác tài rất đáng yêu. Em không có ý quơ cả nắm, nhưng công bằng mà nói em thấy hầu hết bác tài xe to, đều khác hẳn tài xế xe con. Mấy ông lái xe tải, cont, giường nằm, ben, trộn bê tông, bồn... ông nào cũng đen đúa, ăn mặc nhếch nhác, xăm trổ đầy người, lúc nào cũng phì phèo thuốc lá, mở miệng ra là toàn nói tiếng Đan Mạch, tướng tá mặt mày bặm trợn như bọn cướp biển Ca-ri-bê... có vẻ như cái gì gọi là văn hóa, ứng xử, tình người... nó rất xa lạ với mấy ông này. Điển hình như vụ ở Bình Phước mới đây, chỉ vì bật đèn pha chói mắt nhau mà xảy ra đủ thứ chuyện, nào là ném đá, đập kính, đập xe... rồi gọi "đồng đội" chặn đầu xe, rồi bỏ chạy ủi luôn cả xe máy, gây cháy xe... toàn là những hành động mang tính côn đồ, rừng rú... thật ngán ngẩm, người hiểu biết, có văn hóa, có nhận thức thì không ai làm vậy cả!
  • Em nhìn thấy mấy ông kể trên là em hãi lắm. Bất kể đúng hay sai, cứ thấy mấy ổng và xe của mấy ổng xuất hiện là em tìm mọi cách lánh xa, càng xa càng tốt.
Bác nói đúng nhưng nên đính chính là "đa số" chứ không phải toàn bộ. Còn vì sao như vậy thì có thể giải thích như sau: Xe con chủ yếu xe gia đình (trừ taxi, grap, d/v), còn xe to thì dân chạy thuê (trừ một số xe tải nhỏ => xa nhà kiếm cơm).
Xe nhà ai cũng lo bảo vệ xế yêu, còn chạy thuê thì xe người ta mình cứ chạy bạt mạng => hư chủ xe sửa, đụng chết người chủ xe đền tiền, ...Tâm lý người làm thuê hoàn toàn đối lập người chủ.
Còn thuốc lá, ma túy, rượu beer thì không phân biệt xe nào nhé bác, xe con nhiều tiền họ còn chơi nhiều hơn xe tải á bác ạ. Mình nhìn mấy ông tài ôm vô lăng mà ngậm thuốc là ghét cay đắng nhưng không làm gì được, chỉ trù ông chết sớm cho vợ con ông khỏi khổ thôi.
 
  • Like
Reactions: khanhkntg
Hạng D
21/12/17
1.854
2.849
113
41
Bác nói đúng nhưng nên đính chính là "đa số" chứ không phải toàn bộ. Còn vì sao như vậy thì có thể giải thích như sau: Xe con chủ yếu xe gia đình (trừ taxi, grap, d/v), còn xe to thì dân chạy thuê (trừ một số xe tải nhỏ => xa nhà kiếm cơm).
Xe nhà ai cũng lo bảo vệ xế yêu, còn chạy thuê thì xe người ta mình cứ chạy bạt mạng => hư chủ xe sửa, đụng chết người chủ xe đền tiền, ...Tâm lý người làm thuê hoàn toàn đối lập người chủ.
Còn thuốc lá, ma túy, rượu beer thì không phân biệt xe nào nhé bác, xe con nhiều tiền họ còn chơi nhiều hơn xe tải á bác ạ. Mình nhìn mấy ông tài ôm vô lăng mà ngậm thuốc là ghét cay đắng nhưng không làm gì được, chỉ trù ông chết sớm cho vợ con ông khỏi khổ thôi.
Đúng rồi bác, chỉ là đa số thôi chứ không toàn bộ, nên em có nói là "không có ý quơ cả nắm" đó bác. Mà em cũng giống bác ở chỗ rất ghét mấy ông vừa lái xe vừa hút thuốc, nhìn vô duyên chưa từng thấy. Và em cũng rất ghét mấy ông lái xe hay chửi thề nữa. Hôm bữa ông anh vợ (là giáo viên) kể lại em nghe chuyện này, ổng lái xe đi chợ, có va chạm với ông tải nhỏ, ông tải không cần phân tích đúng sai, cứ mở miệng ra là Đ.M ông anh vợ em, mà làm như đây là câu cửa miệng của ông xe tải hay sao á, cứ mở miệng cái là phải Đ.M một cái mới chịu. Ông anh vợ em là người điềm tĩnh, nhỏ nhẹ nói với ông tải kia rằng: "Anh ơi! Nãy giờ anh cứ đòi Đ.M em hoài, mà má em ở tận bên Mỹ, không gọi về ngay được, chỉ có má vợ em thôi, mà má vợ em nay đã gần 80 tuổi rồi, anh nhắm Đ. được thì em kêu bả ra đây cho anh Đ. chứ có đâu anh đòi hoài vậy". Nghe nói vậy mấy người đứng xem cười lên rần rần, ông xe tải quê quá lẩm bẩm mấy câu rồi lủi mất.
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
49
Đúng rồi bác, chỉ là đa số thôi chứ không toàn bộ, nên em có nói là "không có ý quơ cả nắm" đó bác. Mà em cũng giống bác ở chỗ rất ghét mấy ông vừa lái xe vừa hút thuốc, nhìn vô duyên chưa từng thấy. Và em cũng rất ghét mấy ông lái xe hay chửi thề nữa. Hôm bữa ông anh vợ (là giáo viên) kể lại em nghe chuyện này, ổng lái xe đi chợ, có va chạm với ông tải nhỏ, ông tải không cần phân tích đúng sai, cứ mở miệng ra là Đ.M ông anh vợ em, mà làm như đây là câu cửa miệng của ông xe tải hay sao á, cứ mở miệng cái là phải Đ.M một cái mới chịu. Ông anh vợ em là người điềm tĩnh, nhỏ nhẹ nói với ông tải kia rằng: "Anh ơi! Nãy giờ anh cứ đòi Đ.M em hoài, mà má em ở tận bên Mỹ, không gọi về ngay được, chỉ có má vợ em thôi, mà má vợ em nay đã gần 80 tuổi rồi, anh nhắm Đ. được thì em kêu bả ra đây cho anh Đ. chứ có đâu anh đòi hoài vậy". Nghe nói vậy mấy người đứng xem cười lên rần rần, ông xe tải quê quá lẩm bẩm mấy câu rồi lủi mất.
Ai chửi thề mà chẳng ghét hả bác làm gì phải t/x mới ghét chứ? Điều này nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: gia đình, học thức và cách nhận thức nữa.
Trên này là forum nên nhiều thứ nói chuyện không tiện.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
29/10/14
8.733
11.652
113
  • Thật sự cũng có nhiều bác tài rất đáng yêu. Em không có ý quơ cả nắm, nhưng công bằng mà nói em thấy hầu hết bác tài xe to, đều khác hẳn tài xế xe con. Mấy ông lái xe tải, cont, giường nằm, ben, trộn bê tông, bồn... ông nào cũng đen đúa, ăn mặc nhếch nhác, xăm trổ đầy người, lúc nào cũng phì phèo thuốc lá, mở miệng ra là toàn nói tiếng Đan Mạch, tướng tá mặt mày bặm trợn như bọn cướp biển Ca-ri-bê... có vẻ như cái gì gọi là văn hóa, ứng xử, tình người... nó rất xa lạ với mấy ông này. Điển hình như vụ ở Bình Phước mới đây, chỉ vì bật đèn pha chói mắt nhau mà xảy ra đủ thứ chuyện, nào là ném đá, đập kính, đập xe... rồi gọi "đồng đội" chặn đầu xe, rồi bỏ chạy ủi luôn cả xe máy, gây cháy xe... toàn là những hành động mang tính côn đồ, rừng rú... thật ngán ngẩm, người hiểu biết, có văn hóa, có nhận thức thì không ai làm vậy cả!
  • Em nhìn thấy mấy ông kể trên là em hãi lắm. Bất kể đúng hay sai, cứ thấy mấy ổng và xe của mấy ổng xuất hiện là em tìm mọi cách lánh xa, càng xa càng tốt.
Bữa em đậu con bán tải ở bãi ngoài vincom đợi vợ vô siêu thị tí. gặp anh đeo kính tri thức, đẹp trai đi con xe đỏ mới cóng chở cả gia đình đi siêu thị. Lùi đụng vô xe em. em xuống nói đùa với pác ấy là xe em đít bằng sắt mà đụng vô vậy thì hư hết xe. rồi em nên xe ngồi tiếp. 1 phút sau cả 2 vợ chồng pác ấy ra chửi em ko ra gì kêu đậu xe ngu này nọ. em chỉ giải thích là xe mình đang đậu anh tông vô xe mình sao anh lại chủi mình. ôi thôi cả vợ lẫn chồng xa xả kêu đậu xe nòi đít vào ô phía sau này lọ làm nó de vô xe em xước xe nó. trời đất quỷ thần ơi. em nói anh chị nói chuyện vô lý quá rồi em lượn. ngán ngẩm thật.
 
  • Like
Reactions: Scoopy Doo
Hạng C
21/10/19
570
453
63
42
Do thiếu chú ý quan sát, tài xế ô tô tải đã lùi vỡ đầu xe Mercedes Maybach trị giá cả chục tỷ đồng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

View attachment 2071176

Chiều 28/11, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy xác nhận, Công an quận đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn liên quan đến ô tô tải với xế sang Mercedes Maybach trên địa bàn phường Dịch Vọng.

“Do chiếc xe Mercedes Maybach vỡ đèn nên thiệt hại về tài sản lớn, vì vậy cơ quan công an đang tiến hành thụ lý giải quyết vụ việc”, vị cán bộ Công an quận Cầu Giấy nói.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều cùng ngày (28/11) tại phố Thọ Giáp, đối diện Trường tiểu học Thăng Long Kidsmart, phường Dịch Vọng đã xảy ra vụ ô tô tải lùi vỡ đèn xe Mercedes Maybach đang đỗ ở đây.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, do tài xế ô tô tải thiếu chú ý quan sát đã lùi trúng đầu chiếc Mercedes Maybach, khiến phần đèn đầu xe Mercedes Maybach bên lái vỡ vụn.

Do chiếc Mercedes Maybach có giá hàng chục tỷ đồng nên vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường.
theo báo giao thông
Có câu " Phía trước tay lái là sự sống..." mà trường hợp này lùi xe thiếu quan sát nên trúng đầu xe Mercedes Maybach, nếu trúng trẻ em người già thì hậu quả như thế nào nữa...

Khi xảy ra tai nạn thì cũng với lý do vội quá, chạy thuê kiếm tiền..... lâu dần thành luật bất thành văn trong giới xe tải.

Nên cho bác tài xe tải đền tiền rồi đăng thông tin lên mạng xã hội để cảnh tỉnh mấy tx tải sau này.