Nó chỉ kêu cạnh cạnh khi mình đã khởi động xong thôi, nên kệ mẹ nó để vậy chạy luôn, mới lấy bằng nên chạy de tới de lui đụng móp tè le, hôm trước đi quên đổ xăng để hết kiệt luôn tưởng cháy bơm xăng rồi, tối đề k nổ mình bực mình bỏ luôn, để đêm tới sáng nó hồi xăng lại đề nổ chạy ra cây xăng đổ, đúng là mới chạy xe nên hơi ngu các bác thông cảm, đúng là con toyota nồi đồng cối đá, xe cho mượn bọn bạn cũng mới lấy bằng chạy phá mà cũng k sao, cứ xăng đổ là chạy.
Xe Bác đời 91 có phải đuôi bồng mắt hím k bác Exiv91.
Sau này làm ăn khấm khá muốn lên đời xe cũng cứ Toyota mà chơi: camry, luxes hi hi