- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
Thành thật chia sẻ nỗi lo với bác Khánh.
Nhưng mà nên để cháu tự lập đi bác à. Có bệnh thì vào viện, bệnh này không phải nằm viện nên cũng không lo lắng. Thật ra bệnh này do chưa chăm chút cẩn thận vụ ăn uống sao cho khoa học thôi, cố gắng một tí là rồi cũng chữa khỏi hà, mà bên kia thì chế độ y tế tốt hơn bên mình chứ, em thà ráng học bên đó cho xong còn hơn về nhà bị úm, cũng phải khó khăn vất vả lắm cả nhà mới tiễn được con đi, và F1 cũng phấn đấu lắm mới nhập học được mà, bỏ dỡ thế này em không đành lòng.
Đôi lúc phải cứng rắn 1 chút, nén nỗi lo một chút ... vì sự phát triển của con cái, bác à. Lo lắm sau này mình có sống mãi mà lo cho nó được không. Mong bác hiểu ý em, em chỉ muốn tốt về lâu dài thôi.
Chúc F1 của bác mau chữa khỏi bệnh, vào viện chuẩn đoán xong thì chịu khó ăn và uống thuốc đúng yêu cầu bác sĩ thôi.
Thành thật chia sẻ nỗi lo với bác Khánh.
Nhưng mà nên để cháu tự lập đi bác à. Có bệnh thì vào viện, bệnh này không phải nằm viện nên cũng không lo lắng. Thật ra bệnh này do chưa chăm chút cẩn thận vụ ăn uống sao cho khoa học thôi, cố gắng một tí là rồi cũng chữa khỏi hà, mà bên kia thì chế độ y tế tốt hơn bên mình chứ, em thà ráng học bên đó cho xong còn hơn về nhà bị úm, cũng phải khó khăn vất vả lắm cả nhà mới tiễn được con đi, và F1 cũng phấn đấu lắm mới nhập học được mà, bỏ dỡ thế này em không đành lòng.
Đôi lúc phải cứng rắn 1 chút, nén nỗi lo một chút ... vì sự phát triển của con cái, bác à. Lo lắm sau này mình có sống mãi mà lo cho nó được không. Mong bác hiểu ý em, em chỉ muốn tốt về lâu dài thôi.
Chúc F1 của bác mau chữa khỏi bệnh, vào viện chuẩn đoán xong thì chịu khó ăn và uống thuốc đúng yêu cầu bác sĩ thôi.
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
Học kỳ 1 bên đó đã bị đau da dày, nghỉ HK 1 về đây được 2 tháng em cho khám TQ, khám da dày BS Miên và đem qua đó 3 tháng thuốc và cháu nó yên tâm qua Úc ,vậy mà mới qua vài hôm thì nó báo đi cầu phân tươi( bệnh đại trực tràng gì nữa chăng?) , em sợ điềm chẳng lành,lo quá.
Học kỳ 1 bên đó đã bị đau da dày, nghỉ HK 1 về đây được 2 tháng em cho khám TQ, khám da dày BS Miên và đem qua đó 3 tháng thuốc và cháu nó yên tâm qua Úc ,vậy mà mới qua vài hôm thì nó báo đi cầu phân tươi( bệnh đại trực tràng gì nữa chăng?) , em sợ điềm chẳng lành,lo quá.
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
Em không biết BS Miên nhưng mẹ em thì có cái vụ giống như F1 của bác. Có khi bị trĩ hay trực tràng gì không?
Tốt nhất là bác cho đi khám lại thật kỹ, cả dạ dày và trực tràng. Ở DHYD có TS BS Bùi Hữu Hoàng chuyên về tiêu hóa, còn hậu môn học thì có Ths BS Nguyễn Phước Hưng. Bác Hưng nầy chỉ khám duy nhất ngày thứ 5 hàng tuần, không mở phòng mạch riêng.
Sức khỏe là cực kỳ quan trọng, khỏe thì một năm hoc 2 lớp cũng được mà.
Chuc F1 của bác mau khỏe.
Em không biết BS Miên nhưng mẹ em thì có cái vụ giống như F1 của bác. Có khi bị trĩ hay trực tràng gì không?
Tốt nhất là bác cho đi khám lại thật kỹ, cả dạ dày và trực tràng. Ở DHYD có TS BS Bùi Hữu Hoàng chuyên về tiêu hóa, còn hậu môn học thì có Ths BS Nguyễn Phước Hưng. Bác Hưng nầy chỉ khám duy nhất ngày thứ 5 hàng tuần, không mở phòng mạch riêng.
Sức khỏe là cực kỳ quan trọng, khỏe thì một năm hoc 2 lớp cũng được mà.
Chuc F1 của bác mau khỏe.
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
Cho mẹ của em qua chăm em được ko bác? Chứ nếu là em, ở 1 thân 1 mình nơi xứ người còn bị bịnh như vậy thì dễ bị hoảng lắm bác à
Cho mẹ của em qua chăm em được ko bác? Chứ nếu là em, ở 1 thân 1 mình nơi xứ người còn bị bịnh như vậy thì dễ bị hoảng lắm bác à
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
Bác bình tĩnh. Bệnh này chỉ cần tuân thủ chế độ ăn uống điều độ và thuốc men đầy đủ .Một thời gian sau là hết. Cần nhất là bác phải bình tĩnh, nếu có thể thì bác xem có gia đình nào bên đó lo ăn uống cho cháu. Vả lại cháu đã lớn rồi, cái cần nhất là sự tự lập, tự học thì sẽ tốt hơn. Chưa nói đến môi trường bên Uni of Mel tốt hơn Rmit. Để cháu ở bên đó cũng góp rèn luyện ý chí cho cháu mạnh mẽ hơn đó bác. Chúc gia đình sức khỏe và bác có quyết định đúng.
Bác bình tĩnh. Bệnh này chỉ cần tuân thủ chế độ ăn uống điều độ và thuốc men đầy đủ .Một thời gian sau là hết. Cần nhất là bác phải bình tĩnh, nếu có thể thì bác xem có gia đình nào bên đó lo ăn uống cho cháu. Vả lại cháu đã lớn rồi, cái cần nhất là sự tự lập, tự học thì sẽ tốt hơn. Chưa nói đến môi trường bên Uni of Mel tốt hơn Rmit. Để cháu ở bên đó cũng góp rèn luyện ý chí cho cháu mạnh mẽ hơn đó bác. Chúc gia đình sức khỏe và bác có quyết định đúng.
- Status
- Không mở trả lời sau này.