Tập Lái
27/2/25
1
0
1
31
Em xuất phát 1h từ Sài Gòn đi vía Bà Châu Đốc. Xin hỏi các bác có kinh nghiệm vài địa điểm ăn Sáng và Ăn trưa lúc về.

Xin hỏi các bác có kinh nghiệm đi Vía chùa bà Châu Đốc
*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.769
12.491
113
HCM
Em xuất phát 1h từ Sài Gòn đi vía Bà Châu Đốc. Xin hỏi các bác có kinh nghiệm vài địa điểm ăn Sáng và Ăn trưa lúc về.

View attachment 3275977*Ảnh minh họa
Bác tham khảo bài này của Oser nhé!

 
  • Like
Reactions: PhanBanh
Hạng C
5/7/15
797
5.226
93
có ai đi miếu bà châu đốc xuất phát từ đà lạt bằng xe máy ko ạ,E cũng muốn làm chuyến

Bình thường có gì đâu a, lên lịch sẵn ngày 1 chạy tới SG nghỉ, ngày 2 chạy tới miếu Bà.

Hôm qua e lướt tóp tóp có bọn nhóc kia nó đi sg-đà lạt bằng cub 50 nữa kìa.
 
  • Love
Reactions: kudo1908
Hạng B2
26/7/22
303
464
63
34
Mấy cái đường quanh miếu Bà cẩn thận coi chừng là 1 chiều nhé bác. Gửi xe muốn rộng rãi thoải mái thì có thể gửi ở chỗ bãi xe của nhà ga cáp treo
 
Hạng B2
23/8/09
288
371
63
Ăn sáng, cà phê: bánh mì chảo ở Long Xuyên ( xuống dốc cầu Chắc Cà Đao chút có đường quẹo phải vô ). Ăn trưa Long Xuyên: cơm 2 Thuế (tra GGMap)
 
  • Like
Reactions: PhanBanh
Hạng F
5/3/10
6.029
37.230
113
Bạn có đi chùa Hang thì nhớ khi về ra quẹo trái nha, đường này cấm oto chiều từ Chùa Hang về Miếu BÀ.
giờ họ đã chân từ xa & bán vé vào khu di du lịch tâm linh và hướng dẫn đường đi, chỗ đậu xe rồi, không còn tự do như xưa nữa nên khả năng bị phạt thấp lắm (dĩ nhiên lái xe phải luôn nhìn biển báo)
 
Hạng D
14/11/10
3.035
4.641
113
HCM
giờ họ đã chân từ xa & bán vé vào khu di du lịch tâm linh và hướng dẫn đường đi, chỗ đậu xe rồi, không còn tự do như xưa nữa nên khả năng bị phạt thấp lắm (dĩ nhiên lái xe phải luôn nhìn biển báo)
còn tình trang chèo kéo mua nhang đèn, trai cây, gạo… ko bác ? em cực ngán vụ này. Nó nhét đại vô tay mình trả lui trả tới dễ bị chúng quýnh quá :D
 
  • Haha
Reactions: solopidi
Hạng F
5/3/10
6.029
37.230
113
còn tình trang chèo kéo mua nhang đèn, trai cây, gạo… ko bác ? em cực ngán vụ này. Nó nhét đại vô tay mình trả lui trả tới dễ bị chúng quýnh quá :D
vẫn còn
từ chỗ đậu xe đi bộ đến chùa Bà (đoạn này khi đông thường đã cấm xe) tốt nhất nên "không nghe không thấy không biết" :D & dĩ nhiên là không trả lời lẫn không cầm vật gì của họ.

1 lần mình đi 1 nhóm thanh niên U40 (toàn đàn ông bặm trợn), 1 người mua 1 lồng chim thả (chắc mới đi lần đầu) vẫn bị tụi nó chặt chém. Trước khi thả không hỏi giá :(

p.s: đường đi chùa Bà giờ rất đẹp, không qua phà. 8h tối đi 12h đêm tới, đi đúng tốc độ! Nhanh hơn trước rất nhiều do có đường tránh thành phố Long Xuyên