Chủ đề tương tự
Violac mà đi, Lò Xo vừa xa hơn mà mặt đường khá xấu. Chúc bạn an toàn trên mọi nẻo đường.
Mình vừa đi ngày 26 tết từ Đà Nẵng, đi trải nghiệm vẫn ổn, đường thì có đoạn xấu nhưng gầm cao vô tư nhé. Có nhiều quán dừng chân.
Attachments
-
5,8 MB Đọc: 0
Mình vừa đi Vi ô lắc ngày mùng 3, mặt đường Ql24 đa số đẹp nhưng đoạn đường đèo mặt đường hơi hẹp, cần chú ý xe ngược chiều hay lấn làn mấy khúc cua. Đèo Lò Xo thì năm ngoài mình đi mà nhiều đoạn thi công dang dở oải quá nên năm nay chọn đi Vi ô lắc.
Đèo lò xo đường vắng, nhưng đường bê tông gần như toàn tuyến, cũ nát xuống cấp, chạy mệt và không chạy nhanh được.
Xưa: (cách nay chừng 2 năm) mình chuyên đi đèo Lò Xo, và mỗi lần đi đèo Lò Xo thì đều có người trên xe ói/ chóng mặt/ ... (Chuyên ngồi xe nhé): Đường thì xấu, mặt đường thì bê tông cứng nên ko êm, cong cong quẹo quẹo suốt!Chào các anh,
Vừa rồi có anh nào về tết đi đèo Lò Xo cho em xin ít thông tin đường sá với ạ.
Mai em đi từ Đại Lộc Quảng Nam vào Bình Phước không biết nên đi đèo Lò Xo hay đèo Violak. Mong các anh góp ý giúp. Thanks.
View attachment 3264376*Ảnh minh họa Báo Công An
Nay: Đã chuyển qua đèo Violak, mặt đường ok, cua quẹo nhẹ nhàng, cảnh đẹp, hết đèo thì lại chạy được full cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng
Cảm ơn anh! Em cũng giống anh, mấy năm trước thì đi đèo lò xo, xong rồi đến violak.Xưa: (cách nay chừng 2 năm) mình chuyên đi đèo Lò Xo, và mỗi lần đi đèo Lò Xo thì đều có người trên xe ói/ chóng mặt/ ... (Chuyên ngồi xe nhé): Đường thì xấu, mặt đường thì bê tông cứng nên ko êm, cong cong quẹo quẹo suốt!
Nay: Đã chuyển qua đèo Violak, mặt đường ok, cua quẹo nhẹ nhàng, cảnh đẹp, hết đèo thì lại chạy được full cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng
Định về Bình Phước thăm mấy anh rồi về SG nhưng cuối cùng em đã đi QL1 về nhà. Đi lúc mồng 4, kẹt xe kinh khủng, cuối cùng cũng về được đến nhà sau hành trình 20 giờ.