Chủ đề tương tự
bác chủ tham khảo :
http://www.otosaigon.com/...%AAn-m2861548-p16.aspx
bác thử cung đường này chưa : quốc lộ 1k - cầu Hóa an - TL 768 - TL 762- Quốc lộ 20
http://www.otosaigon.com/...%AAn-m2861548-p16.aspx
bác thử cung đường này chưa : quốc lộ 1k - cầu Hóa an - TL 768 - TL 762- Quốc lộ 20
Chưa rõ bác khởi hành đi mấy giờ. Nếu đi trước 6 sáng thì lộ trình : Cầu Sài Gòn-> Xa lộ Hà Nội -> Ngã 3 Vũng Tàu -> Ngã 3 Tam Hiệp -> Ngã 3 Chợ Sặt -> TT Trảng Bom ->Quẹo trái đi đường tránh ngã Dầu Giây -> QL 20 -> Thẳng tiến Đà Lạt. Còn sau 6h : Phà Cát Lái -> TL 769 -> Nhơn Trạch -> Ngã 3 QL 25B & 51 -> Quẹo trái về Long Thành -> QL 51 -> Ngã 4 đèn đỏ đầu tiên -> Quẹo phải -> TL 769 -> Ngã 3 Dầu Giây -> QL 20 (đường xấu vãi) -> Thẳng tiến Đà Lạt .
Lượt lên thì ghé ăn trưa ngay trung tâm TX Bảo Lộc, có quán cơm niêu Thuận Thành khá ngon, nằm bên tay trái, ngay ngã 3 đèn đỏ, xéo cà phê Trâm Anh một chút, trước khi đổ dốc chỗ hồ trung tâm TX Bảo Lộc.
Lượt lên thì ghé ăn trưa ngay trung tâm TX Bảo Lộc, có quán cơm niêu Thuận Thành khá ngon, nằm bên tay trái, ngay ngã 3 đèn đỏ, xéo cà phê Trâm Anh một chút, trước khi đổ dốc chỗ hồ trung tâm TX Bảo Lộc.
Last edited by a moderator:
chenchen_t2c nói:Thứ 5 tuần sau em cũng có chuyến Biên Hòa - Đà Lạt ... hy vọng gặp bác ở ĐL![]()
em thì từ phan thiết - đà lạt
Thời gian cũng cỡ đó
Khách sạn ĐL thì ngay chợ Đà Lạt ,tên ks là Hải Sơn thì phải.Giá bình dân,350 ngàn đổ lại,chỗ này trước của quốc doanh.tiện nhất là có chỗ để xe 20 ngàn ngày đêm,đường đi ĐL tốt,vắng xe,cứ đi đúng tốc độ 7 giờ là tới.
Đường đi thì bác có thể đi đường QL1A qua Dầu Giây hay QL1K có bác đã chỉ ở trên đó bác, nếu đến Bảo LỘc buổi trưa bác có thể ghé ăn cơm ở Đỗ Hữu nằm ở Tp Bảo Lộc (phía bên phải), hoặc ghé nhà hàng Tam Châu ăn cũng đc bác à! Đà Lạt thì chổ ở nhiều lắm. Bác có thể ở khu Hòa Bình ngay chợ Đà Lạt, gần đó cũng nhiều quán ăn nữa! Chúc bác có 1 chuyến đi thú vị!
cảm ơn các bác, em thấy đang có KM ở KS golf 3 và KS Saphir, ko biết có bác nào ở chưa? cho em xin ý kiến ạ
Bác chạy đúng tốc độ, đoạn Đồng Nai thì máy sấy tóc được sử dụng như chưa bao giờ được dùng, Madagui đến hết đèo Blao thì chạy từ từ vì đường xấu, quanh co uốn khúc, từ Blao đến hết Đức Trọng thì thập diện mai phục, nhất là đoạn Di Linh khúc vừa qua chợ, hôm trước em đi qua đấy lúc 3h chiều, trời đang mưa mà vẫn thấy các bạn mặc áo mưa sấy tóc.