Chủ đề tương tự
Đường 14 xấu lắm bác, nhất là đoạn qua Đăk mil đang làm xấu mà bụi mù.
Em mới chạy xuyên Việt đường 1 tuần trước, đường ngon chỉ từ TP ra Dầu Giây đường đông nên tránh giờ cao điểm. Đoạn Sông Cầu - Phú Yên rẽ vào QL 1D đi dọc bờ biển đến Quy Nhơn đường đẹp.
Bác lưu ý đoạn tránh TP Quảng Ngãi bắn tốc độ liên tục, đường vắng đẹp dải phân cách 2 chiều mà bắn 50 nên nhiều bác dính
Em mới chạy xuyên Việt đường 1 tuần trước, đường ngon chỉ từ TP ra Dầu Giây đường đông nên tránh giờ cao điểm. Đoạn Sông Cầu - Phú Yên rẽ vào QL 1D đi dọc bờ biển đến Quy Nhơn đường đẹp.
Bác lưu ý đoạn tránh TP Quảng Ngãi bắn tốc độ liên tục, đường vắng đẹp dải phân cách 2 chiều mà bắn 50 nên nhiều bác dính
theo em thì đi một vòng từ núi xuống biển cho đẹp (vì cái nào cũng có giá của nó - heheh)
Sáng 4h xuất phát, ăn sáng tại trạm dừng chân Bù Đăng khoảng 7h30 - khoảng 12h30 đến Buôn Mê Thuột ăn trưa. Còn sức thì đi Bản Đôn chơi, 17h về KS tắm rữa, nghỉ ngơi, ăn thì em không biết, ra quán cóc đường Nguyễn Tất Thành ăn phở khô cũng ngon.
Sáng hôm sau dậy sớm, ra làng cafe Trung Nguyên uống cafe - ăn sáng, 8h kém xuất phát đi Kon Tum. Nếu không sợ đói thì thì đến KonTum hởi quốc lộ 27 đi Quảng Ngãi, chỉ khoảng 10 km đầu đường xấu, còn lại đẹp và cảnh đẹp. Đến Thị trấn Măng Đen ăn trưa (chắc tầm 14h), khí hậu như Đà lạt, (thích thì tối ngủ ở đây cũng được), ăn ở nhà hàng Hoa Hồng (ngon và khá rẻ).
Đường từ Kon Tum về QN khá đẹp, chỉ về đến Ba tơ thì nhỏ và hơi xấu thôi.
em nghe nó vửa hết chân đèo đến đồng bằng thì có quán thịt rừng khá ngon (bên trái) vì xxx hay ăn ở đây.
Hầu hết các thị trấn đều bắn tốc độ, (trừ Măng Đen chưa nghe nói có bắn hay không), chú ý giảm tốc ngay khi có bảng báo
Chúc Bác vui và an toàn
Sáng 4h xuất phát, ăn sáng tại trạm dừng chân Bù Đăng khoảng 7h30 - khoảng 12h30 đến Buôn Mê Thuột ăn trưa. Còn sức thì đi Bản Đôn chơi, 17h về KS tắm rữa, nghỉ ngơi, ăn thì em không biết, ra quán cóc đường Nguyễn Tất Thành ăn phở khô cũng ngon.
Sáng hôm sau dậy sớm, ra làng cafe Trung Nguyên uống cafe - ăn sáng, 8h kém xuất phát đi Kon Tum. Nếu không sợ đói thì thì đến KonTum hởi quốc lộ 27 đi Quảng Ngãi, chỉ khoảng 10 km đầu đường xấu, còn lại đẹp và cảnh đẹp. Đến Thị trấn Măng Đen ăn trưa (chắc tầm 14h), khí hậu như Đà lạt, (thích thì tối ngủ ở đây cũng được), ăn ở nhà hàng Hoa Hồng (ngon và khá rẻ).
Đường từ Kon Tum về QN khá đẹp, chỉ về đến Ba tơ thì nhỏ và hơi xấu thôi.
em nghe nó vửa hết chân đèo đến đồng bằng thì có quán thịt rừng khá ngon (bên trái) vì xxx hay ăn ở đây.
Hầu hết các thị trấn đều bắn tốc độ, (trừ Măng Đen chưa nghe nói có bắn hay không), chú ý giảm tốc ngay khi có bảng báo
Chúc Bác vui và an toàn
Teo_GM nói:theo em thì đi một vòng từ núi xuống biển cho đẹp (vì cái nào cũng có giá của nó - heheh)
Sáng 4h xuất phát, ăn sáng tại trạm dừng chân Bù Đăng khoảng 7h30 - khoảng 12h30 đến Buôn Mê Thuột ăn trưa. Còn sức thì đi Bản Đôn chơi, 17h về KS tắm rữa, nghỉ ngơi, ăn thì em không biết, ra quán cóc đường Nguyễn Tất Thành ăn phở khô cũng ngon.
Sáng hôm sau dậy sớm, ra làng cafe Trung Nguyên uống cafe - ăn sáng, 8h kém xuất phát đi Kon Tum. Nếu không sợ đói thì thì đến KonTum hởi quốc lộ 27 đi Quảng Ngãi, chỉ khoảng 10 km đầu đường xấu, còn lại đẹp và cảnh đẹp. Đến Thị trấn Măng Đen ăn trưa (chắc tầm 14h), khí hậu như Đà lạt, (thích thì tối ngủ ở đây cũng được), ăn ở nhà hàng Hoa Hồng (ngon và khá rẻ).
Đường từ Kon Tum về QN khá đẹp, chỉ về đến Ba tơ thì nhỏ và hơi xấu thôi.
em nghe nó vửa hết chân đèo đến đồng bằng thì có quán thịt rừng khá ngon (bên trái) vì xxx hay ăn ở đây.
Hầu hết các thị trấn đều bắn tốc độ, (trừ Măng Đen chưa nghe nói có bắn hay không), chú ý giảm tốc ngay khi có bảng báo
Chúc Bác vui và an toàn
Xác nhận Măng Đen không có bắn tốc độ. Đường đèo tuyệt đẹp.
Em rất tán thành ý kiến của bác Teo_GM. Vì em phải xuất phát từ bình phước nên chọn quốc lộ 14, chẳng lẽ chạy ngược quốc lộ 1A và phải mất 900KM tới quãng ngãi thì không tiện. vả lại đi quốc lộ 14 khám phá cảnh đẹp của thiên nhiên. nên em sẽ quyết định đi cung đường này. cám ơn các bác đã giúp.
@ Teo GM : Kontum - Quảng Ngãi là QL 24
vừa hết Măng Đen là bắt đầu đổ đèo Violak
từ trung tâm Kontom tới Măng Đen khoảng 55km
như vậy :
- 8am xuất phát BMT
- 12h tới Pleiku (BMT - Pleiku 182km)
- lunch 1 tiếng
- 13h đi Kontum (Pleiku - Kontum 46km)
- tới Măng Đen 14h như cụ nói
đó là đi bình thường
còn cứ ngừng tá lả quay phim chụp hình thì chỉ 10km có khi mất ... hai chục năm
vô tư đi chủ thớt
cứ đi cho biết
vừa hết Măng Đen là bắt đầu đổ đèo Violak
từ trung tâm Kontom tới Măng Đen khoảng 55km
như vậy :
- 8am xuất phát BMT
- 12h tới Pleiku (BMT - Pleiku 182km)
- lunch 1 tiếng
- 13h đi Kontum (Pleiku - Kontum 46km)
- tới Măng Đen 14h như cụ nói
đó là đi bình thường
còn cứ ngừng tá lả quay phim chụp hình thì chỉ 10km có khi mất ... hai chục năm
vô tư đi chủ thớt
cứ đi cho biết
à quên : chủ thớt xuống hết QL 24 là Thạch Trụ QL 1A, địa phận huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, quẹo trái 36km nữa mới tới trung tâm Quảng Ngãi - còn quẹo phải chừng 8km là biển Sa Huỳnh giáp ranh tỉnh Bình định, biển đẹp, nhiều hàng quán "vui vẻ tươi mát" y hệt Cá Ná