Hạng B2
20/5/11
452
171
43
48
Chào các bác, dịp tết này em dự tính chạy xe từ Sài Gòn ra Ninh Chữ chơi từ mồng 4 đến mùng 7 tết. Đi chỉ có 2 vợ chồng mà vợ thì không biết gì, chỉ còn mình là vừa làm tài, làm lơ, làm culi luôn.
Vậy mong các bác hướng dẫn giùm đường đi và điểm dừng chân để nghỉ ngơi ăn uống trên lộ trình này.
Em tính khởi hành từ 4h sáng, từ SG ra Đồng Nai thì em sẽ đi theo lối phà Cát Lái - Nhơn Trạch - QL 25B - Long Thành - TL 769 - Ngã 3 Dầu Giây. Hết đất Đồng Nai thì em chịu chết, không biết thêm.
Cám ơn các bác nhiều.
 
Hạng F
30/3/09
6.126
20.150
113
cứ dòm biển báo mà đi, hoac dùng laptop + 3G là ok
Đừng chạy quá tốc độ, cứ thong thả mà đi.
3 năm trước em và bà xã cũng đi như vậy ra Ninh chữ, vào tuốt trong vịnh Vĩnh Hy

rongdoi nói:
Chào các bác, dịp tết này em dự tính chạy xe từ Sài Gòn ra Ninh Chữ chơi từ mồng 4 đến mùng 7 tết. Đi chỉ có 2 vợ chồng mà vợ thì không biết gì, chỉ còn mình là vừa làm tài, làm lơ, làm culi luôn.
Vậy mong các bác hướng dẫn giùm đường đi và điểm dừng chân để nghỉ ngơi ăn uống trên lộ trình này.
Em tính khởi hành từ 4h sáng, từ SG ra Đồng Nai thì em sẽ đi theo lối phà Cát Lái - Nhơn Trạch - QL 25B - Long Thành - TL 769 - Ngã 3 Dầu Giây. Hết đất Đồng Nai thì em chịu chết, không biết thêm.
Cám ơn các bác nhiều.
 
mgp confirmed
Hạng D
24/6/10
1.176
2.833
113
47
Q.7 TPHCM
Bác cứ theo QL1 ra đến Phan Rang sẽ có bảng hướng dẫn ra Ninh Chữ.Không biết Tết có vui không nhưng hiện giờ em ở đây thấy buồn quá
 
Hạng D
30/1/07
3.021
54
113
48
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
Chỗ nào đồng không mông quạnh thì xuống đái, đến giờ cơm, chỗ nào nhiều xe tải đậu thì vào ăn, chỗ nào giữa nông thôn mà có cafe võng thì vào nghỉ 30 phút.
Có gì mà phải xoắn.
 
Hạng F
18/5/09
6.240
14
38
Lão Đào Lỗ tư vứn rất rõ ràng, súc tích nhỉ:D
Bác chủ thớt cứ theo QL1A mà phang. Ăn sáng ở Dầu Giây, ăn trưa ở Cà Ná, ăn chiều ở mấy quán trong Phan Rang hoặc ở Đen Giòn cũng ok. Có mấy quán cafe đẹp trong thị xã uống cũng ngon.
 
Hạng B2
20/5/11
452
171
43
48
huygb nói:
Lão Đào Lỗ tư vứn rất rõ ràng, súc tích nhỉ:D
Bác chủ thớt cứ theo QL1A mà phang. Ăn sáng ở Dầu Giây, ăn trưa ở Cà Ná, ăn chiều ở mấy quán trong Phan Rang hoặc ở Đen Giòn cũng ok. Có mấy quán cafe đẹp trong thị xã uống cũng ngon.
Cám ơn bác chi hội phó XNL, thông tin quá chuẩn và đầy đủ, đủ hình dung lịch trình.
To @ Đào Lỗ : em đâu có tính xoắn quẩy đâu bác, chưa rành thì phải xin tí thông tin mừ, bác phán vậy làm em vãi .................:D:D:D
 
Hạng D
23/11/11
1.864
13
0
Bác đi trể quá...hihi....mình mùng hai là go....
Ăn sáng nếu ăn ở saigon tiện hơn Bác ui,hoặc đem theo đồ ăn lên xe luôn,vừa chạy vừa kêu bà xã đút ăn cho oai phong...hihi....đến trưa thì cà ná ăn trưa ,kiếm chổ nào vừa ăn vừa ghồi ngắm biển và xe lửa luôn nha....hihi....vừa ăn vừa nghe tiếng gió biển,tiếng xình xịt xe lửa kế bên đó....smile.
Mai Linh cà ná có trạm dừng chân và cây xăng luôn nên đổ cũng tiện lắm....
 
Hạng B2
8/5/06
346
162
43
@ BÁc chủ thớt:
- Một option cho ăn trưa là Coop Mart Phan Thiết: Tại Ngã Tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành: Chổ đậu xe hơi rộng rãi, miễn phí. Tầng trệt có fastfood/gà quay. tầng 1 có bán cơm, thức ăn mặn các loại và nước uống khá phong phú, hợp vệ sinh, giá phải chăng, toilet OK. Trong siêu thị bác có thể mua rất nhiều thứ bổ sung cho chuyến đi.

- Nếu vào Vinh Vĩnh Hy, bác đừng bỏ qua món cháo cá do những người trên bãi biển bán. Mình đặt họ nấu từng nồi, dung lượng, giá... thoả thuận. Khi ăn cháo cá biển ở bãi Bà Điên nầy rồi, ta sẽ không còn thành kiến v/v cháo cá biển có mùi tanh nữa. Còn nếu là dân "bợm" thì bác chịu khó bơi ra ngoài bè của Bác Dũng ( là cán bộ xã, thổ địa vùng Vĩnh Hy), bè cũng nằm trong vịnh. Các món hải sản được bán, chế biến tươi sống rất độc đáo...
Chúc bác một chuyến đi thú vị.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
<span style=""color: #ff0000;"">Vụ đo đỏ thực sự là lãng mạn cho cặp vợ chồng trẻ nè!</span>

phuni56 nói:
@ BÁc chủ thớt:
- Một option cho ăn trưa là Coop Mart Phan Thiết: Tại Ngã Tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành: Chổ đậu xe hơi rộng rãi, miễn phí. Tầng trệt có fastfood/gà quay. tầng 1 có bán cơm, thức ăn mặn các loại và nước uống khá phong phú, hợp vệ sinh, giá phải chăng, toilet OK. Trong siêu thị bác có thể mua rất nhiều thứ bổ sung cho chuyến đi.

- Nếu vào Vinh Vĩnh Hy, bác đừng bỏ qua món cháo cá do những người trên bãi biển bán. Mình đặt họ nấu từng nồi, dung lượng, giá... thoả thuận. Khi ăn cháo cá biển ở bãi Bà Điên nầy rồi, ta sẽ không còn thành kiến v/v cháo cá biển có mùi tanh nữa. <span style=""color: #ff0000;"">Còn nếu là dân "bợm" thì bác chịu khó bơi ra ngoài bè của Bác Dũng ( là cán bộ xã, thổ địa vùng Vĩnh Hy), bè cũng nằm trong vịnh. Các món hải sản được bán, chế biến tươi sống rất độc đáo... </span>
Chúc bác một chuyến đi thú vị.