Em rất cám ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn...Em rất băn khoăn vấn đề này từ lâu nên chưa biết sẽ làm thế nào..Lực và kinh tế không cho phép em thầu hết, chứ nếu đủ em cũng gom cho bằng hết..[
)]
Về năm kinh nghiệm làm việc của bà cả thì tính cả thời gian học xong (thời gian này đang vừa học vừa làm) cũng gần 5 năm, thành ra em tính bây giờ tới lúc đấy là vừa các bác ạh..Máy móc em sẽ tham khảo nhiều chỗ để phục vụ cho bệnh nhân tốt nhất, tất nhiên sẽ không tránh hỏi lúc hư hao và bệnh nhân dồn đọng nhưng nghề nào em thấy cũng có lúc phải như thế. Nên mình làm nhiệt tình, giá cả chấp nhận được và tiện lợi em nghĩ cũng ko phải là vấn đề lớn..
Em muốn hỏi bác Hương Quế 1 tí về chu trình mở phòng mạch, thực ra chỗ này bà cả em không khám bác ạh, chỉ mở ra siêu âm thôi hoặc em cũng có thể kết hợp luôn phòng khám chuẩn bệnh cho bệnh nhân luôn cho tiện. Vậy thì thủ tục giữa siêu âm và phòng khám có khác gì nhiều không bác??
Về
option 2 thì thời gian gần đây bạn em mới đề cập và "vẽ" ra 1 viễn cảnh khá khả quan (em sẽ xác minh với các đại lý khác..
). Nhưng em cũng lưỡng lự vì em thấy quản lý cái này khá phức tạp, nào là kho, sân bãi chứa hàng, nhân công bốc vác xếp dỡ hàng- vận chuyển, tài xế chở hàng, người trông coi kho, bảo vệ, người quản lý danh mục, kế toán kiểm toán..QUá nhiều thứ để làm cái này, mà em thì thời gian không nhiều, chưa kể làm ở quận ven đường xá cũng xa xôi..Hồi đấy bạn em rủ mở chung ở Q7 nhưng em lưỡng lự thành ra có người khác "nhảy vào" ngay rồi..giờ mới thấy mình dở, bỏ qua cơ hội tốt hơn..