Mình trước có hàng ở đây, giờ thoát rồi. Chuyện là thế này:
1/ Vụ ra sổ:
Belleza là dự án hợp tác giữa Sacomreal và Công ích Q4. Có 6 block thương mại (Chú ý: Không tính mấy lô tái định cư nhé) thì 5 là của Sacomreal, 1 của CIQ4. Đầu năm ngoái đã thấy tin rục rịch những căn của Sacomreal được S nói chuẩn bị làm hồ sơ, nhưng chờ hoài cũng chưa thấy gì. Không biết có phải chiêu để thoát hết hàng tồn không? Những căn ký hợp đồng với CIQ4 thì thậm chí còn không có thông báo gì!
Hóng hớt tin vỉa hè:
a/ Trong quy hoạch ban đầu có khu đất bự làm công viên, nhưng chủ đầu tư mang xẻ ra bán nền. Giờ phải xử xong vụ này mới nói chuyện ra giấy tờ nhà được. Chuyện này không biết thực hư ra sao.
b/ Còn nhiều hạng mục chưa xong: Ví dụ: Vườn treo trên cao chưa làm xong. Trong thiết kế có vườn treo nhưng chắc tại mấy anh thiết kế phóng bút vẽ cho vui mắt hay sao đó, chứ chắc các anh chủ đầu tư đâu có tính trồng cây, làm vườn chi cho tốn tiền!
Vì vậy mà tới giờ chưa thấy vườn treo đâu. Mấy cái sân đó được mấy nhà ngay đó trưng dụng trồng rau sạch, sướng lòi.
2/ Vụ bán lỗ:
Lỗ là do vụ khủng hoảng 2010-2013 nhà đất đóng băng nên chủ đầu tư Sacomreal úp sọt nhà đầu tư F1, hạ giá gốc thấp hơn giá F1 mua vào. Cả lũ khóc tiếng Mán, bán tháo chạy mất dép nên nay có giá lỗ 300-400 cho bác mua.
Công bằng mà nói, với số tiền đó mua Belleza là quá hời so với những dự án cùng khu vực.