Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Để hâm nóng em copy lại bài viết trên blog của em viết từ cuối 2008 nhân sự kiện VN đặt mua Kilo
Cứ 3 tháng 1 lần mình đi làm nghĩa vụ công dân mà theo các băng rôn cổ động mà mọi người vẫn thấy treo đầy ngoài đường "Đóng thuế đầy đủ để xây dựng đất nước", "Đóng thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân" -, "nghĩa vụ" thì thấy rõ rồi còn "quyền lợi" thì ... hơn nữa 19.2% là con số khiến những ai biết làm tính chia cũng phải suy nghĩ đắn đo nên thế mấy lần trước mình mang tiền lên kho bạc mà nước mắt cứ lưng tròng, tay thò vào túi rồi lại ngập ngừng rút ra. Nhưng lần này thì khác hẳn nhé, không phải vì thuế giảm cũng không phải vì mình đang dư tiền, thiếu tìên luôn là bệnh kinh niên của thanh niên độc thân vui tính mà.
Tinh thần đi đóng thuế lần này của mình rất phấn chấn với tin VN mình vừa mua 6 con tàu ngầm của Nga, giá cũng hơn 1 tỉ 8 thằng Mỹ, tức là mình có hi vọng 1 phần tiền thuế mình đóng nằm trong 6 con tàu ngầm đấy. Tất nhiên VN mình không mua để về loè gái như các bạn mua SHi, PSi..., VN mình trước giờ hay bị thằng anh hàng xóm to xác phương bắc bắt nạt, lâu lâu lại bợp tai hay đá đít vài cái để dằn mặt một thằng anh khác cũng ở phía bắc, thằng này hay mặc áo cờ hoa sặc sỡ, hai thằng anh này trước giờ vẫn hay kèn cựa nhau nhưng thằng nào cũng mạnh nên không dám oánh nhau trực tiếp, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết nên lâu lâu lại lôi VN nhà mình lên đánh dằn mặt, kiểu "Đấy, tao bợp tai nó bằng tay phải đấy, mày có ngon thì đá đít nó bằng chân trái xem". VN mình cũng căm lắm nhưng đếk làm gì được, chỉ có tầm vông hay mã tấu thì có đánh nhau vào mắt khi tàu chúng nó cứ lượn vè vè ngoài hải phận quốc tế, lâu lâu bắn vèo 1 phát vào đảo của VN rồi chửi với 1 câu, thật ra VN mình cũng có cử Yết Kiêu ra đục tàu nhưng mua nhầm dao Trung Quốc nên vừa mất dao lại vừa làm trầy sơn nó, nó kiện lên Liên Hợp Quốc cho bỏ bu .
Lần này bộ quốc phòng VN có dư chút đỉnh tiền từ gói kích cầu, trích ra làm vài con tàu ngầm, ý muốn kênh nhau với thằng anh hàng xóm phía bắc. Bản thân mình thì trước giờ chỉ giỏi đánh nhau trên giường chứ ra trận thì chỉ có thành tích bắn súng trường thời đi học quân sự mà mình luôn mang đi khoe với gái "bắn 3 phát-lủng 1 lổ bia vạch 9 điểm", mình đã nói hết lời với ông thầy là em bắn 3 phát vào cùng 1 lỗ, tức là e phải được 27 điểm, ổng thì cứ khăng khăng 1 phát trúng 2 phát bắn chim nên chỉ có 9 điểm, đó là lý do mình ra trường trễ, chứ không thì cty đã có thêm 1 năm phát triển rồi. Nói loanh quanh thế để thấy kiến thức quân sự của mình kém nhưng dù có kém như mình nhưng cũng đánh giá CP mình mua tàu ngầm là quá đúng đắn, khi 2 thằng đứng đánh nhau dưới nước, 1 thằng to béo, 1 thằng ốm yếu nhỏ con thì dù có cố gắng hết sức thằng bé cũng khó mà nhảy lên đấm nốc ao vào mặt thằng béo, nhảy không tới có khi lại bị thằng béo bóp cổ chứ chẳng đùa, chi bằng thằng ốm lặn xuống dùng tay bóp gi..ái thằng béo, tay yếu thì mình dùng môi, môi mềm quá thì mình dùng răng, nghiến mãi cũng phải đứt, chết cụ bọn bành trướng nhé, Bác Hồ chẳng phải đã bảo nhỏ là phải dùng trí đó sao. Chính phủ VN thông minh ghê, mình phục.
Hôm 29 mình đi ra cục thuế quận 7, tính ra gần gần 7 triệu, mình đưa hẳn 7 triệu cho em thu ngân, xong rộng rãi "Em cứ đóng luôn tiền dư vào ngân sách" trước ánh mắt sững sờ của em gái, chắc em ấy lần đầu tiên thấy có đứa đi đóng thuế mà lại còn bo tiền dư cho nhà nước. Mình đi được hơn 10 mét mà em ấy vẫn đứng như trời trồng ở quầy thu ngân làm bọn khách khác cứ chửi nhặng xị cả lên.
Last edited by a moderator:
Bác nên lập thớt là : "Xe ta trên đường, bị gây hấn, đối phó ra sao? " cho nó dễ gần hơn với diễn đàn, còn thớt này nhạy wá sợ mang tiếng bác KT nữa.
Ok không bác?
Ok không bác?
Em hông biết, chuyện 9 chị này em thua bác chủ thớt ạ.
Hình như người Vịt mình xuất xứ cũng từ bọn nó mà ra, nay mèo lại hoàn mèo cũng có thể lắm chứ ... kệ, đoàn kết thành một thằng bự hơn thì thằng bự khác không bự bằng nó mới nể ... em thân gái dễ xử, bất quá lấy mịa thằng chồng mắt hí nào đó rồi cũng xong một đời ( lợi thế gái miền tây hé hé) chứ các bác thì chắc lại đi xây cái vạn lý trường thành thứ 2 cho nó nếu không nó bắt hết bà cả đi thì khốn ... ha ha ... phỉ phui cái miệng em ... j/k tí cho đỡ xì chét ... xxx làm giề thì làm, bọn em dân đen nhắm mắt đi ngủ mở mắt đi cày thôi ạ.
Hình như người Vịt mình xuất xứ cũng từ bọn nó mà ra, nay mèo lại hoàn mèo cũng có thể lắm chứ ... kệ, đoàn kết thành một thằng bự hơn thì thằng bự khác không bự bằng nó mới nể ... em thân gái dễ xử, bất quá lấy mịa thằng chồng mắt hí nào đó rồi cũng xong một đời ( lợi thế gái miền tây hé hé) chứ các bác thì chắc lại đi xây cái vạn lý trường thành thứ 2 cho nó nếu không nó bắt hết bà cả đi thì khốn ... ha ha ... phỉ phui cái miệng em ... j/k tí cho đỡ xì chét ... xxx làm giề thì làm, bọn em dân đen nhắm mắt đi ngủ mở mắt đi cày thôi ạ.
Híc híc nếu mà bụp nhau nhẹ nhẹ như kiểu Thái-Kam thì chắc là giá xăng dầu sẽ tăng vọt ==> cái gì cũng tăng giá.
Em sẽ đi xe đạp cho đỡ hao, mua USD hay vàng phòng thân
Còn mà bụp nhau toàn diện thì em dọn nhà ra mấy quận vùng ven ở, vì thế nào nó cũng phọt mấy quả "đông phong" vô trung tâm TP.
Mà lúc đó có khi được tổng động viên không chừng.
Em nói xàm vài câu cho đỡ xì chét hihihi
Em sẽ đi xe đạp cho đỡ hao, mua USD hay vàng phòng thân
![21.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/105-3d453e9b14ed1ab3f3ce3d23ff2877ad.gif)
Còn mà bụp nhau toàn diện thì em dọn nhà ra mấy quận vùng ven ở, vì thế nào nó cũng phọt mấy quả "đông phong" vô trung tâm TP.
Mà lúc đó có khi được tổng động viên không chừng.
Em nói xàm vài câu cho đỡ xì chét hihihi
Giải tán chắc chắn là không. Co cụm thì vốn dĩ ngày xưa tới giờ họ vẫn thế.koonjang nói:Khối doanh nhân người Hoa thì sao các bác nhỉ, liệu họ có co cụm lại hoặc tự giải tán như thời 79 không ?
Bản chất của người Hoa không đồng nhất, ( có QuynhRua vào đây 8 nữa thì hay) mâu thuẫn nội tại nhiều, sống ở đâu biết ở đó.
Nói chi cùng xung đột thì cứ xung đột, chả sao vẫn vậy. Yên tâm.
Cái em lo là nếu duy trì tình trạng này lâu thì nguy mất. Bắt đầu xuất hiện những tư tưởng sống bám vào nhà nước rồi. dài hơi, 5-10 năm. Chả lẽ lại trở về thời bao cấp
- Status
- Không mở trả lời sau này.