Hạng B2
11/11/20
206
407
63
40
Mỗi người mỗi hoàn cảnh , mình cũng ko nên chê trách gì ,chỉ có cái con mới có 10 tháng mà bắt đi xe máy 100km trong lúc thời tiết như này thì đúng chịu thật , thiếu tiền thì thôi khỏi về quê ở lại cũng được mà .
 
Hạng D
8/4/12
2.414
7.677
113
Cũng ko hẳn là anh chồng đấy ko thương vợ thương con đâu, mà đôi khi chính cái khổ nó làm cho anh ấy có những lựa chọn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mà anh ấy ko nghĩ tới đc. Đến khi gặp nguy hiểm thật sự rồi thì lại ko còn cơ hội sửa sai nữa :)
 
Hạng C
16/5/20
576
2.736
93
39
Xứ ngoài đó toàn những bộ óc thiên tài.
Tội cho cô vk.
 
Hạng B2
27/4/11
477
1.063
93
Nhà tôi khi sinh bé thứ 2 là mua ngay ô tô, đi đâu cũng tiện, con cái khỏe mạnh, an toàn. Dù có vay mượn vất vả tí nhưng con cái đỡ khổ, đỡ bệnh khi phải chạy xe máy, đùm đề, bụi bặm.
 
  • Wow
Reactions: Dream8x
wl1 confirmed
Tập Lái
25/10/22
43
143
33
Nhà tôi khi sinh bé thứ 2 là mua ngay ô tô, đi đâu cũng tiện, con cái khỏe mạnh, an toàn. Dù có vay mượn vất vả tí nhưng con cái đỡ khổ, đỡ bệnh khi phải chạy xe máy, đùm đề, bụi bặm.
Sinh bé thứ 2 là nhà nước cho tiền mua ô tô hả anh? Vậy em cũng phải rán sinh thêm mới được. :D
 
Hạng B2
18/7/20
359
419
63
mỗi người mội hoàng cảnh ko ai giống ai. có thể nghỉ lễ 5 ngày thì phòng trọ bí bách ráng về quê cho thoải mái. ng ta công nhân thu nhập khó khăn thì 500k cũng đắn đo nói chi 1 triệu. nên chuyện này ko ai đúng ai sai cũng ko nên chê trách hay nói ng ta vì mình ko trong hoàng cảnh đó. chứ làm thấy sao cho hợp lý nhất là dc chứ nói ng khác cũng ko nâng mình lên cao hơn dc
 
Hạng D
29/3/16
2.037
2.708
113
46
Thằng chồng đáng bị chửi chứ bào chữa gì nữa. Trời nắng như thiêu đốt thế này 2 người lớn đi 100km còn muốn ngất, nhất là lễ đường đông thường kẹt xe, đứa nhỏ chưa đầy 1 tuổi thì chịu gì nổi. Nếu không sẵn sàng hy sinh cho con, khó khăn quá thì ở nhà hoặc chỉ thằng chồng đi.