Nhà em ăn uống bình dân, ở ks giá rẻ, ko tốn lắm ... e thấy những chuyến đi như vậy là vô giá đối với em kkkđi ở đây tốn nhiều xiền không bác ơi
- Tags
- du lịch
E cũng ở Quảng Nôm nè, tết a có chở ai ko cho em đi phượt ké..kkk..Cho mình hỏi ở Kon Tum nhà anh ở ks nào ? Giá cả và có sạch sẽ, êm lưng hông ?
Định tết về quê Quảng Nam, sẽ có 1 chiều mình đi cung này, lần trước cũng lâu rồi thì ghé ngủ đêm đầu ở Ban Mê Thuột, lần này định chạy ráng lên tới Kon Tum luôn ở chơi lâu lâu chút, chứ lên Kon Tum từ BMT đi từ sáng tới trưa mới lên tới, đi thăm hơi ít chỗ.
Cám ơn anh.
Kom Tum em ở ks này, gần chợ, nội thất toàn gỗ, ở có 350k/đêm rẻ rề...à. bà chủ người Quảng Nôm.lun á...

Mình cực kỳ thích những kiểu du lịch mạc hoành trăng như thế này cùng gia đình bạn bè kiểu mình được trải nghiệm chân thực nhất về đời sống con người thiên nhiên cảnh vật nơi mình đặt chân đến cảm giác nó tuyệt vời không sao diễn tả hết được
Mình cực kỳ thích những kiểu du lịch mạc hoành trăng như thế này cùng gia đình bạn bè kiểu mình được trải nghiệm chân thực nhất về đời sống con người thiên nhiên cảnh vật nơi mình đặt chân đến cảm giác nó tuyệt vời không sao diễn tả hết được
Ui trùi, bác @Thảo Điền 68 bị lừa rùi, bác mà click trên hàng chữ đỏ là chẵng liên quan gì ráo cả.
Có đi Bình phước bên này nữa nè anh kkkQuá tuyệt luôn a lộc phát eii
Ba ơi mình đi đâu thế? 5N4Đ Bình Phước, Đăk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận "lên rừng xuống biển" ngắm những tuyệt cảnh xao lòng... | Chia Sẻ | Otosaigon
Chào các bác ! Xe vừa bảo dưỡng 30.000 km và đặc biệt là sinh nhật U35, em lại có cớ để "rủ rê" vợ con vi vu ....kkk.... Háo hức với hành trình hấp dẫn chuyến đi này. Ngày 1: - Xuất phát từ sáng sớm đi Bình Phước, ngang qua những rừng cao su, đến thành phố Đồng Xoài, ăn sáng bánh canh cá lóc...

Chỉnh sửa cuối:
5 ngày dưới biển....
-----------------
Sau 5 ngày lang thang Tây Nguyên, tính về rồi, mà vợ con thích đi biển, nên thôi chiều ý luôn và quyết định đó rất đúng đắn .kkk...
Chuyến đi này thích nhất là vùng đất Phú Yên..Có thể gọi là tuyệt vời. Từ cảnh đẹp cho tới đồ ăn ngon rẻ, con người thì rất thân thiện, chân phương. .. Cả nhà em đã ở đây 3 ngày vì thích quá
- Ở : ngày đầu em ở ks Thành Tính Hotel gần Vincom, 300k/đêm phòng rộng rãi thoải mái cửa sổ full kiếng. 2 ngày sau ở KS Rosa Alba rất ổn, 1,8tr/đêm phòng ốc cực rộng rãi, view, cảnh quan đẹp, mọi thứ hài lòng..
- Thăm quan Phú Yên:
+ Gành Đá Đĩa, Đầm Ô Loan
+ Có cái Nhất Tự Sơn này rác mất vệ sinh thấy ghê, mấy bác khỏi ghé coi chừng thất vọng...
+ Nổi hứng sao chạy tới thị xã Sông Cầu lun, do thích thị xã này... rồi hứng sao chạy tiếp ra tới Quy Nhơn, đi Eo Gió Kỳ Co cho biết, mà nó bán vé phản cảm quá em quay đầu lun. Qua tháp Bánh Ít chụp hình, tới lúc chiều tối, có mỗi mình nhà em leo lên tới đỉnh tháp, buổi chiều tà 2 bên mồ mã không cảm giác hồi hộp vãi chưởng, nhưng lên tới đỉnh tháp khá hoành tráng, ngắm thành phố Quy Nhơn cũng đẹp... xong rồi quay về lại Tuy Hòa...
Hôm sau thì đi lanh quanh thành phố Tuy Hòa thăm quan Tháp Nghinh Phong, Nhà thờ Mằng Lăng, chùa Thanh Lương, tháp Nhạn...
- Ăn ở Phú Yên thì gần như món nào, quán nào cũng ngon hay sao á ... hải sản, bánh hỏi, bánh bèo, cháo dịt, nem nướng, chè 5k....
Ấn tượng Cơm gà Tuyết Nhung, thấy ngon còn hơn cơm gà Hội An. Mắt cá ngừ đại dương, chả dông quán ở nhà hàng Hương Giang quá chất lượng...
Thích nhất có lẽ là đoạn thăm quan vịnh Vũng Rô rồi leo lên Đèo Cả để qua Khánh Hòa, đẹp nhức nách.... xuống chân đèo làm cái lẩu mực tươi ngon và chia tay Phú Yên một cách hoàn hảo..kkk...
Chia tay Phú Yên cả nhà qua Khánh Hòa, đi Nha Trang cũng vài lần rồi nên giờ chỉ qua Cam Ranh book cái Resort cho 2 mẹ con nghỉ ngơi , tắm biển..
Cái Selectum Noa Resort khá ok, rộng rãi và đầy đủ tiện ích. Kế bên là khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, trước khi về SG cả nhà đến thắp hương cho các chiến sĩ....
Kết thúc hành trình 10N9Đ một cách trọn vẹn...
-----------------
Sau 5 ngày lang thang Tây Nguyên, tính về rồi, mà vợ con thích đi biển, nên thôi chiều ý luôn và quyết định đó rất đúng đắn .kkk...
Chuyến đi này thích nhất là vùng đất Phú Yên..Có thể gọi là tuyệt vời. Từ cảnh đẹp cho tới đồ ăn ngon rẻ, con người thì rất thân thiện, chân phương. .. Cả nhà em đã ở đây 3 ngày vì thích quá
- Ở : ngày đầu em ở ks Thành Tính Hotel gần Vincom, 300k/đêm phòng rộng rãi thoải mái cửa sổ full kiếng. 2 ngày sau ở KS Rosa Alba rất ổn, 1,8tr/đêm phòng ốc cực rộng rãi, view, cảnh quan đẹp, mọi thứ hài lòng..

- Thăm quan Phú Yên:
+ Gành Đá Đĩa, Đầm Ô Loan

+ Có cái Nhất Tự Sơn này rác mất vệ sinh thấy ghê, mấy bác khỏi ghé coi chừng thất vọng...

+ Nổi hứng sao chạy tới thị xã Sông Cầu lun, do thích thị xã này... rồi hứng sao chạy tiếp ra tới Quy Nhơn, đi Eo Gió Kỳ Co cho biết, mà nó bán vé phản cảm quá em quay đầu lun. Qua tháp Bánh Ít chụp hình, tới lúc chiều tối, có mỗi mình nhà em leo lên tới đỉnh tháp, buổi chiều tà 2 bên mồ mã không cảm giác hồi hộp vãi chưởng, nhưng lên tới đỉnh tháp khá hoành tráng, ngắm thành phố Quy Nhơn cũng đẹp... xong rồi quay về lại Tuy Hòa...

Hôm sau thì đi lanh quanh thành phố Tuy Hòa thăm quan Tháp Nghinh Phong, Nhà thờ Mằng Lăng, chùa Thanh Lương, tháp Nhạn...


- Ăn ở Phú Yên thì gần như món nào, quán nào cũng ngon hay sao á ... hải sản, bánh hỏi, bánh bèo, cháo dịt, nem nướng, chè 5k....


Ấn tượng Cơm gà Tuyết Nhung, thấy ngon còn hơn cơm gà Hội An. Mắt cá ngừ đại dương, chả dông quán ở nhà hàng Hương Giang quá chất lượng...

Thích nhất có lẽ là đoạn thăm quan vịnh Vũng Rô rồi leo lên Đèo Cả để qua Khánh Hòa, đẹp nhức nách.... xuống chân đèo làm cái lẩu mực tươi ngon và chia tay Phú Yên một cách hoàn hảo..kkk...

Chia tay Phú Yên cả nhà qua Khánh Hòa, đi Nha Trang cũng vài lần rồi nên giờ chỉ qua Cam Ranh book cái Resort cho 2 mẹ con nghỉ ngơi , tắm biển..

Cái Selectum Noa Resort khá ok, rộng rãi và đầy đủ tiện ích. Kế bên là khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, trước khi về SG cả nhà đến thắp hương cho các chiến sĩ....


Kết thúc hành trình 10N9Đ một cách trọn vẹn...
Chỉnh sửa cuối: