Mùa hè vẫn chưa hết..kkk...Rời Lý Sơn, alo thằng bạn tới đón để chở ra Huế . Từ hồi sinh con gái đến giờ chưa ra lại Huế, thèm đồ ăn Huế, muốn tới xem để Huế có thay đổi gì không....
Trên đường ra Huế , nhờ bạn leo đèo Hải Vân ngắm cảnh rất đẹp luôn , rồi ghé vịnh Lăng Cô thăm quan ăn uống 1 tí...
- Về chỗ ở: Huế thì 5 ngày gia đình em chỉ ở Hue Riverside Villa gần ngay cầu Trường Tiền, villa bên cạnh sông thơ mộng, phòng ốc hơi nhỏ nhưng dịch vụ rất tốt và sạch sẽ tuyệt đối, có hồ bơi nhỏ cho con gái giải nhiệt ( giá 1tr/đêm cũng hợp lý )
- Về ăn uống: đợt này chủ yếu đi ăn cho đã cái nư, nên cứ sơ hở là xách xe máy kiếm đồ ăn ngon..kkk.. Huế mà, nhìn chung ăn quán nào cũng ngon và nhớ hết, có thất vọng chút chút 1-2 quán thui....
+ Bún bò, bánh canh: đều ngon, mỗi quán có 1 hương vị riêng rõ ràng. Hơi thất vọng bún bò mệ Kéo nổi tiếng Tik tok nhưng ăn không ngon lắm, khẩu phần ít, tự phục vụ xếp hàng đông....Cũng tiếc chưa tìm được quán bún bò ở Huế nấu đậm vị ruốc như quán Hoa Lâm bên cư xá Thanh Đa ngày xưa hay ăn....
+ 2 món nhất định phải ăn, ngon xuất sắc , chỉ ở Huế mới có: cơm hến Hoa Đông bên Cồn Hến , bánh xèo cá kình ở bên trong chợ làng Chuồn, bánh xèo ngon nhất VN...kkk
+ Ăn cơm thì có 2 quán tâm đắc:
- Quán cà phê & cơm Nhà trong cái hẻm nhỏ , quán có cái vibe đúng chất theo kiểu gia đình, xinh sạch sẽ, đặc biệt đồ ăn rẻ không tưởng, con dân miền Trung ăn là dính ngay, hương vị đậm chất chuẩn vị Huế...
- Quán sang trọng hơn thì ăn ở Stella Garden ở đầu Vỹ Dạ, vị trí và view đẹp mê, khẩu vị ngon...
Lưu ý né quán cơm ÂM PHỦ ra, chỉ còn là một cái tên, e đã dính chưởng ở đây: mắc, dơ, dở...kkk..
- Bánh mì O Tho Trường Tiền nổi tiếng nhưng không ngon bằng cái lò nhỏ bánh mì Thuận Hưng, chè Huế ăn 4-5 quán người địa phương chỉ, mà sao thấy bình thường, cứ nhớ chè bên Lý Sơn kkk...
- Về thăm quan: tới Huế đợt này khá nóng, cũng không khám phá nhiều địa danh...
Chỉ loanh quanh trung tâm cà phê...
Ưu tiên tham quan nơi mát mẻ, cây cối ao hồ nhiều: đồi Vọng Cảnh, hồ Thủy Tiên, quốc học Huế, Đầm Chuồn ...
Đặc biệt trước ngày về nhất định đến thăm chùa Từ Hiếu , một ngôi cổ tự rất đặc biệt , vô cùng thanh tịnh. Đây cũng là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu con đường xuất gia tu tập và cũng là nơi yên nghỉ của ông....
Huế so với cách đây 8 năm thay đổi nhiều , thay đổi theo hướng ngày càng đẹp hơn, hiện đại hơn nhưng cũng vô cùng quy cũ, ngăn nắp, sạch sẽ.. Vẫn là Huế thơ mộng, có đông đúc hơn nhưng vẫn nhẹ nhàng, nhịp nhàng... Hai bờ sông Hương chỉnh trang ngày càng đẹp, sáng cà phê, chiều pinic ngắm hoàng hôn, tối đi bộ cầu gỗ Lim rất sáng tạo, độc đáo...với một người lãng mạn, ở Huế hoài có lẽ cũng không chán..
Con người Huế thì cứ vậy...nhỏ nhẹ, ung dung, ý tứ...làm chuyến đi chơi thêm nhẹ nhàng, quyến luyến... Kết thúc mùa hè 2025 đáng nhớ ở Huế....
Trên đường ra Huế , nhờ bạn leo đèo Hải Vân ngắm cảnh rất đẹp luôn , rồi ghé vịnh Lăng Cô thăm quan ăn uống 1 tí...

- Về chỗ ở: Huế thì 5 ngày gia đình em chỉ ở Hue Riverside Villa gần ngay cầu Trường Tiền, villa bên cạnh sông thơ mộng, phòng ốc hơi nhỏ nhưng dịch vụ rất tốt và sạch sẽ tuyệt đối, có hồ bơi nhỏ cho con gái giải nhiệt ( giá 1tr/đêm cũng hợp lý )

- Về ăn uống: đợt này chủ yếu đi ăn cho đã cái nư, nên cứ sơ hở là xách xe máy kiếm đồ ăn ngon..kkk.. Huế mà, nhìn chung ăn quán nào cũng ngon và nhớ hết, có thất vọng chút chút 1-2 quán thui....
+ Bún bò, bánh canh: đều ngon, mỗi quán có 1 hương vị riêng rõ ràng. Hơi thất vọng bún bò mệ Kéo nổi tiếng Tik tok nhưng ăn không ngon lắm, khẩu phần ít, tự phục vụ xếp hàng đông....Cũng tiếc chưa tìm được quán bún bò ở Huế nấu đậm vị ruốc như quán Hoa Lâm bên cư xá Thanh Đa ngày xưa hay ăn....

+ 2 món nhất định phải ăn, ngon xuất sắc , chỉ ở Huế mới có: cơm hến Hoa Đông bên Cồn Hến , bánh xèo cá kình ở bên trong chợ làng Chuồn, bánh xèo ngon nhất VN...kkk


+ Ăn cơm thì có 2 quán tâm đắc:
- Quán cà phê & cơm Nhà trong cái hẻm nhỏ , quán có cái vibe đúng chất theo kiểu gia đình, xinh sạch sẽ, đặc biệt đồ ăn rẻ không tưởng, con dân miền Trung ăn là dính ngay, hương vị đậm chất chuẩn vị Huế...

- Quán sang trọng hơn thì ăn ở Stella Garden ở đầu Vỹ Dạ, vị trí và view đẹp mê, khẩu vị ngon...

- Bánh mì O Tho Trường Tiền nổi tiếng nhưng không ngon bằng cái lò nhỏ bánh mì Thuận Hưng, chè Huế ăn 4-5 quán người địa phương chỉ, mà sao thấy bình thường, cứ nhớ chè bên Lý Sơn kkk...

- Về thăm quan: tới Huế đợt này khá nóng, cũng không khám phá nhiều địa danh...
Chỉ loanh quanh trung tâm cà phê...

Ưu tiên tham quan nơi mát mẻ, cây cối ao hồ nhiều: đồi Vọng Cảnh, hồ Thủy Tiên, quốc học Huế, Đầm Chuồn ...

Đặc biệt trước ngày về nhất định đến thăm chùa Từ Hiếu , một ngôi cổ tự rất đặc biệt , vô cùng thanh tịnh. Đây cũng là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu con đường xuất gia tu tập và cũng là nơi yên nghỉ của ông....


Huế so với cách đây 8 năm thay đổi nhiều , thay đổi theo hướng ngày càng đẹp hơn, hiện đại hơn nhưng cũng vô cùng quy cũ, ngăn nắp, sạch sẽ.. Vẫn là Huế thơ mộng, có đông đúc hơn nhưng vẫn nhẹ nhàng, nhịp nhàng... Hai bờ sông Hương chỉnh trang ngày càng đẹp, sáng cà phê, chiều pinic ngắm hoàng hôn, tối đi bộ cầu gỗ Lim rất sáng tạo, độc đáo...với một người lãng mạn, ở Huế hoài có lẽ cũng không chán..

Con người Huế thì cứ vậy...nhỏ nhẹ, ung dung, ý tứ...làm chuyến đi chơi thêm nhẹ nhàng, quyến luyến... Kết thúc mùa hè 2025 đáng nhớ ở Huế....
