Chuyến đi này hồi đầu tháng 04 vừa qua và tới nay em mới có thời gian để ngồi chia sẻ về nó. Nhận được lời mời từ GM Việt Nam sang Bali trải nghiệm Chevrolet Trax, chiếc xe đô thị vừa được giới thiệu tại Việt nam ít lâu.
Dù công việc có hơi nhiều một chút nhưng em vẫn sắp xếp tham dự bởi lý do chủ yếu là em muốn được biết Bali nói riêng và Indonesia ra sao vì trong Đông Nam Á chỉ còn Indonesia, Brunei và Đong Timo là em chưa được đặt chân tới. Brunei thì em sắp đi trong tháng sau nên Bali, Indonesia trong chuyến trải nghiệm này là một cơ hội không thể bỏ lỡ.
Em bay chuyến trưa của Singapore Airline vào một ngày cuối tuần, trời Sài Gòn nắng đổ lửa. Do không có đường bay thẳng tới Bali nên phải Transit ở Singapore. 15h30 em tới Changi rồi 16h30 bay tiếp tới Bali, 19h thì tới sân bay Ngurah Rai.
Lúc bay từ Sài Gòn sang khi sắp hạ cánh thì máy bay gặp thời tiết xấu, trời mưa sấm chớp đùng đùng, máy bay chao đảo, em ngồi trên ghế mà mồ hôi ướt cả áo, thở phào khi thấy hạ cánh an toàn.
Khi bay từ Singapore sang Bali thì em bắt được khoảnh khắc huyền ảo này. Phải nói là rất đẹp khi hoàng hôn sau lưng còn vương vấn vài vệt nắng cuối cùng, trước mặt là màn đêm đang dần buông và phía dưới cánh bay là những hòn đảo nằm giữa biển xanh mênh mông.
Bali là tên một hòn đảo và cũng là một tỉnh của Indonesia. Tỉnh này bao gồm đảo chính Bali và một vài đảo nhỏ lân cận, đáng chú ý là Nusa Penida, Nusa Lembongan, và Nusa Ceningan. Nó toạ lạc tại cực tây của quần đảo Sunda nhỏ, nằm giữa Java phía tây và Lombok ở phía đông. Thủ phủ Bali, Denpasar, nằm ở miền nam đảo Bali. Với dân số 4.225.000 theo thống kê 2014, đảo là nơi cư ngụ của đa số người theo Hindu giáo tại Indonesia. Theo thống kê 2010, 83,5% dân số Bali là người Bali Hindu giáo, sau đó là 13,4% người Hồi giáo, 2,5% người Kitô giáo, và 0,5% người theo Phật giáo.
Nơi em nghỉ là Rumah Luwih Beach Resort and Spa nằm cạnh bờ biển được thiêt kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Hadiprana theo phong cách biệt thự thuộc địa Indonesia. Cái tên Luwih mang ý nghĩa “nhiều hơn thế”, ý chỉ đây không chỉ là một dinh thự mà còn tạo cảm giác như bạn đang ở nhà của mình.
Vui chơi không quên công việc. Chiếc Chevrolet Trax đậu ngay ngắn trong ánh nắng buổi sáng của Bali.
Trước khi được cầm lái Trax, các thành viên trong đoàn sẽ được lãnh đạo khu vực Đông Nam Á của GM giới thiệu chi tiết về sản phẩm và những điều lưu ý để lái xe an toàn.
Dàn Chevrolet Trax đậu ngay ngắn đang chờ các thành viên trong đoàn trải nghiệm. Giống như Việt Nam, Chevrolet Trax tại Indonesia vừa được giới thiệu cách đây không lâu và được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Phiên bản Trax được bán tại Indonesia là Trax LTZ nhưng động cơ và trang bị lại gần như giống với bản Trax LT đang bán tại Việt Nam. Điểm khác biệt mà em nhận thấy đó là Trax LTZ ở Indo có thêm cửa sổ trời nhưng lại không có tựa tay cho người lái như Trax LT ở Việt Nam.
Tò mò lục lọi trên xe thì thấy tấm Giấy đăng ký xe của Indo rất chi tiết thông tin về xe.
Xe dẫn đoàn cho tụi em trong chuyến này là chiếc Mazda6. Kinh thặt.
Chuyến lái thử bắt đầu trên con đường lớn quanh đảo để mọi người làm quen với xe cũng như tay lái nghịch. Indonesia sử dụng tay lái nghịch như Thái Lan hay Singapore.
Sau đó đoàn xe bắt đầu rẽ vào các con đường nhỏ đi xuyên vào vùng lõi của đảo cũng là đỉnh của những ngọn núi lửa.
Tuy không khí chuẩn bị trước ngày Nyepi vô cùng sôi động nhưng ngày lễ chính của Nyepi lại là ngày yên tĩnh nhất trong năm của đảo này. Anh Okah cho biết vào ngày này tất cả mọi hoạt động của người dân đều phải dừng lại. Mọi người đều ở nhà trong yên lặng, không được đốt lửa, mở đèn. Các phương tiện vận chuyển đều ngưng hoạt động kể cả taxi, xe bus và máy bay. Sân bay quốc tế Ngurah Rai hoàn toàn ngưng hoạt động vào ngày này. Có lẽ đây là sân bay duy nhất trên thế giới phải ngưng hoạt động vì ngày lễ tôn giáo.
Cầm lái Chevrolet Trax và khám phá những bản sắc văn hóa đặc trưng của Bali xinh đẹp là một điều không thể tuyệt vời hơn.
Đền Kehen thờ ba vị thần tối cao của truyền thuyết Ấn Độ giáo là Brahma, Shiva và Vishnu. Đền mang ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo.
Ba sân bậc thang được nối với nhau bằng các bước, và lan can của họ được trang trí với chạm khắc và các bức tượng.
Một cây đa lớn với một tháp che sân thấp nhất và thứ hai. Trên cây đa cổ thụ hơn 700 năm tuổi này có một cái nhà nhỏ mà người ta gọi là “lầu trống” để hai cái trống lớn gọi là kul-kul. Ngày nay trống được hiểu theo nghĩa duy tục là dùng để triệu tập dân làng, báo động khi có tai ách, ... Trong không khí huyền ảo mang đậm màu sắc tâm linh thì những tiếng trống lại càng tạo nên sự u tịch và rất huyền bí cho ngôi đền Pura Kehen.
Chỉnh sửa cuối: