Hạng B2
7/1/21
202
544
93
39
Dạ, bác có còn ghi chép gì của chuyến đi này không ạ, cho em xin tham khảo với. Em cũng muốn được một lần tự đi được ra đến Điện Biên (vùng Tây Bắc). Đường xa và kinh nghiệm đi ngoài đó chưa có nên em mong tìm được những thông tin về đường xá, ăn uống, ngủ nghỉ vùng Tây Bắc để chuẩn bị sẵn, có dịp sẽ thực hiện ạ!
Em chả có ghi chép gì hết bác ơi, em đi theo cảm hứng, vì em cũng đi nhiều năm rồi, với đi phượt từ thời 2004- 2005 lúc tầm 19-20t là đã xách xe máy đi khắp nơi, em chỉ có kinh nghiệm như thế này:
1. Cung đường: Với em , em thích ngắm cảnh làng quê, cảnh lạ, hang cùng ngõ hẻm, hốc đá, hang núi và liều mạng, nên cứ đường tỉnh, đường thôn, đường ven biển, đường núi chỗ nào xe em vô được là em vô. Trước làm gì có map, em chỉ có cái bảng đồ giấy, và cái miệng hỏi đường thôi. Tuy nhiên khi vô chỗ lạ, em thường nhìn cột mốc nào đó để có quay ra còn biết là mình đi sai hay đúng.
2. Ăn uống: Em dễ ăn, ở dơ nữa, nên cứ quán xá nào đông xe tải, xe con là em nhào vào, quán cóc thì cứ đông xe máy là vô, vì có gì đi chăng nữa cũng có đồng minh .... tuy nhiên thời trước cũng nếm đắng cay nhiều lần bị chém lắm, nên mới rút được kinh nghiệm này.
3. Ngủ nghỉ: Trước khi tới địa điểm nào, bác đi chung với vợ hoặc người nhà thì tìm chỗ lúc đang chạy, gọi và hỏi giá trước, nhìn map chung quanh đánh giá của cộng đồng thế nào, xin hình phòng ốc rồi hãy vô, tìm các phòng chung quanh là khu dân cư đông, có gì còn gọi công an nếu bị làm khó này kia.
4. Địa điểm chơi: cái này quan trọng và tùy style mỗi người, bác nên dành 1-2 tuần tham khảo trước trên các diễn đàn địa điểm mình sẽ đi. Như em em ko thích chỗ đông người, các KDL có tên tuổi là em ít khi vô hoặc vô thì chờ những lúc vắng như (29-30 - mùng 1 Tết).... còn đa số em lựa các điểm chơi của dân Camping, Trekking, Action..... vì sở thích của em là vậy, thường các địa này sẽ kén người đi vì không phải ai cũng đi được, nên sẽ vắng vẻ và thoải mái.
5. Đa số bây giờ ăn uống , vui chơi, hàng quán bán nhiều, nên mình cứ vô thôi bác, hên có , xui có, đi trải nghiệm mà, với mình hên thì gặp chỗ ok, còn xui thì chịu, vì đó cũng là bài học, nên mình ko quan trọng lắm cái này.
6. Xe thì cứ còn nửa bình xăng là em đổ đầy, vì tránh tình trạng ko có cây Petro, mấy cây xăng tư nhân dễ có xăng dỏm, gây chết máy giữa đường..
7. Đi xa, trải nghiệm vui chơi thì tốt nhất khi chạy là sự lành tianhs, em thuộc tuýp nóng tánh, nhưng đi xa em xác định từ đầu là nhường hết, chạy từ tốn vì mục đích mình là chơi, ai làm gì kệ thây họ.
8. Vùng núi Tây Bắc lưu ý 1 điều là độ cặp đèn sương mù, bóp còi nhiều vào ở những khúc cua, và hạn chế chạy ban đêm, vì đồng bào dân tộc hay có chiêu nhậu say xỉn quắc cần câu rồi nằm giữa đường ngủ luôn, có lần mình đi thấy quá trời người thân ra giữa đường cúng nhang đèn, mình chả hiểu họ làm gì, hỏi ra mới biết đi nhậu về nằm giữa đường ngủ, xe nó chạy qua đi luôn, nên khá nguy hiểm.
 
Hạng B2
19/12/16
343
9.009
108
Dạ, bác có còn ghi chép gì của chuyến đi này không ạ, cho em xin tham khảo với. Em cũng muốn được một lần tự đi được ra đến Điện Biên (vùng Tây Bắc). Đường xa và kinh nghiệm đi ngoài đó chưa có nên em mong tìm được những thông tin về đường xá, ăn uống, ngủ nghỉ vùng Tây Bắc để chuẩn bị sẵn, có dịp sẽ thực hiện ạ!
Một minh bạn lái cho cả tua à?
 
  • Like
Reactions: dangvinh13
Tập Lái
4/11/10
33
33
18
Em chả có ghi chép gì hết bác ơi, em đi theo cảm hứng, vì em cũng đi nhiều năm rồi, với đi phượt từ thời 2004- 2005 lúc tầm 19-20t là đã xách xe máy đi khắp nơi, em chỉ có kinh nghiệm như thế này:
1. Cung đường: Với em , em thích ngắm cảnh làng quê, cảnh lạ, hang cùng ngõ hẻm, hốc đá, hang núi và liều mạng, nên cứ đường tỉnh, đường thôn, đường ven biển, đường núi chỗ nào xe em vô được là em vô. Trước làm gì có map, em chỉ có cái bảng đồ giấy, và cái miệng hỏi đường thôi. Tuy nhiên khi vô chỗ lạ, em thường nhìn cột mốc nào đó để có quay ra còn biết là mình đi sai hay đúng.
2. Ăn uống: Em dễ ăn, ở dơ nữa, nên cứ quán xá nào đông xe tải, xe con là em nhào vào, quán cóc thì cứ đông xe máy là vô, vì có gì đi chăng nữa cũng có đồng minh .... tuy nhiên thời trước cũng nếm đắng cay nhiều lần bị chém lắm, nên mới rút được kinh nghiệm này.
3. Ngủ nghỉ: Trước khi tới địa điểm nào, bác đi chung với vợ hoặc người nhà thì tìm chỗ lúc đang chạy, gọi và hỏi giá trước, nhìn map chung quanh đánh giá của cộng đồng thế nào, xin hình phòng ốc rồi hãy vô, tìm các phòng chung quanh là khu dân cư đông, có gì còn gọi công an nếu bị làm khó này kia.
4. Địa điểm chơi: cái này quan trọng và tùy style mỗi người, bác nên dành 1-2 tuần tham khảo trước trên các diễn đàn địa điểm mình sẽ đi. Như em em ko thích chỗ đông người, các KDL có tên tuổi là em ít khi vô hoặc vô thì chờ những lúc vắng như (29-30 - mùng 1 Tết).... còn đa số em lựa các điểm chơi của dân Camping, Trekking, Action..... vì sở thích của em là vậy, thường các địa này sẽ kén người đi vì không phải ai cũng đi được, nên sẽ vắng vẻ và thoải mái.
5. Đa số bây giờ ăn uống , vui chơi, hàng quán bán nhiều, nên mình cứ vô thôi bác, hên có , xui có, đi trải nghiệm mà, với mình hên thì gặp chỗ ok, còn xui thì chịu, vì đó cũng là bài học, nên mình ko quan trọng lắm cái này.
6. Xe thì cứ còn nửa bình xăng là em đổ đầy, vì tránh tình trạng ko có cây Petro, mấy cây xăng tư nhân dễ có xăng dỏm, gây chết máy giữa đường..
7. Đi xa, trải nghiệm vui chơi thì tốt nhất khi chạy là sự lành tianhs, em thuộc tuýp nóng tánh, nhưng đi xa em xác định từ đầu là nhường hết, chạy từ tốn vì mục đích mình là chơi, ai làm gì kệ thây họ.
8. Vùng núi Tây Bắc lưu ý 1 điều là độ cặp đèn sương mù, bóp còi nhiều vào ở những khúc cua, và hạn chế chạy ban đêm, vì đồng bào dân tộc hay có chiêu nhậu say xỉn quắc cần câu rồi nằm giữa đường ngủ luôn, có lần mình đi thấy quá trời người thân ra giữa đường cúng nhang đèn, mình chả hiểu họ làm gì, hỏi ra mới biết đi nhậu về nằm giữa đường ngủ, xe nó chạy qua đi luôn, nên khá nguy hiểm.
Em cảm ơn chia sẻ của bác rất nhiều ạ. Em cũng đọc hết chuyến đi của bác và ghi chú lại tất cả thông tin cần thiết cho riêng mình, từ đường đi, nơi ăn nghỉ đến cảnh đẹp những nơi đã đi qua, .... Những thông tin được bác và các bác trên diễn đàn OS chia sẻ sau mỗi chuyến hành trình rất có ích và hết sức trân quý đối với những người đi sau như em ạ.
 
  • Love
Reactions: dangvinh13
Hạng B2
7/1/21
202
544
93
39
Em cảm ơn chia sẻ của bác rất nhiều ạ. Em cũng đọc hết chuyến đi của bác và ghi chú lại tất cả thông tin cần thiết cho riêng mình, từ đường đi, nơi ăn nghỉ đến cảnh đẹp những nơi đã đi qua, .... Những thông tin được bác và các bác trên diễn đàn OS chia sẻ sau mỗi chuyến hành trình rất có ích và hết sức trân quý đối với những người đi sau như em ạ.
Cám ơn Bác, mình cũng viết vài bài trên OS, kèm các chỗ đi thú vị , nếu bác rỗi, tham khảo thử để có thêm những hành trình cho mình nhé
 
  • Love
Reactions: PAND10122004