- Tags
- xuyên việt
kinh nghiệm cho thấy là đi từ mùng 2 là đường rất đông, chúc các anh em thuận buồm xui gió
Vậy mùng nào là không đông hả bạn ? Hihi mình đi ra thì k đông, đi vô kẹt xe như cơm bữakinh nghiệm cho thấy là đi từ mùng 2 là đường rất đông, chúc các anh em thuận buồm xui gió
em đoán k sai, từ mùng 4 mùng 5 là các cung đường về SG thất thủ.Vậy mùng nào là không đông hả bạn ? Hihi mình đi ra thì k đông, đi vô kẹt xe như cơm bữa
Hằng năm tụi nhỏ nghỉ Tết là nhà em đi từ 27 tết đến mùng 1 2 là về lại SG, có năm ham chơi mùng 4 về trong khi mùng 6 tụi nhỏ học thì kẹt dài từ Ninh Thuận đến phải ngủ lại đêm, 2am chạy về mới k kẹt. 1 lần ớn tới già
Chủ đề thú vị, hoan nghênh và mong sớm có dịp tham gia. Tuy nhiên khác biệt ở điểm em đang ngoài HN, vậy có dịp phù hợp ta cùng thảo luận để phù hợp nhất cho mọi thành viên!
Đoàn này do Tùng dẫn đoàn đúng không bác ?Nói vậy thôi chứ tùy điều kiện mỗi người thôi bạn, ở được ks tốt thì vẫn hơn chứ. Mình kể chuyện này cho MN làm quà tết về quê vui vẻ nhé: Năm 2016 mình đi đoàn 22 xe gần 90 người chạy cung Trường Sơn tây đường tuần tra biên giới giáp Lào (đường bê tông) ngày 26 tết không có quán bán, đồ dự trữ trên xe ăn hết chỗ Quảng Ngãi phải vô nhà thờ xin cơm cho cả đoàn. Rất may trong đoàn có 1 bạn hay làm từ thiện quen nhiều nên rất thuận lợi cho việc ngoại giao và đã xin được đủ cho cả đoàn 1 bữa trưa ngon lành và thêm 4 thùng bia SG, nhà thờ cho mượn mấy cái chiếu ra rừng ngồi ăn và mở karaoke ca hát, thế là trễ cung đường đi từ A lưới TT Huế qua Tuyên Hóa QB đến nơi cũng gần 11h đêm mà không có sóng đt để đặt cơm và ks. Mình được cử chạy trước tách đoàn đến trước làm tiền trạm, đường đi vắng tự nhiên có mấy ng cầm súng chặn xe và kêu kéo cửa xe xuống đếm người và bắt bật cốp xe kiểm tra (2 đứa con 20t, 8t và vợ co rúm lại cầu nguyện hihi), rất may đó là trạm gác tuần tra của bộ đội. Một kỷ niệm, một trải nghiệm rất khó quên và mình hy vọng sẽ có 1 chủ để của năm sau rủ rê ae làm chuyến cung Tây Trường Sơn từ Sg-QL14 -Komtum- Lên Ngã 3 đông dương - Đèo lò xo- Quảng ngãi - A lưới - Tuyên Hóa QB- Thanh Hóa - Ninh Bình - HN (cung đó Xp vào 23 al thì rất thú vị, trải nghiệm không khí trước tết của người dân miền núi dọc đất nước rất tuyệt vời)
Đúng rồi bác.Rất ấn tượng với Tùng, tiếc rằng Tùng bữa nay gác kiếm hihiihĐoàn này do Tùng dẫn đoàn đúng không bác ?