Hạng B2
29/5/14
176
111
43
41
Chúc mừng bác có chuyến đi thú vị, nói chung nệm thì quá đã, cơ mà nó mất đi tính chất thiên nhiên kakaa.. Cám ơn Bác
Có thêm nệm mỏng thì ok hơn. Em nằm mà tối đau hết cả lưng. Với lều ở đó có vẻ bị thấm khi sương xuống. Lần sau đi em sẽ sắm lều và vài món thiết bị cho cắm trại là sẽ thêm cảm giác dễ chịu. Ngoài ra vị trí hết xảy, khoái nhất là yên tĩnh, vắng vẻ. Không như đối diện mở nhạc um sùm cả tối :D
 
  • Like
Reactions: dangvinh13
Hạng B2
7/1/21
201
538
93
39
Có thêm nệm mỏng thì ok hơn. Em nằm mà tối đau hết cả lưng. Với lều ở đó có vẻ bị thấm khi sương xuống. Lần sau đi em sẽ sắm lều và vài món thiết bị cho cắm trại là sẽ thêm cảm giác dễ chịu. Ngoài ra vị trí hết xảy, khoái nhất là yên tĩnh, vắng vẻ. Không như đối diện mở nhạc um sùm cả tối :D
Đối diện thành cái hội chợ rồi kaka
 
  • Haha
Reactions: jackalcodon
Tập Lái
28/12/23
4
4
3
33
Cho e hỏi chỗ này nhà e đi ban ngày trưa có nắng lắm không, trưa thuê chòi có mát ngủ được không, nhà có con nhỏ e sợ trưa nắng gắt hơi mệt
 
  • Like
Reactions: dangvinh13
Hạng B2
7/1/21
201
538
93
39
Cho e hỏi chỗ này nhà e đi ban ngày trưa có nắng lắm không, trưa thuê chòi có mát ngủ được không, nhà có con nhỏ e sợ trưa nắng gắt hơi mệt
Chung quanh là rừng và núi, mát mẻ lắm, có thể đem võng theo nằm, hoặc trải dưới mấy cái chòi ngủ bao phê nhé bác
 
  • Like
Reactions: QuangPhong
Tập Lái
8/8/23
1
5
3
Đọc bài review xong thấy thích quá nên mình vừa làm 1 chuyến trải nghiệm. Review nhanh:

Đường sá:
_Lượt đi: Cao tốc -> Rẽ vào Quốc lộ 55B: đường 55B chủ yếu là đèo, mặt đường đẹp, độ dốc quanh co vừa phải, xe ít (đi khung giờ 8h sáng) chỉ có 1 đoạn nhỏ giới hạn tốc độ, còn lại ngoài khu dân cư, tuy nhiên đường đèo nên mình không đạp nhanh, chủ yếu chạy 60 để ngắm cảnh. Lưu ý: không có đèn đường.
_Lượt về: Quốc lộ 55 --> Cao tốc: bên đường 55 thì chủ yếu là đồng bằng nên có 2 đoạn khu dân cư, mặt đường đẹp tương tự 55B, xe ít (đi khung giờ 12h trưa), không có cảnh gì để ngắm nên đạp max tốc tầm 1 tiếng là ra lại cao tốc.
_Đi 55B hay 55 thì đều vào 1 đường chỗ thị trấn Lạc Tánh rồi mới đến đường rẽ vào Vườn hoa La Ngâu (ngay trước chân cầu): đoạn này thì gầm cao vô tư, gầm thấp thì cần đi rất cẩn thận vì có 1 đoạn nhỏ sỏi đá rất nhiều, dễ cạ gầm. Lúc mình đến thì thấy có Camry với City vẫn đến tận chỗ gửi xe được.
_Công an: không thấy chốt nào, chỉ có 1 chốt công an điều tiết giao thông chỗ Đức mẹ Tà Pao.
_Gửi xe ở vườn nhà dân (100k 1 xe/đêm). Đi bộ từ chỗ gửi đến Vườn tầm 100m.
Vườn hoa La Ngâu:
_Vườn nằm bờ đối diện với khu La Ngâu Rockstream (cách nhau 1 con suối tầm 20m), để vào vườn thì lội suối đi qua. nước tới đầu gối, mặt nước tĩnh nên đi chậm chậm là qua được dễ. Anh em nào đi bán tải hay SUV có thể lội qua được, đợt của mình có 1 chiếc Pajero lội qua luôn.
_Bên Vườn thì nhìn chung còn hoang sơ, chưa trang trí hay xây cất nhiều như bên Rockstream nên còn rất thiên nhiên, mình ra giữa rừng dựng lều view suối. Cơ bản cũng ít khách nên thích chỗ nào thì chọn chỗ đó, bên vườn sẽ hỗ trợ dựng lều theo ý khách.
_Dịch vụ: rất nhiệt tình, mỗi lều là sẽ khui chiếu mới nệm mới còn bọc nilon luôn, nhân viên thân thiện, cần gì là giúp liền.
_Món ăn: ngon và nhiều, mâm 2 người nhưng đồ ăn thì đủ cho 4 người nên bữa nào cũng ráng ăn cho hết vì sợ phụ công nấu, kết quả là không cần ăn thêm đồ ăn mang theo, lúc về còn nguyên xi. Có các món cơm ống tre, gà nướng, cháo gà, nai nướng, rau xào, canh gà lá giang, trái cây...
_Vui chơi: tắm suối, chèo sub. Nước rất trong và mát.
_Hạn chế: chỉ có sóng 3G của Mobi nhưng rất yếu và chập chờn, nhưng mình thấy đây lại là cái hay, thỉnh thoảng off hết internet để hòa mình vào thiên nhiên.

Cơ bản là hài lòng với chuyến đi và với dịch vụ của Vườn. Tương lai sẽ quay lại. Hi vọng lúc đó đường vào sẽ dễ đi hơn tí.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
21/12/05
260
194
58
Đọc bài review xong thấy thích quá nên mình vừa làm 1 chuyến trải nghiệm. Review nhanh:

Đường sá:
_Lượt đi: Cao tốc -> Rẽ vào Quốc lộ 55B: đường 55B chủ yếu là đèo, mặt đường đẹp, độ dốc quanh co vừa phải, xe ít (đi khung giờ 8h sáng) chỉ có 1 đoạn nhỏ giới hạn tốc độ, còn lại ngoài khu dân cư, tuy nhiên đường đèo nên mình không đạp nhanh, chủ yếu chạy 60 để ngắm cảnh. Lưu ý: không có đèn đường.
_Lượt về: Quốc lộ 55 --> Cao tốc: bên đường 55 thì chủ yếu là đồng bằng nên có 2 đoạn khu dân cư, mặt đường đẹp tương tự 55B, xe ít (đi khung giờ 12h trưa), không có cảnh gì để ngắm nên đạp max tốc tầm 1 tiếng là ra lại cao tốc.
_Đi 55B hay 55 thì đều vào 1 đường chỗ thị trấn Lạc Tánh rồi mới đến đường rẽ vào Vườn hoa La Ngâu (ngay trước chân cầu): đoạn này thì gầm cao vô tư, gầm thấp thì cần đi rất cẩn thận vì có 1 đoạn nhỏ sỏi đá rất nhiều, dễ cạ gầm. Lúc mình đến thì thấy có Camry với City vẫn đến tận chỗ gửi xe được.
_Công an: không thấy chốt nào, chỉ có 1 chốt công an điều tiết giao thông chỗ Đức mẹ Tà Pao.
_Gửi xe ở vườn nhà dân (100k 1 xe/đêm). Đi bộ từ chỗ gửi đến Vườn tầm 100m.
Vườn hoa La Ngâu:
_Vườn nằm bờ đối diện với khu La Ngâu Rockstream (cách nhau 1 con suối tầm 20m), để vào vườn thì lội suối đi qua. nước tới đầu gối, mặt nước tĩnh nên đi chậm chậm là qua được dễ. Anh em nào đi bán tải hay SUV có thể lội qua được, đợt của mình có 1 chiếc Pajero lội qua luôn.
_Bên Vườn thì nhìn chung còn hoang sơ, chưa trang trí hay xây cất nhiều như bên Rockstream nên còn rất thiên nhiên, mình ra giữa rừng dựng lều view suối. Cơ bản cũng ít khách nên thích chỗ nào thì chọn chỗ đó, bên vườn sẽ hỗ trợ dựng lều theo ý khách.
_Dịch vụ: rất nhiệt tình, mỗi lều là sẽ khui chiếu mới nệm mới còn bọc nilon luôn, nhân viên thân thiện, cần gì là giúp liền.
_Món ăn: ngon và nhiều, mâm 2 người nhưng đồ ăn thì đủ cho 4 người nên bữa nào cũng ráng ăn cho hết vì sợ phụ công nấu, kết quả là không cần ăn thêm đồ ăn mang theo, lúc về còn nguyên xi. Có các món cơm ống tre, gà nướng, cháo gà, nai nướng, rau xào, canh gà lá giang, trái cây...
_Vui chơi: tắm suối, chèo sub. Nước rất trong và mát.
_Hạn chế: chỉ có sóng 3G của Mobi nhưng rất yếu và chập chờn, nhưng mình thấy đây lại là cái hay, thỉnh thoảng off hết internet để hòa mình vào thiên nhiên.

Cơ bản là hài lòng với chuyến đi và với dịch vụ của Vườn. Tương lai sẽ quay lại. Hi vọng lúc đó đường vào sẽ dễ đi hơn tí.
Chắc bác mới đi cuối tuần vừa rồi. Nếu đúng vậy thì tiếc là không biết để mình qua bắt tay anh em giao lưu. Pajero màu mận lội suối là mình đó bác :)
 
  • Like
Reactions: dangvinh13
Hạng B2
7/1/21
201
538
93
39
Đọc bài review xong thấy thích quá nên mình vừa làm 1 chuyến trải nghiệm. Review nhanh:

Đường sá:
_Lượt đi: Cao tốc -> Rẽ vào Quốc lộ 55B: đường 55B chủ yếu là đèo, mặt đường đẹp, độ dốc quanh co vừa phải, xe ít (đi khung giờ 8h sáng) chỉ có 1 đoạn nhỏ giới hạn tốc độ, còn lại ngoài khu dân cư, tuy nhiên đường đèo nên mình không đạp nhanh, chủ yếu chạy 60 để ngắm cảnh. Lưu ý: không có đèn đường.
_Lượt về: Quốc lộ 55 --> Cao tốc: bên đường 55 thì chủ yếu là đồng bằng nên có 2 đoạn khu dân cư, mặt đường đẹp tương tự 55B, xe ít (đi khung giờ 12h trưa), không có cảnh gì để ngắm nên đạp max tốc tầm 1 tiếng là ra lại cao tốc.
_Đi 55B hay 55 thì đều vào 1 đường chỗ thị trấn Lạc Tánh rồi mới đến đường rẽ vào Vườn hoa La Ngâu (ngay trước chân cầu): đoạn này thì gầm cao vô tư, gầm thấp thì cần đi rất cẩn thận vì có 1 đoạn nhỏ sỏi đá rất nhiều, dễ cạ gầm. Lúc mình đến thì thấy có Camry với City vẫn đến tận chỗ gửi xe được.
_Công an: không thấy chốt nào, chỉ có 1 chốt công an điều tiết giao thông chỗ Đức mẹ Tà Pao.
_Gửi xe ở vườn nhà dân (100k 1 xe/đêm). Đi bộ từ chỗ gửi đến Vườn tầm 100m.
Vườn hoa La Ngâu:
_Vườn nằm bờ đối diện với khu La Ngâu Rockstream (cách nhau 1 con suối tầm 20m), để vào vườn thì lội suối đi qua. nước tới đầu gối, mặt nước tĩnh nên đi chậm chậm là qua được dễ. Anh em nào đi bán tải hay SUV có thể lội qua được, đợt của mình có 1 chiếc Pajero lội qua luôn.
_Bên Vườn thì nhìn chung còn hoang sơ, chưa trang trí hay xây cất nhiều như bên Rockstream nên còn rất thiên nhiên, mình ra giữa rừng dựng lều view suối. Cơ bản cũng ít khách nên thích chỗ nào thì chọn chỗ đó, bên vườn sẽ hỗ trợ dựng lều theo ý khách.
_Dịch vụ: rất nhiệt tình, mỗi lều là sẽ khui chiếu mới nệm mới còn bọc nilon luôn, nhân viên thân thiện, cần gì là giúp liền.
_Món ăn: ngon và nhiều, mâm 2 người nhưng đồ ăn thì đủ cho 4 người nên bữa nào cũng ráng ăn cho hết vì sợ phụ công nấu, kết quả là không cần ăn thêm đồ ăn mang theo, lúc về còn nguyên xi. Có các món cơm ống tre, gà nướng, cháo gà, nai nướng, rau xào, canh gà lá giang, trái cây...
_Vui chơi: tắm suối, chèo sub. Nước rất trong và mát.
_Hạn chế: chỉ có sóng 3G của Mobi nhưng rất yếu và chập chờn, nhưng mình thấy đây lại là cái hay, thỉnh thoảng off hết internet để hòa mình vào thiên nhiên.

Cơ bản là hài lòng với chuyến đi và với dịch vụ của Vườn. Tương lai sẽ quay lại. Hi vọng lúc đó đường vào sẽ dễ đi hơn tí.
Quá đã bạn hen, cám ơn bạn xem bài của mình