Ford ko có những nỗi Lo như những hãng khác
nhé!!!
Mấy a Oppa ko hiểu được đâu!
a Tony sex
nhé!!!
Mấy a Oppa ko hiểu được đâu!
a Tony sex
Ai lo ko biết, xưa giờ mền từng chạy khá nhiều xe Ford nhưng chưa bao giờ phải lo lắng điều gì, toàn thay nhớt rồi chạy thôi, chắc do ăn ở ?!??!Ford ko có những nỗi Lo như những hãng khác
nhé!!!
Mấy a Oppa ko hiểu được đâu!
a Tony sex
Khi không có thì hay bẩu là không cần, đường VN ngày nay thì thực ra chỉ cần con xe 100Hp là đủ chạy xuyên Việt rồi, chẳng cần quá mạnh quá to để làm gì, nhưng chạy xe to, máy mạnh nó có cái sướng của nó mà ai trải qua rồi mới hiểu được, nên xe cỏ mới lắp máy vừa đủ, còn xe sang , càng sang, càng đắt tiền thì máy càng phải mạnh, xe cỡ E thì ít nhất phải 300 Hp, cỡ S, F phải 400-500Hp, sức mạnh quá thừa thải nhưng cảm giác lái thì quá sướng.Còn chạy thì nhu cầu em chỉ túc tắc, không khi nào gấp gáp nên mạnh vừa đủ là ô sơ kê.
Chứ 2.5 turbo xăng của con san sắt mới lại dư dùng.
Đường xá giao thông ở VN thì không cần mạnh quá làm gì.
rồi 2 cầu này nọ cũng ko cần, e hầu như ko offroad, chỉ onroad, mưa lớn thì cũng tấp nhà nghỉ núp mưa)
thì e nói a ko có những nỗi lo đó màAi lo ko biết, xưa giờ mền từng chạy khá nhiều xe Ford nhưng chưa bao giờ phải lo lắng điều gì, toàn thay nhớt rồi chạy thôi, chắc do ăn ở ?!??!![]()