Chia Sẻ The Châu Đốc

Hạng D
26/3/15
1.355
20.317
113
Thứ 7 vừa rồi mình quay lại Châu Đốc, lần này chọn đi vòng qua Tri Tôn ngắm cảnh và vào O THUM ăn gà đốt. An Giang mùa này nước nổi rất đẹp, trắng xóa cả cánh đồng, gặp nhiều hàng cây thốt nốt như nổi giữa đồng. Còn gà đốt ở O Thum rất ngon, lần đầu ăn món gà ngon như vậy dù đã ăn món này ở vài quán trên này, nhưng ăn ở O Thum rất ngon, có khi là do cảnh đẹp.

Như mọi khi, ghé Cô Ba làm dĩa cơm tấm cho chắc bụng, 50k/dĩa. Nay quán làm lại rộng và sạch hơn rất nhiều
1698021154255.png


Bất kể giờ nào, quán lúc nào cũng nướng thịt nóng thơm phứt, các em gái phục vụ giờ mặc bà ba hết, nhìn là thèm rồi (thit nướng á hehe)
1698022593707.png


Mình ăn dĩa ba rọi với bì, 50K bonus ly trà đá. Như mọi khi, chén canh ngọt kiểu miền Tây, tưởng đang húp sâm bổ lượng hehe. Thằng bạn thì thử món gà nướng xem thế nào, cũng 50K, rất ngon
1698022719880.png

The Châu Đốc


No nê xong tiếp tục lên đường, mùa này nước nổi 2 bên đường ruộng đồng trắng xóa cả 1 vùng
1698022774008.png

1698022784193.png


Rẽ vào Tri Tôn để đến núi Cô Tô ăn gà món gà đốt của người Campuchia ngồi ngắm hồ O Thum. Trên đường vào nhiều chùa Khmer và cây thốt nốt, dân khu này mình thấy đa số là người Cam, chữ Cam rất nhiều, loa trên trụ điện cũng phát tiếng Cam.
1698023129583.png

1698023148951.png


Chỗ ngôi chùa bên trên, rẽ phải sẽ đi đến hàng thốt nốt trái tim, nhưng mình ko vào và đi tiếp vào hồ Ô Thum
1698023214329.png


Một cổng chùa Khmer khá đẹp, mình ngồi trên xe chụp bằng điện thoại nhưng hên sau hình khá ngay ngắn

1698023239324.png

1698023321142.png


Một hàng thốt nốt, theo người dân ở đó cho biết, thốt nốt ít nhất 35-40 năm mới ra bông và có trái. Giờ thốt nốt dưới đó đa số mua từ Cam chứ VN thì không còn nữa. Mà thật ra, VN làm gì có thốt nốt, của Cam cả thôi hehe...
1698023380982.png


Tuy mới mua xong nhưng đường vào núi Cô Tô khô ráo, tiếc là mưa nên ko đón được hoàng hôn bên hồ, nhưng bù lại thì mây vờn núi khá đẹp
1698023558458.png

1698023639366.png

1698023993355.png

1698023977330.png


Mình ngồi quán Gà đốt Kiều Tiên, chủ người Cà Mau sang mua đất rồi mở quán, chỗ này bày trí khá đẹp nhưng kiểu màu mè lòe loẹt hehe. Trên mình gọi là "chòi", dưới đó họ gọi "tum". Bé phục vụ hỏi mấy anh chọn tum nào, mình ngớ người hehe. Vừa xong 1 trận mưa lớn, vẫn còn lâm râm, nước hồ đục ngầu. Núi đồi ở đây phủ 1 màu xanh rất đẹp.
1698023698970.png


Mình dạo lòng vòng và chọn tum 5 vì...tum này kế bên có 2 đôi dép của...nữ hehe. Mình chụp lại menu, giá và số điện thoại quán, anh em alo đặt trước 30 phút, đến khỏi phải chờ
1698023912160.png


Tum 5, sát bên tum của 2 em gái, đến khi bạn phục vụ kéo rèm ra cho thoáng thì ngoài view hồ còn có view 2 em từ bên Châu Đốc sang đây chơi, đi rừng tràm Trà Sư mà mưa nên ko vào đó, chạy sang đây ăn gà luôn. Hai em gái khá bất ngờ khi mình nói trong rừng tràm Trà Sư vẫn còn phim trường Đất Phương Nam, 2 em tiếc khi ko ghé vào đó hehe.
1698024012933.png


Mình nghĩ bí quyết làm nên hương vị món gà này là lá chúc, một loại lá khá nhiều ở AG, vị chua và thơm hơn lá chanh nhiều...

1698024263973.png


Ăn xong thì cũng 7h tối, tranh thủ chạy sang Châu Đốc, à đường hướng Tri Tôn này thì khá hẹp và ko êm lắm.
1698024417012.png


Thấp hương xong thì vòng ra làm ly thốt nốt 20K, mua thêm ít thốt nối tươi về làm quà
1698024493127.png


Ông chủ quán có đứa con gái đẹp mê hồn, mà ko dám hỏi nhiều vì...con dao ổng bén quá hehe
1698024511514.png

Thương em, phụ cha gọt thốt nốt nên tay đầy nhựa. Dek biết rolex thật hay giả, vàng chóe sáng lấp lánh hehe
1698024572058.png


Nhìn lại đồng hồ đã 9h tối, tranh thủ quay về, ghé phố đi bộ Long Xuyên ăn cháo lá dừa Quỳnh Anh, ngồi nhìn qua thấy bánh mì Phượng còn bán nên mua 1 ổ (18k) ăn luôn lúc đó. Mấy lần trước ghé đây toàn 2-3h sáng nên chưa mở bán, hôm nay dù đã 11h đêm mà khách ghé mua bánh mì khá đông
1698024765393.png

1698024825966.png

1698024776057.png


No nê, gần 12h đêm, bem về tới nhà 4h30 sáng, ngủ xíu dậy kịp chở vợ con đi ăn sáng hehe
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
22/10/13
306
907
93
Các Anh cho mình hỏi
Phà Vàm Cống còn hoạt động không ?
Mình lần đầu về Long Xuyên , dự định lượt đi sẽ qua Cầu , lượt về sẽ đi phà
Cám ơn Các Anh
 
Hạng D
26/3/15
1.355
20.317
113
Các Anh cho mình hỏi
Phà Vàm Cống còn hoạt động không ?
Mình lần đầu về Long Xuyên , dự định lượt đi sẽ qua Cầu , lượt về sẽ đi phà
Cám ơn Các Anh
Vẫn chạy bác ơi
 
  • Like
Reactions: miwon92
Hạng B2
23/11/10
234
133
43
Chào các bác, thấy các bác cũng hay hỏi về Châu Đốc, mình tuy không phải dân An Giang, nhưng đi vài lần và xin chia sẻ ít thông tin, như sau:

(Em đã copy ý kiến/comment của các bác khác trong topic này vào đây cho mọi người tiện tham khảo - phần chữ màu tím)

1. Đường đi: theo gợi ý hiện tại của google là nhanh nhất rồi (CT HCM - Trung Lương -> CT Trung Lương - Mỹ Thuận -> QL30 -> Cầu Cao Lãnh -> Cầu Vàm Cống -> QL91). Bác nào yêu thích thiên nhiên, muốn ngắm màu xanh ruộng đồng, hàng cây thốt nốt thì đoạn Ngã 3 Lộ Tẻ thì đi thẳng hướng Tri Tôn, hơi xa nhưng bù lại cảnh đẹp, nếu đi tầm 17h thì hoàng hôn trên mấy cánh đồng và hàng thốt nốt rất rất rất đẹp. Đi hướng Tri Tôn này thì có bánh canh Vĩnh Trung, gà đốt ở quanh hồ Ô Thum ngon lắm

2. Cúng bà: thật ra cũng không cần cúng gì đâu, đến xin cây nhang thành tâm cảm ơn Bà vì mình và gia đình khỏe mạnh, công việc thuận lợi là được rồi, đừng đốt nhiều nhang hay tiền áo giấy, nhiều người cúng/đốt lắm rồi, ngộp cả 1 không gian. Còn bác nào cúng thì không nên mua gì trong khu Miếu Bà (đoạn từ cổng chào đi vào, đoạn này đi đứng cẩn thận xe đạp lôi họ tông mình, ai đưa gì cũng không cầm hay sờ vào). Có mua đồ cúng thì mua ở gần cuối đường Hoàng Diệu giáp tân lộ Kiều Lương, tầm 350-500k/phần gồm trái cây, gạo muối, cặp đèn, nhang, tiền áo giấy, hoa huệ (chắc cũng trái cây từ Miếu Bà đưa trở ra...). Viếng bà xong thì lên trên lầu tòa nhà phía bên trái xem các vật phẩm khách tứ phương mang về "cảm ơn" Bà, đa số là vàng vàng và vàng, lắp lánh hết cả mắt. Mình thì hay chọn khung giờ xuất phát sao cho đến nơi tầm 12h00 đêm cho yên tĩnh, dễ thành tâm cảm ơn hơn, đi khung giờ đông mà gặp các em gái mặc mấy bộ đồ phật tử may bằng lụa mỏng tanh bó sát đứng trước khấn vái để nguyên cái mông có ren ra thì coi như không tập trung gì được. À quên, gửi xe thì cứ chạy đến trước Bưu Điện mà gửi (nhớ hỏi giá trước, thường thì 50k/chiếc thôi) rồi đi bộ lên viếng Bà cho có lòng thành, ngồi xe lôi lên nhàn quá Bà ko nhìn đến đâu, cúng xong quay ra ngồi uống ly thốt nốt 20k, ngồi nhìn dòng người qua lại 1 lúc rồi lên xe quay về Long Xuyên, mình không bao giờ ăn gì khu này, thấy kém vệ sinh quá

3. Ăn uống: với tuyến đường trên thì có các điểm ăn uống ổn sau, tùy khung giờ các bác có thể ghé:
(cứ ăn ở gần rồi xuất phát, né mấy cái tiệm bánh mì đầu cao tốc HCM - Trung Lương ra, 35k/ổ ăn chán lắm)

Dọc đường:
  • Cơm tấm cô Ba (https://goo.gl/maps/b39mNKs5JH2P5ihU6) ở TT. Mỹ Thọ, TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp: 1 dĩa 50K bao gồm chai nước suối, chỗ đậu xe 2 bên đường rộng và mát, có chú bảo vệ canh cho xe ra vào an toàn, 22h đêm vẫn còn khách, toilet nhỏ nhưng sạch.
  • Quán cơm Thắng Lợi, cách Cơm tấm cô Ba tầm 2km, nằm bên trái đường (https://goo.gl/maps/cJJn88dgDypi1yP77): Ăn cũng khá ngon, nếu cơm tấm cô Ba đông khách hay khuya quá hết bán thì các bác có thể ghé đây
  • Còn mấy quán hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu Sa Đéc ngon thì lại nằm trong trung tâm TP. Cao Lãnh, không tiện đường. Nhưng bác nào thích thì có thể ghé thử Hủ tiếu nam vang Thùy Quyên (https://goo.gl/maps/UCnfgSFnUv7F8zYb7), Hủ tiếu Sa Đéc Ngọc Hạnh (https://goo.gl/maps/UCnfgSFnUv7F8zYb7)
TP. Châu Đốc:
3. Chơi: không nên vì đi viếng Bà mà kaka, cái bar Royal ngay tân lộ Kiều Lương chán phèo, mát xa cũng nhiều nhưng thôi, toàn cá sấu.

4. Tham quan, có vài địa điểm như:
  • lăng Thoại Ngọc Hầu (gần Miếu Bà, ông là người khai mở và trấn giữ An Giang)
  • Cáp treo lên núi LDL Núi Sam
  • Chùa Hang
  • Rừng Tràm Trà Sư (chỉ còn khung cảnh mát mẻ, ăn uống hết ngon như trước rồi)
  • Hồ Ô Thum, ăn gà đốt quanh đó khá ngon
  • Thánh đường Hồi giáo Masjid của người Chăm ở làng Chăm Đa Phước
Những lần có thời gian mình thích đi lang thang ở Làng Chăm Đa Phước, tìm hiểu cuộc sống của họ, tìm mua Tung Lò Mò.

5. Ở: Đi cùng gia đình vợ con thì có thể ở Victoria núi Sam (view núi non, ruộng đồng khá đẹp mắt), KS Châu Phố, KS Victoria Châu Đốc. Còn đi bụi thì mấy cái nhà nghĩ dọc đường Hoàng Diệu mà ở, giá sàn sàn 300 - 500k/phòng/đêm, như nhau cả, chọn cái nào mới thì vào. Mình thì ít khi ở lại Châu Đốc mà thường về lại Long Xuyên vui hơn

Bonus: TP. Long Xuyên

Thủ phủ matxa và cơm tấm luôn, mình hay ghé Hoàng Kim Phúc trò chuyện hỏi thăm hoàn cảnh mấy bé xong ra phố đi bộ ăn cháo lá dứa Quỳnh Anh, 15k/tô, mình làm 3 tô mới hết run chân kaka. Sáng dậy sớm tham quan khu phổ cổ ở chợ Long Xuyên rồi ăn cơm tấm (Tùng, Loan, Hướng Dương, Cây Điệp, tùy các bác thấy chỗ nào ít người, mình thì hay ăn Tùng ổn nhất, Hướng Dương chảnh, Loan thì mặt hậm hực nhìn chán). Lẩu trâu Kiều Thu cũng ngon, nhậu Quán Tây Sông Hậu ngay bờ sông cũng rất mát và thú vị. Nhậu nhẹt xong mình hay về KS Đông Xuyên cạnh phố đi bộ ngủ, ngoài Đông Xuyên (khá cũ rồi) thì có thể ở Nhà khách Tỉnh ủy (https://goo.gl/maps/f6s42k5BR6DhhgrA9), tối đi bộ ra hồ Nguyễn Du uống đá me cũng ok, sáng lên lầu 9 ăn sáng ngắm sông cũng lạ. À ở phố đi bộ Long Xuyên, khuya có mấy cháu teen teen Long Xuyên và gái ngồi đông lắm, bắt sóng còn nhanh hơn cả quẹt Tinder nghen mấy bác, chúc may mắn!

Ngoài ra, ở TP. Long Xuyên các bác có thể thử:
  • Sông Thoại quán: đặc sản cá mè hôi An Giang, quán view sông đậu xe bên trong quán luôn (https://goo.gl/maps/NYEqpcqofxWan3jm6). Chủ quán có 1 tiệm rửa xe gần đó, ghé ăn nói chủ quán cho xe đi rửa sạch sẽ nội thất kiểm tra áp suất lốp các kiểu rồi ăn xong xe sạch sẽ vọt đi tiếp
  • Nên thử bánh tằm (Khu nhà cổ), bánh mì (gần chỗ cháo trắng Quỳnh Anh), tàu hũ đá + chè bưởi (bao ngon, ko đâu bằng) ở bờ kè Bùi Văn Danh (gần tòa án nhân dân TP. Long Xuyên).
  • Còn nếu muốn ăn trưa cơm phần hương vị miền Tây thì có thể đến các quán Hai Thuế (nổi tiếng đời đầu), Quế Phát, Bửu Lộc.
  • Phở: chắc chắn một điều là vị nước lèo của phở LX nói riêng, miền Tây nói chung là hơi ngọt. Một số quán phở nổi tiếng như Hà Nội, Tứ Xuyên, Năm Te (https://goo.gl/maps/8EEzi3BpVi1Yh6ydA), Ái Loan (https://goo.gl/maps/duHyRveTLWQ3jS379)
  • Bánh mì: thích ăn bánh mì chả thì có Phượng (https://goo.gl/maps/J241H7Hf6FDzEosk7) hoặc Trang Nhung Lan (Thanh Lan cũ) (https://goo.gl/maps/SkdGZhhspvjTjDy17), nên thử bánh mì xíu mại và bánh bao Đại Phát (https://goo.gl/maps/v4oB3UuMziWwc9jm9)
  • Lẩu mắm Yên Hà ở ngã ba lộ tẻ (https://goo.gl/maps/AtDVvcKb2W7n6g5TA), đậm vị mắm, rau rủng binh chi thiên, tuy nhiên hơi xa TP. Long Xuyên. Còn trong TP. Long Xuyên có thể đến lẩu mắm Hiếu Miên (https://goo.gl/maps/tt4kzG1xdo5foaQ77)
  • Bún cá LX cũng nên thử, có nét riêng so với bún cá Châu Đốc, nên thử Bún cá Thảo Sương (https://goo.gl/maps/Yh8TMUUnca95ZqG6A)
  • Hủ tiếu bò viên Năm Nhánh, kêu tô xí quách tủy bò ngồi hút rột rột cũng ngon lành lắm.
  • Chiều chiều có thể ra bờ hồ Nguyễn Du ăn bò bía + cá viên chiên Vũ, uống sữa bò tươi gần đó
5. Bác nào làm biếng lái thì lên Phương Trang hoặc Huệ Nghĩa, xuống bến có xe chở tới Miếu Bà luôn, nhanh gọn lẹ

Một vài hình ảnh:

View attachment 2875956
(tầm 23h-24h đêm các ngày thường chỉ vài người thế này)

View attachment 2875987
(Vào các ngày lễ, rầm tháng Giêng thì...thế này sau 24h đêm)

View attachment 2875988
(Trái cây khách thập phương cúng được cho vào bao tập kết sang 1 bên, nhiều quá họ dọn không kịp luôn)

View attachment 2876012
(Vật phẩm khách tứ phương mang đến tạ ơn Bà, chủ yếu là vàng). Khách ngoài Bắc vào "tạ ơn" rất khủng. À, Trang Nemo cũng cúng dữ lắm, ghế đá xung quanh Miếu toàn thấy tên Trang Nemo)

View attachment 2875994
(Đoạn đường cuốc bộ lên Miếu Bà, đủ các loại mắm 2 bên đường, đoạn này mấy người bán hàng rong đưa gì cũng không nhận nhé mấy bác)


View attachment 2875990
(Viếng Bà xong quay ra uống ly thốt nốt 20k, nhìn dòng người qua lại cũng vui mắt)

View attachment 2875991
(Thốt nốt giờ đa số là từ Cam chuyển qua, VN trái ko kịp nhu cầu. Xưa mình cứ nghĩ nước thốt nốt là từ trong trái này chứ kaka, ngồi hỏi chuyện mới biết không phải kaka)

LONG XUYÊN, mình thích hình ảnh đèn 4 ngọn lúc trước hơn, sau này họ làm lại nhìn ko còn đẹp nữa

View attachment 2876001
(Ngã 4 đèn bốn ngọn lúc trước)

View attachment 2876009
(Đèn 4 ngọn giờ nhìn "bê tông hóa" quá, ko đẹp gì cả)

View attachment 2876010
(Cơm tấm cô Ba, 50k/dĩa gồm chai nước, mình ko ăn mỡ hành và bì)

View attachment 2876017
(Khu phổ cổ Long Xuyên, chỗ này tập trung các tiệm cơm tấm rất ngon (Tùng, Loan, Hướng Dương, ...)

View attachment 2878564
(Dĩa cơm tấm Loan 35k)

View attachment 2876018
(Cháo lá dứa Quỳnh Anh ở phố đi bộ Long Xuyên, bán sáng đêm, rất ngon)

View attachment 2876019


View attachment 2876023
(1 xe hủ tiếu Sa Đéc, nhìn vậy thôi nhưng rất ngon, xe hủ tiếu đã hơn 40 năm)

View attachment 2876020
(Lúc đi, hoàng hôn trên cầu Phú Mỹ)

View attachment 2876022
(Lúc về, bình minh trên cầu Phú Mỹ)
Mình quê Châu Đốc mà tính ra cũng trải nghiệm nhiều không bằng bác này :D
 
  • Haha
Reactions: nghiarom
Hạng C
5/3/08
870
52.600
93
Sì ghềnh
Mình nghĩ bí quyết làm nên hương vị món gà này là lá chúc, một loại lá khá nhiều ở AG, vị chua và thơm hơn lá chanh nhiều...
Lá chúc hay chanh Thái, tên tiếng Anh là kaffir lime. Mình có thử trồng 1 cây mà không sống nổi.
 
  • Like
Reactions: nghiarom