Hạng D
4/3/13
1.092
3.687
113
HCM
Nhà vợ em ở Đà Lạt mà xe là sedan nên chỉ dám đi cùng bác Bưởi và bác Trang thôi, khi nào 2 bác này hết chạy được, em chỉ còn đường TSN-LK. Mịa cái thằng Bauxit
 
Hạng D
4/1/09
2.198
6.036
113
VN
Em nghĩ xe chở bauxite chỉ một phần, phần còn lại là do nền đường kém quá, chắp vá linh tinh nên không trụ lâu được. Nhìn mấy xe bauxite đi đèo ai không ngán, nhưng đèo Bảo lộc vẫn OK. Theo em, bên GT phải lột hết nền cũ đi, gia cố và đầu tư nền đường mới thì mới lâu bền, chứ cứ trải đá lên, nấu vài phuy nhựa bồi lên thì qua một mùa mưa, đường sẽ hư như cũ.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Bóc nền cũ ra, tốn hơn, lâu hơn, bù lại hư lẹ hơn.
 
Hạng C
8/7/11
700
143
43
Q7
<p>Mình đang dự định thăm Đa Lạt tháng 12 này, nhưng nay chắc phải xem xét lại thôi. Hay là đi ra Phan Thiết theo đèo Đại Ninh lên?</p>
 
Hạng D
11/5/11
3.420
5.584
113
Sài Gòn
phantan nói:
Sg lên Tây Nguyên với hai đường thì te tua cả hai. Như thế thì phát triển làm sao?
Sân bay BMT, LK, Pleiku tăng doanh thu, :D
 
Hạng D
4/11/07
2.961
28
38
53
Em mới đi về hôm thứ 7, đường xuống cấp nhanh quá, mới đi trước đó 2 năm mà bây giờ quay lại nản không muốn đi nữa!
 
Hạng C
19/12/12
895
235
43
31
Đường đi tốt quá,ai mà nhớ....chạy chậm sẽ nhìn thấy cảnh vật 2 bên đường hơn, cơ hội hiếm mà các bác không tận hưởng lại.....
kỹ niệm cũng hay lắm lắm :D