Giàu cũng bị bọn bên Cam nó lùa xuốt nên câu " đừng dạy nhà giàu tiêu tiền " xưa rồi không đúng bác, còn về con xe này khổ cho ai chót yêu thì đành đưa cổ cho bọn gian thương nó cắt thôiVậy là người mua Prado không chỉ là người rất giàu tiền bạc mà còn là người giàu lòng yêu nước, họ bỏ 3,5 tỷ + 500 triệu lạc ra để mua một món đồ chỉ đáng giá 1,5 tỷ và chấp nhận đóng cho NN 2 tỷ tiền thuế và phát thêm cho Salers 500 trẹo.
Thặc đáng ngưỡng mộ![]()
Và bọn nhà nghèo sẽ nói : Đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền?!?![]()
![]()
Dân Cam trình độ xe hơi Việt Nam mấy lần ngay cả trước 1975.Giàu cũng bị bọn bên Cam nó lùa xuốt nên câu " đừng dạy nhà giàu tiêu tiền " xưa rồi không đúng bác, còn về con xe này khổ cho ai chót yêu thì đành đưa cổ cho bọn gian thương nó cắt thôi![]()
Chuyện nhỏ so với xe Đức.Nhìn cái khoang máy nó rối thôi rồi